Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Bé 9 tháng làm "chiến sĩ nhỏ", check-in cùng dàn pháo lễ tại bến Bạch Đằng

(Dân trí) - Trước thềm lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước, người dân đến bến Bạch Đằng không chỉ để check-in với dàn pháo lễ mà còn để ghi nhớ công ơn cha ông cho nền hòa bình của dân tộc.

Báo Dân tríBáo Dân trí18/04/2025

Càng gần đến lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), không khí tại khu vực bến Bạch Đằng (quận 1) càng rộn ràng. Nổi bật giữa thành phố sôi động là hình ảnh những khẩu pháo 105mm được đặt ngay ngắn, hướng mặt ra sông Sài Gòn.

Em bé hóa thân "chiến sĩ nhỏ", check-in cùng dàn pháo lễ tại bến Bạch Đằng (Video: Cẩm Tiên).

Đặt quần áo trước 2 tháng để check-in

Trong dòng người đổ về, gia đình chị Huỳnh Hồng Sương (28 tuổi, quận Tân Bình) nổi bật với hình ảnh cậu con trai mới 9 tháng tuổi diện đồng phục mô phỏng quân phục bộ đội, tay cầm cờ đỏ sao vàng.

"Bộ đồ này tôi đặt từ 2-3 tháng trước mới kịp cho dịp lễ này. Tôi muốn con mình từ nhỏ có thể cảm nhận được tinh thần yêu nước và những giá trị truyền thống dân tộc", chị chia sẻ.

Dù đã sống ở TPHCM gần 10 năm, đây là lần đầu tiên chị Sương đến bến Bạch Đằng. Chị không giấu được sự xúc động: "Không khí rất đông vui, lễ hội hoành tráng, lại có đại bác, tôi thấy ngày 30/4 được tổ chức rất hào hùng khiến tôi vừa vui vừa tự hào".

Bé 9 tháng làm chiến sĩ nhỏ, check-in cùng dàn pháo lễ tại bến Bạch Đằng - 1

Gia đình chị Hồng Sương đầu tư cho con trai một bộ quần áo mô phỏng trang phục quân đội (Ảnh: Cẩm Tiên).

Chị Sương cũng tiết lộ đã có kế hoạch đưa con đi xem diễu binh, diễu hành vào ngày 30/4, tuy nhiên, chị cũng lo con trai còn nhỏ chưa chịu được đông đúc, nắng nóng. "Tôi mong sau này con trai sẽ lớn lên với tinh thần yêu nước, biết ơn thế hệ đi trước", chị nói.

Từ đêm 6/4, những khẩu pháo nặng gần 4 tấn được vận chuyển từ Đồng Nai về trung tâm TPHCM, lắp đặt trên mặt nền phẳng, chắc chắn tại bến Bạch Đằng để chuẩn bị cho buổi lễ ngày 30/4. Đội hình pháo lễ thuộc Lữ đoàn 96 gồm 233 cán bộ, chiến sĩ được chia làm 5 trung đội, mỗi trung đội vận hành 3 khẩu pháo.

Lực lượng pháo binh luyện tập bắn pháo theo lịch trình buổi sáng từ 6h30 đến 11h và buổi chiều từ 14h đến 16h. Đặc biệt, vào các ngày 15, 17 và 22/4, sẽ sử dụng đạn thật để huấn luyện, nhằm đảm bảo độ vang đều và đúng nhịp với Quốc thiều trong lễ chính thức.

Bé 9 tháng làm chiến sĩ nhỏ, check-in cùng dàn pháo lễ tại bến Bạch Đằng - 2
Bé 9 tháng làm chiến sĩ nhỏ, check-in cùng dàn pháo lễ tại bến Bạch Đằng - 3

Người dân đến check-in cùng dàn pháo lễ tạo nên không khí nhộn nhịp tại bến Bạch Đằng (Ảnh: Cẩm Tiên).

Sự xuất hiện của dàn pháo lễ đã tạo nên không khí náo nhiệt tại bến Bạch Đằng. Nhiều người dân và du khách đổ về đây để chiêm ngưỡng, chụp ảnh lưu niệm cùng các khẩu pháo.

Các tuyến đường xung quanh như đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ cũng trở nên đông đúc, lực lượng chức năng phải liên tục cắt cử người điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn.

Tổng lãnh sự quán Hà Lan: "Thấy được sự hạnh phúc trên gương mặt mỗi người"

Giữa đám đông, bà Đặng Thị Nguyệt Ánh (Gò Vấp) và chị gái mình - bà Đặng Thị Nguyệt Hồng (Tân Phú) - cùng những chị em thân thiết đến chụp ảnh dàn pháo lễ. Họ là con gái của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Minh Nhuận (tức Bảy Đen), người từng giữ chức đại đội trưởng, trực tiếp chỉ huy trong trận đánh Ấp Bắc và nhiều trận chiến khác trên địa bàn Mỹ Tho (Tiền Giang).

Diện áo bà ba đỏ cách điệu cùng nhóm bạn thân, bà Ánh nói: "Tôi muốn hòa mình vào niềm vui ngày đất nước thống nhất. Tôi vui vì đất nước hòa bình rực rỡ quá, nhưng cùng lúc, tôi cũng rất nhớ ba tôi, người đã hi sinh cả mạng sống vì nền hòa bình của dân tộc".

Bé 9 tháng làm chiến sĩ nhỏ, check-in cùng dàn pháo lễ tại bến Bạch Đằng - 4

Bà Nguyệt Ánh (giữa) và bà Nguyệt Hồng (thứ hai từ phải sang) nhớ đến sự hi sinh của cha mình khi check-in tại bến Bạch Đằng (Ảnh: Cẩm Tiên).

Khi nhìn thấy nhiều bạn trẻ mặc áo cờ đỏ sao vàng hay nhiều bà mẹ cho con mặc những bộ đồ lính tí hon đến đây chụp ảnh, tìm hiểu lịch sử, bà cảm thấy tràn đầy niềm tin: "Tôi thấy tương lai đất nước rất tươi sáng. Giới trẻ bây giờ yêu nước theo cách riêng của họ".

Trong khi đó, bà Nguyệt Hồng tiết lộ, chị em bà và một nhóm bạn đặc biệt sẽ quay lại bến Bạch Đằng để thực hiện một bộ ảnh khác.

"Hội tụi tôi đặc biệt lắm. Chúng tôi thân nhau từ hồi còn học mẫu giáo, ăn ngủ cùng với nhau vì ba mẹ đều bận đi chiến đấu. Phụ huynh đều là bộ đội, người là lãnh đạo thời kháng chiến chống Mỹ, cũng có người là liệt sĩ", bà Hồng kể.

Bây giờ, nhóm bạn trẻ con khi ấy đã lớn tuổi, nhưng vẫn giữ thói quen gặp nhau vào những dịp lễ lớn như một cách để ôn lại ký ức và tri ân thế hệ đi trước.

Du khách quốc tế cũng bày tỏ sự thích thú khi được chứng kiến không khí chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại của Việt Nam.

Sau giờ làm việc, ông Daniel Stork - Tổng lãnh sự quán Hà Lan tại TPHCM - tranh thủ ghé bến Bạch Đằng tham quan, hòa cùng dòng người đổ về khu vực trung tâm để tận hưởng không khí lễ 30/4.

Bé 9 tháng làm chiến sĩ nhỏ, check-in cùng dàn pháo lễ tại bến Bạch Đằng - 5

Tổng lãnh sự quán Hà Lan tại TPHCM Daniel Stork chụp ảnh cùng một em bé (Ảnh: Cẩm Tiên).

Giữa đám đông, hình ảnh một người đàn ông ngoại quốc cao lớn, đi chậm rãi quanh các khẩu pháo, cẩn thận đưa điện thoại lên ghi lại những khung hình đẹp đã thu hút sự chú ý. Khi được nhiều người xin phép chụp ảnh cùng, ông đều niềm nở tham gia.

"Tôi thấy hôm nay bầu không khí ở đây rất vui tươi. Nhiều phụ nữ còn chụp ảnh selfie với các khẩu pháo nữa. Tôi cảm nhận được niềm vui của mọi người. Họ vui vì được sống trong tự do, trong một đất nước có chủ quyền. Cảm giác thật tuyệt vời!", ông chia sẻ.

Với ông Daniel Stork, điều gây ấn tượng nhất không chỉ là dàn pháo hay sự hoành tráng của lễ kỷ niệm, mà là... nụ cười trên gương mặt mỗi người dân nơi đây.

 "Tôi rất ấn tượng với sự rực rỡ, nhiều màu sắc trong cách Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm. Đây là dịp để tôn vinh tự do, tôn vinh nền độc lập của đất nước. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là sự hạnh phúc, tự do trên gương mặt mọi người ở đây", vị Tổng lãnh sự quán Hà Lan tại TPHCM nói.

Ông tiết lộ sẽ tham dự lễ diễu binh cùng đại sứ Hà Lan từ Hà Nội vào TPHCM ngày 30/4 tới. "Chúng tôi rất mong chờ được chứng kiến một sự kiện trọng đại như vậy", ông nói.

Để đảm bảo an toàn, người dân được khuyến cáo không tiếp cận quá gần khu vực pháo và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Việc luyện tập bắn pháo sẽ kết thúc trước ngày 26/4, để chuẩn bị cho lễ chính thức vào ngày 30/4.

Đêm 30/4, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm, trong đó có 2 điểm tầm cao (tại đường hầm sông Sài Gòn và khu Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược) và 28 điểm tầm thấp, số lượng nhiều nhất từ trước đến nay.

Tại bến Bạch Đằng, người dân có thể thưởng thức màn bắn pháo hoa rực rỡ ở tầm cao.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn: https://dantri.com.vn/du-lich/be-9-thang-lam-chien-si-nho-check-in-cung-dan-phao-le-tai-ben-bach-dang-20250417141043955.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Từ 18 giờ tối nay 19.4, CSGT tiếp tục cấm xe hơn 20 tuyến đường trung tâm TP.HCM
Người dân TPHCM háo hức xem trực thăng kéo cờ Tổ quốc
Hè này Đà Nẵng đang chờ đón bạn với những bãi biển đầy nắng
Dàn trực thăng huấn luyện bay kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên bầu trời TPHCM

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm