Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Các CLB Hàn Quốc và Nhật Bản đại bại 1-14 trước đối thủ Tây Á

TPO - Năm nay, Cúp C1 châu Á diễn ra theo thể thức tập trung tạo điều kiện cho các đại diện Đông và Tây châu Á gặp nhau. Và với thể thức này, NHM đã được chứng kiến sự vượt trội hoàn toàn của đại diện Tây Á, cụ thể là Saudi Arabia.

Báo Tiền PhongBáo Tiền Phong27/04/2025

Các CLB Hàn Quốc và Nhật Bản đại bại 1-14 trước đối thủ Tây Á ảnh 1

Trong trận tứ kết đầu tiên, nhờ sự xuất hiện của những ngôi sao hàng đầu thế giới như Mitrovic, Koulibaly… Al Hilal đã dễ dàng tạo ra màn phô trương sức mạnh trước Gwangju. Đại diện Hàn Quốc có đội hình khiêm tốn hơn hẳn với hàng loạt cầu thủ vô danh nên đã không thể chống đỡ.

Trong hiệp 1, họ nhận 3 bàn thua để tiêu tan hy vọng đi tiếp. Sang hiệp 2, cơn ác mộng của CLB này tiếp diễn với 4 bàn thua nữa, khiến họ ra về với thảm bại 0-7.

Chứng kiến những gì Al Hilal đã làm trước Gwangju, Buriram ý thức được khó khăn chờ đón khi họ gặp Al Ahli, một CLB khác đến từ Saudi Arabia. Nhưng khi họ chưa định hình được lối chơi thì CLB Thái Lan đã nhận liên tiếp 3 bàn thua.

Phút thứ 2, Mahrez tung cú đá chân phải găm bóng vào góc lưới mở điểm cho Al Ahli. Vài phút sau đó, bàn thắng thứ 2 đã đến theo kịch bản tương tự. Có chăng khác biệt là lần này, bóng được dứt điểm từ góc đối diện.

Phút 30, cơn ác mộng của Buriram nối dài với bàn thua thứ 3. Tỷ số 3-0 trong hiệp 1 khiến đại diện Thái Lan tiêu tan hy vọng.

Các CLB Hàn Quốc và Nhật Bản đại bại 1-14 trước đối thủ Tây Á ảnh 2

Al Ahli dễ dàng thống trị trận đấu trước Buriram

Nhưng Al Ahli đã “nương tay” cho họ trong hiệp 2. Nhờ đó, không những không thua thêm, Buriram còn tạo ra một vài cơ hội trước khi khép lại trận đấu với tỷ số 0-3, dừng bước tại tứ kết Cúp C1 châu Á.

Rạng sáng nay, nạn nhân thứ 3 của các đại diện Saudi Arabia là Yokohama Marinos. Đội bóng Nhật Bản đã phòng ngự kiên cường trong nửa đầu hiệp 1. Tuy nhiên họ lại không được may mắn song hành.

Phút 27, Deng phá bóng hậu đậu đưa bóng đập cột dọc và ở phía trong, Duran dễ dàng nhập thành dứt điểm bồi. Sau đó Sadio Mane nhân đôi tỷ số cho đại diện Saudi Arabia. Mane nhận đường chuyền từ Otavio rồi dứt điểm nhanh như cắt vào góc gần đánh bại thủ môn Yokohama.

Dù chơi không quá nổi bật nhưng Ronaldo vẫn gia nhập danh sách ghi bàn bằng cách ghi bàn thắng thứ 3, khi anh dễ dàng đánh đầu vào lưới trống ở phút 38.

Trận đấu khép lại với tỷ số 4-1, giúp Al Nassr dễ dàng vào bán kết. Như vậy sau 3 trận tứ kết đầu tiên của Cúp C1 châu Á, các đại diện Tây Á toàn thắng Đông Á với tỷ số tổng lên tới 14-1 (Al Hilal thắng 7-0, Al Ahli thắng 3-0 và Al Nassr thắng 4-1). Đây là thống kê cho thấy sự chênh lệch trời vực giữa bóng đá hai bờ châu lục.

Nguồn: https://tienphong.vn/cac-clb-han-quoc-va-nhat-ban-dai-bai-1-14-truoc-doi-thu-tay-a-post1737522.tpo


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Người dân chờ đợi 5 tiếng để chiêm ngưỡng pháo hoa rực rỡ trên bầu trời TPHCM
Trực tiếp: Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025
Cận cảnh nút giao thông tại Quy Nhơn khiến Bình Định chi hơn 500 tỷ cải tạo
Quân đội Trung Quốc, Campuchia, Lào hợp luyện diễu binh ở TP.HCM

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm