Hành trình ngược dòng ký ức
Trong chương trình trung thu được dành cho các khối, từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT, mỗi khối đều có những hoạt động riêng và đều đi theo dòng chảy ký ức.
Đó là những câu chuyện giữa Chị Hằng và chú cuội
Đó là câu chuyện sáng tạo của bà ngoại và chú cuội để đưa các em học sinh đi theo hành trình trung thu cùng các tiết mục vừa hiện đại, vừa dân gian với các kể thú vị
Đó là những mâm ngũ quả ôm cả ký ức mùa thu, ký ức trung thu, những đêm rước đèn trông trăng, tiếng cười trẻ nhỏ dưới ánh trăng tròn vành vạnh, giữa những chiếc đèn ông sao như hàng ngàn vì sao lấp lánh. Ký ức đã đưa bao thế hệ đi qua tuổi thơ ngọt ngào. Dù nghịch ngợm, dù mải chơi, dù ngoan ngoãn, đứa trẻ nào cũng có một tuổi thơ, cũng có những mùa trăng dịu dàng và bình yên như vậy
Tất cả đều được kể lại qua từng hành trình của Hệ thống giáo dục Liên cấp Alfred Nobel.
Khoảnh khắc dễ thương của học sinh Tiểu học bên mâm cỗ Trung thu rực rỡ sắc màu
Các bạn nhỏ mầm non say sưa học cách làm bánh Trung thu cùng cô giáo.
Sân trường ANS bừng sáng với tiếng cười rộn rã và mâm cỗ Trung thu đủ đầy
Tiếng trống lân tưng bừng cùng những màn biểu diễn sôi động của học sinh Trung học
Học sinh Trung học lưu giữ kỷ niệm Trung thu ngập tràn niềm vui và tình thân.
Rất nhiều phụ huynh tham gia chương trình đều cùng một cảm nhận “Tôi có các cháu đều học ở trường Alfred Nobel, năm nay năm đầu tiên tôi đến tham gia chương trình trung thu cùng các bạn nhỏ, thấy vui vô cùng, các tiết mục các con biểu diễn rất chuyên nghiệp nhưng vẫn sự đáng yêu, không khí thì quá tuyệt vời, tôi thấy niềm vui trong ánh mắt các em nhỏ không chỉ cháu tôi và tôi cũng vỡ oà niềm hạnh phúc” “Tôi cảm thấy rất vui khi tham gia chương trình trung thu với Alfred Nobel, không ngờ các bạn giỏi như thế, tự lên chương trình biểu diễn, tự làm đầu lân, và múa lân cũng tuyệt vời. Mâm ngũ quả cùng các trải nghiệm cho các con làm bánh trung thu, trải nghiệm thú vị, nhìn các con mà tôi như thấy cả tuổi thơ của mình”
Đó chỉ là những ý kiến rất nhỏ trong hàng trăm phụ huynh tham gia cùng chương trình trung thu năm nay tại Hệ thống Giáo dục liên cấp Alfred Nobel.
Trung thu yêu thương - chia sẻ, gắn kết
Vừa qua, khối Trung học Alfred Nobel đã cùng nhau trải qua một chương trình Trung thu đầy sắc màu và ý nghĩa. Đây không chỉ là dịp để các bạn học sinh vui chơi, mà còn là cơ hội để tỏa sáng tài năng, gửi gắm yêu thương và sẻ chia với cộng đồng.
Giải Nhất cuộc thi giai điệu trung thu với một tiết mục rực rỡ trống hội và múa cờ
Giải nhì cuộc thi Giai điệu trung thu với màn múa quạt uyển chuyển
Giải Ba ấn tượng với phần trình diễn sáng tạo, kết hợp khéo léo
Điểm nhấn rực rỡ nhất của chương trình chính là “Giai điệu Trung thu”. Những tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính học sinh dàn dựng và biểu diễn đã mang đến một bức tranh rực rỡ sắc màu. Từ giai điệu ca hát trong trẻo, điệu múa uyển chuyển cho đến tiếng trống rộn rã, tất cả đã tạo nên một không khí hội rằm vừa sôi động, vừa lung linh.
Không kém phần hấp dẫn là phần thi “Vui hội Trăng rằm”. Các lớp đã sáng tạo đầu lân, mặt nạ ông Địa, chú Tễu từ vật liệu tái chế như bìa cát tông, vải hay bạt cũ. Bằng đôi tay khéo léo và sự sáng tạo, những món đồ giản dị ấy đã biến thành đạo cụ độc đáo, mang lại những màn múa lân rộn rã, đậm chất học trò và tràn đầy tinh thần đoàn kết.
Nhiều bạn nhỏ và các bậc phụ huynh hào hứng trước một phần không thể thiếu là Mâm cỗ yêu thương. Những mâm cỗ được chuẩn bị công phu, bày biện tinh tế không chỉ làm đẹp không gian ngày hội, mà còn chứa đựng thông điệp đoàn viên, sum vầy. Khi giây phút phá cỗ đến, lớp học của học sinh trung học ngập tràn tiếng cười, ánh mắt háo hức và sự sẻ chia ngọt ngào.
Nhân dịp Tết Trung thu, bên cạnh những niềm vui rộn ràng của ngày hội, các em học sinh Trường Tiểu học Alfred Nobel đã cùng nhau thực hiện một hoạt động thật ý nghĩa. Với tấm lòng sẻ chia, các em đã quyên góp tiền tiết kiệm từ bữa ăn sáng, sách vở, đồ chơi để gửi tới những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong dự án “Cặp lá yêu thương” của VTV1, và các bạn nhỏ miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 10.
Mỗi món quà trao đi là một lời động viên ấm áp, một vòng tay yêu thương mà các em nhỏ dành cho bạn bè ở phương xa. Qua đó, các con không chỉ đón một mùa Trung thu trọn vẹn, mà còn học được bài học sâu sắc về lòng nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
Thầy Nguyễn Hữu Dũng – Giám đốc điều hành Hệ thống giáo dục liên cấp Alfred Nobel cho biết “Mỗi hoạt động tại trường, chúng tôi đều mong muốn vừa tạo ra sân chơi bổ ích, lý thú cho các em học sinh các cấp, nhưng cũng là dịp để trang bị thêm cho các em những kiến thức về truyền thống, thổi vào những hoạt động thường ngày ký ức để các em luôn giữ nền văn hoá dân gian với sự phát triển vượt trội cùng công nghệ hiện đại, hoà nhập trở thành công dân toàn cầu với những nền tảng vững chắc nhất”
Trung thu 2025 của khối Tiểu học Alfred Nobel mở ra trong không gian rực rỡ sắc màu, nơi sân trường sáng bừng bởi ánh đèn ông sao, mâm cỗ lung linh và tiếng cười trong trẻo của tuổi thơ.
Từng lớp học trở thành một góc mùa trăng nhỏ xinh, khi phụ huynh và học sinh cùng nhau bày biện mâm cỗ, gửi gắm yêu thương trong từng quả ngọt, chiếc bánh. Lời thuyết trình hồn nhiên vang lên, không chỉ kể về ý nghĩa mâm cỗ mà còn thắp sáng sự sáng tạo và niềm tự hào của các bạn nhỏ. Và rồi, niềm vui ấy tiếp tục ngân vang nơi sân trường với những trò chơi dân gian: từ tô tượng, nặn tò he, vẽ mặt nạ đến bịt mắt đập niêu, ném vòng, cướp cờ. Tiếng reo hò, nụ cười giòn tan hòa quyện cùng sắc màu rực rỡ, khiến không gian như một hội chợ trăng rằm thu nhỏ. Khi ánh đèn sân khấu bừng sáng, chị Hằng và chú Cuội xuất hiện, dìu dắt khán giả vào thế giới của “Giai điệu Trung thu”. Những giai điệu trong trẻo, điệu múa hồn nhiên và nụ cười rạng rỡ đã biến buổi tối thành bản hòa ca lung linh của tuổi thơ. Điểm nhấn trọn vẹn là màn múa lân - rước đèn. Trong tiếng trống tưng bừng, đoàn lân uyển chuyển dẫn lối cho hàng dài đèn ông sao lung linh rảo quanh sân trường. Niềm vui ấy tiếp nối trong khoảnh khắc phá cỗ, khi chiếc bánh nướng, bánh dẻo và hoa quả được sẻ chia, ngọt ngào như tình thân.
Cô Nguyễn Thị Thản - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Alfred Nobel chia sẻ “Tiếp nối truyền thống của ANS luôn luôn chia sẻ và yên thương. Trung thu của khối Tiểu học còn rạng rỡ hơn bởi tấm lòng nhân ái. Các bạn nhỏ, cùng thầy cô và phụ huynh, đã quyên góp sách, truyện và những phần quà gửi vào dự án “Cặp lá yêu thương”. Ánh trăng rằm vì thế không chỉ soi sáng sân trường, mà còn lan tỏa hơi ấm đến những mảnh đời còn khó khăn. Điều này giúp cho các em nhỏ biết chia sẻ, biết lắng nghe, biết san bớt những nhọc nhằn và hiểu được sự cơ cực của những mảnh đời chưa được may mắn”.
Các em nhỏ ANS khối Tiểu học tự tin trong Đêm hội Trăng rằm
Các em nhỏ Tiểu học đang quyên góp gây quỹ Chương trình “Cặp lá yêu thương” và ủng hộ vì Miền Trung thân yêu
Học sinh Alfred Nobel cùng nhau lan tỏa tinh thần sẻ chia trong đêm hội trăng rằm
Trong chuỗi những hoạt động ý nghĩa mùa trung thu 2025, các bạn học sinh lớp 9C1 đã có mặt tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, mang theo 100 suất quà Trung thu để trao tặng tới các em nhỏ đang điều trị tại đây cùng người thân của các em. Những chiếc bánh trung thu, những gói kẹo do chính tay các bạn tự chuẩn không chỉ là món quà, mà là cả tấm lòng, sự quan tâm và tình yêu thương mà lớp 9C1 muốn gửi gắm.
Chị Hoàng Tuyết Mai - Phụ huynh Lớp 9C1 chia sẻ “Trung thu vốn là Tết của thiếu nhi - là ngày đoàn viên, là dịp mỗi người được trở về bên gia đình. Nhưng tất cả các thành viên cả cô giáo, các con và phụ huynh lớp 9C1 có một hành trình ý nghĩa, Trung thu còn là ngày để sẻ chia và lan tỏa hạnh phúc, để những ánh mắt trẻ thơ, và những câu nói “Em cảm ơn các anh chị” cũng được sáng lên bởi niềm vui, bởi cảm giác được yêu thương và quan tâm. Hành trình nhỏ bé các bạn lớp 9C1 hôm nay đã thắp lên một ngọn lửa lớn - ngọn lửa của lòng nhân ái và sự tử tế, biết cho đi, biết sống có ý nghĩa. Đây là điều tôi luôn ấn tượng và yên tâm khi cho con học tại Alfred Nobel".
Trung thu tại Alfred Nobel không chỉ là một buổi lễ hội của ánh đèn lấp lánh, tiếng trống lân rộn ràng hay hương vị bánh nướng, bánh dẻo. Đó còn là hành trình vun đắp yêu thương, nuôi dưỡng tâm hồn và gắn kết cộng đồng. Một mùa trăng rằm đong đầy yêu thương, để lại trong lòng thầy và trò những ký ức khó quên. Trung thu tại Hệ thống Giáo dục Liên cấp Alfred Nobel đã như một chuyến tàu đưa tất cả mọi người lưu giữ ký ức và trở về với ký ức, để ký ức trung thu đẹp đẽ, lấp lánh luôn mãi đồng hành với tuổi thơ và là hành trình tìm lại của mỗi cán bộ, thầy cô và các bậc phụ huynh.
PV
Bình luận (0)