Xuất sắc ngược dòng hạ Philippines, U23 Việt Nam giành quyền vào chung kết
U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước U23 Philippines ở bán kết giải U23 Đông Nam Á. Đối thủ mở tỷ số ở phút 35 nhờ pha lập công của Javier Mariona, nhưng sau đó Đình Bắc và Xuân Bắc đã giúp đoàn quân HLV Kim Sang Sik lội ngược dòng.
U23 Việt Nam ngược dòng giành chiến thắng trước U23 Philippines (Ảnh: VFF).
Chứng kiến đội nhà thua ngược U23 Việt Nam, báo giới Philippines tỏ ra tiếc nuối nhưng vẫn lên tiếng khen ngợi các cầu thủ của HLV Garrath McPherson. Tờ ABS-CBN có bài viết: “U23 Philippines dừng bước trước U23 Việt Nam ở vòng bán kết giải U23 Đông Nam Á”.
Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: “U23 Philippines đã nói lời chào tạm biệt với giải U23 Đông Nam Á khi thất bại 1-2 trước đương kim vô địch U23 Việt Nam. Mặc dù dẫn trước nhưng thầy trò Garrath McPherson lại bị đối thủ ngược dòng.
Nhà đương kim vô địch kiểm soát thế trận. Họ đã tăng tốc và tấn công nhiều hơn sau khi bị U23 Philippines dẫn trước. Hệ quả, U23 Việt Nam đã ghi liên tiếp hai bàn thắng do công của Đình Bắc và Xuân Bắc. Thậm chí, U23 Philippines còn chịu thêm đòn đau khi Jaime Rosquillo nhận thẻ đỏ trước khi trận đấu kết thúc.
Dù thất bại nhưng U23 Philippines vẫn xứng đáng khen ngợi trong trận đấu lịch sử. Lần đầu tiên, đội bóng góp mặt ở vòng bán kết giải U23 Đông Nam Á. HLV Garrath McPherson tự hào về những gì học trò làm được ở giải đấu”.
U23 Việt Nam lần thứ ba liên tiếp giành vé vào chung kết giải U23 Đông Nam Á (Ảnh: VFF).
Trong khi đó, tờ ESPN phiên bản Philippines bình luận: “U23 Việt Nam là đương kim vô địch giải U23 Đông Nam Á. Họ cũng là đội duy nhất toàn thắng ở giải đấu năm nay. Thế nhưng, U23 Việt Nam đã trải qua trận đấu không hề dễ dàng trước U23 Philippines thi đấu đầy nỗ lực. Chính nỗ lực đó là yếu tố giúp thầy trò HLV Garrath McPherson làm nên lịch sử.
U23 Việt Nam tiếp tục phung phí quá nhiều cơ hội trong trận đấu này. Họ thậm chí đã nhận gáo nước lạnh khi Javier Mariona ghi bàn mở tỷ số cho U23 Philippines. Tuy nhiên, U23 Việt Nam nhanh chóng trở lại.
Phi Hoàng tiếp tục thể hiện khả năng kiến tạo với hai đường chuyền giúp Đình Bắc và Xuân Bắc lần lượt lập công. Trong thế trận ép sân toàn diện, người ta có cảm tưởng bàn thắng tới với U23 Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian.
Dù sao, U23 Philippines đã đi một chặng đường dài ở giải đấu này. Họ có thể tự hào nhìn lại tất cả. Còn về đẳng cấp, U23 Philippines chưa thể so sánh với U23 Việt Nam”.
Liên đoàn bóng đá Philippines cũng lên tiếng động viên các cầu thủ nhà: “U23 Philippines đã trải qua trận đấu tuyệt vời chống lại nhà đương kim vô địch U23 Việt Nam. Chúng tôi tự hào về những gì họ làm được”.
Với chiến thắng trước U23 Philippines, U23 Việt Nam có lần thứ ba liên tiếp giành quyền lọt vào chung kết giải U23 Đông Nam Á. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đối đầu với U23 Indonesia vào lúc 20h ngày 29/7.
Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá U23 Đông Nam Á Mandiri Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/bao-philippines-binh-luan-khi-doi-nha-thua-nguoc-u23-viet-nam-20250725224416111.htm
Bình luận (0)