Lá cá» giải phóng Äược cắm trên nóc Sá» Chá» huy Äá»ch trong Chiến dá»ch Tây Nguyên 1975 là ká»· váºt thiêng liêng, niá»m tá»± hà o sâu sắc của lá»ch sá» nÆ°á»c nhà .
50 năm về trước, trong đội hình của Đại đoàn 316, Trung đoàn 98 (khi ấy mang phiên hiệu Trung đoàn 149 - Đoàn Bắc Thái) khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Lào được lệnh tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trên đường hành quân tiến về giải phóng Sài Gòn, Trung đoàn đảm nhiệm tiến công tiêu diệt mục tiêu trọng yếu Sở Chỉ huy Sư đoàn 23 quân Việt Nam Cộng hòa tại thị xã Buôn Ma Thuột.
Với sự mưu trí, kiên cường, dũng cảm, đơn vị từng bước bẻ gãy các đợt phản kích của địch. Lực lượng địch sống sót chạy về điểm cao 419, sau đó co cụm về hướng sân bay Hòa Bình, cố thủ ở căn cứ Trung đoàn 53. Tại sân bay, địch gặp phải mũi tiến công của Tiểu đoàn 9 chặn đánh quyết liệt, bắn cháy 2 xe tăng, thu 2 xe khác, diệt và bắt toàn bộ lực lượng còn lại của địch.
Nhờ tổ chức chặt chẽ các lực lượng, vận dụng linh hoạt, sáng tạo hình thức tập kích, tiến công địch phòng ngự trong sự vững chắc, kết hợp bao vây, luồn sâu, đến 10h30 ngày 11/3, quân ta hoàn toàn làm chủ thị xã Buôn Ma Thuột. Quân ta tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ quân địch ở Buôn Ma Thuột, thu và phá hủy nhiều vũ khí, trang bị quân sự của địch.
Lễ bàn giao lá cờ giải phóng của Trung đoàn 98 tặng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hồi tháng 6/2017. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)
Trước khi bước vào trận đánh, ông Bùi Văn Vui, Tiểu đội phó Tiểu đội 5, Trung đội 2, Đại đội 1 được giao nhiệm vụ mang lá cờ chiến thắng cắm lên nóc Sở Chỉ huy 23 quân Việt Nam Cộng hòa. Nhưng không may, ông hy sinh.
Khi tiến vào Sở Chỉ huy Sư đoàn 23 quân Việt Nam Cộng hòa, ông Trần Công Kỳ, Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 7 tìm được lá cờ giải phóng của ta trong phòng trưng bày tại Sở chỉ huy địch, sau đó giao cho 3 chiến sĩ Nguyễn Đức Thịnh, Ngô Văn Quyền, Trần Văn Thanh cắm lên trên nóc Sở.
Ít ai biết trên lá cờ ấy có dòng bút tích đặc biệt, do Đại tá Hoàng Phục Hưng (ngày ấy là Thượng uý, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 149 (nay là Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, Quân khu 2) ghi. Do đã từng là trợ lý bảo tàng truyền thống, nên lúc đó ông Hưng hiểu rất rõ vấn đề dấu tích cần lưu lại.
Trên cương vị là Chính trị viên phó Tiểu đoàn, chỉ huy lực lượng đầu tiên của Tiểu đoàn đánh vào Sư đoàn 23 quân đội Việt Nam Cộng hoà, ông nói với một chiến sĩ kéo lá cờ xuống và sau đó, dùng bút bi ghi ở góc phải bên dưới lá cờ dòng bút tích: “B2 - C1 - D7 Đoàn Bắc Thái đã cắm lá cờ đầu tiên này lên chỉ huy sở F23 (Buôn Ma Thuột) hồi 11h sáng ngày 11/3/1975. Hưng”.
Bản mô tả nội dung và vị trí Đại tá Hoàng Phục Hưng ghi lên lá cờ giải phóng. (Ảnh: VOV)
Lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc Sở Chỉ huy địch ngày ấy là hiện vật thiêng liêng, minh chứng cho ý chí chiến đấu kiên cường, tinh thần hy sinh anh dũng của các thế hệ của cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn 316 nói chung, Trung đoàn 98 nói riêng. Đồng thời, sự kiện này khẳng định những đóng góp lớn lao của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Lá cờ này được bàn giao và trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Thiên Bình(Tổng hợp)
Nguồn: https://vtcnews.vn/but-tich-dac-biet-tren-la-co-giai-phong-cam-noc-so-chi-huy-dich-chien-dich-tay-nguyen-ar931273.html
Bình luận (0)