Phim đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.
“Bộ tứ siêu đẳng” phiên bản 2025.
Lấy bối cảnh những năm 1960, phim giới thiệu nhanh 4 nhân vật chính: 2 vợ chồng Reed (Pedro Pascal) và Sue (Vanessa Kirby) cùng cậu em trai Johnny (Joseph Quinn), người bạn thân Ben (Ebon Moss-Bachrach) là các nhà du hành vũ trụ, bị nhiễm phóng xạ nên có siêu năng lực. Cả nhóm trở thành các siêu anh hùng bảo vệ Trái đất. 4 năm sau, khi 2 vợ chồng Reed và Sue chuẩn bị đón con trai đầu lòng thì một thực thể khổng lồ xưng là “kẻ ăn hành tinh” Galactus (Ralph Ineson) cùng trợ thủ của hắn là Silver Surfer (Julia Garner) xuất hiện với lời thông báo hủy diệt Trái đất. 4 siêu anh hùng bay vào vũ trụ thương lượng với Galactus và hắn ra điều kiện giao đứa con của vợ chồng Reed - Sue cho hắn thì Trái đất sẽ được buông tha. Bởi vì đứa trẻ có năng lượng đặc biệt có thể thỏa mãn cơn đói của hắn. Cuộc thương lượng bất thành, các siêu anh hùng quay về chuẩn bị cho cuộc chiến bảo vệ Trái đất trước kẻ thù có sức mạnh vô biên, đã từng nuốt chửng nhiều hành tinh…
Phiên bản 2025 không dành nhiều thời gian giới thiệu nguồn gốc của các siêu anh hùng mà chỉ có một phân đoạn ngắn tóm tắt về quá trình sở hữu siêu năng lực của họ. Thay vào đó, phim đi sâu vào thiết lập nhân vật, cách họ đoàn kết ứng phó kẻ thù và xem trọng tình thân. Các siêu anh hùng phải đứng trước lựa chọn khó khăn: hy sinh đứa trẻ để bảo vệ thế giới hay ngược lại. Sau nhiều trăn trở, họ quyết tâm làm hết sức mình để bảo vệ cả hai. Họ phi thường, dũng cảm, thông minh, yêu thương lẫn nhau. Sự gắn bó và tin tưởng giữa bộ tứ là điểm sáng của phần phim mới.
Mạch phim vừa phải, câu chuyện rõ ràng không nặng triết lý giáo điều, không rườm rà, lan man là ưu điểm tiếp theo. Màu phim, bối cảnh, trang phục, đạo cụ… đậm nét hoài cổ, đúng chất xưa. Kỹ xảo và các pha hành động đẹp, mượt mà. Các nhân vật suy nghĩ, hành động logic, cân bằng giữa lý trí và tình cảm. Họ liên tục đưa ra các phương án đối phó với kẻ thù và kịp thời thay đổi kế hoạch mới nếu thất bại. Sự thông minh, quyết đoán của các siêu anh hùng khiến người xem thích thú, đặc biệt là sự mạnh mẽ, kiên cường của người mẹ khi bảo vệ con dù có phải hy sinh bản thân. Nhân vật Sue dù là siêu anh hùng thì bản năng làm mẹ vẫn luôn được đề cao, cảnh cô dùng lời nói để thuyết phục dân chúng hay lúc cô dùng hết năng lực của mình để chiến đấu với Galactus là minh chứng cho việc nói được làm được. Câu chuyện vì thế dễ đi vào lòng khán giả hơn.
Một chi tiết đáng giá khác của phim là các siêu anh hùng chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn trước cuộc chiến giúp khía cạnh nhân văn của phim càng được nhấn mạnh. Vì vậy, dù cốt truyện an toàn và dễ đoán nhưng đây vẫn là phần mở đầu chất lượng của “Bộ tứ siêu đẳng”. Đoạn hé lộ tình tiết mới ở cuối phim khiến khán giả mong chờ phần phim tiếp theo để xem con trai của cặp đôi siêu anh hùng sẽ mang đến điều gì bất ngờ và kẻ phản diện kế tiếp là ai?
CÁT ĐẰNG
Nguồn: https://baocantho.com.vn/buoc-dau-thanh-cong-cua-sieu-anh-hung-phien-ban-moi-a189093.html
Bình luận (0)