'Chúng tôi sẽ trở lại TNSV quốc tế'
"Toàn đội sẽ tập luyện chăm chỉ và trở lại mạnh mẽ. Nếu lần sau có lời mời trở lại TNSV quốc tế 2025 - cúp THACO, chúng tôi hạ quyết tâm vô địch", HLV Saswadimata Bin Dasuki của đội bóng Trường ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore) gửi lời hẹn ngày tái ngộ đến Báo Thanh Niên, ngay trước khi lên máy bay trở về nước.
Cũng giống HLV Bin Dasuki, Trưởng đoàn Muhammad Syafiq Bin Juffri của đội bóng Singapore lưu luyến rời đi, cùng lời cảm ơn vì tất cả. Đây là lần thứ hai Syafiq đến Việt Nam, nhưng khác với chuyến đi du lịch trước đó, lần này, lãnh đội của Trường ĐH Công nghệ Nanyang trở về nhà với vali hành lý đầy những món quà lưu niệm, cùng ký ức không phai sau những ngày rong ruổi cùng sân chơi TNSV quốc tế 2025 - cúp THACO.
Hành trình tại TNSV quốc tế 2025 đã khép lại
ẢNH: ĐỘC LẬP
Không chỉ Trường ĐH Công nghệ Nanyang của Singapore, mà cả 5 đội còn lại dự TNSV quốc tế do Báo Thanh Niên tổ chức đều hài lòng với những gì nhận được. Với các đội nước ngoài, là màn tiếp đón nồng hậu ngay từ khi xuống sân bay, sự chăm sóc đặc biệt từ khách sạn, chế độ dinh dưỡng, tập luyện đến hậu cần trong suốt giải đấu, rồi khép lại bằng lời chào bịn rịn và chu đáo trong ngày trở về.
Một thành viên quốc tế bông đùa rằng, họ được đón và tiễn với tiêu chuẩn chẳng thua kém cầu thủ chuyên nghiệp. Đó cũng là những gì Báo Thanh Niên hướng tới: kiến thiết giải đấu chuyên nghiệp và tận tâm đến từng chi tiết, để các cầu thủ sinh viên có sân chơi thể hiện bản thân, gắn kết tình hữu nghị giữa các nước trong khu vực và thúc đẩy mạnh mẽ phong trào bóng đá học đường.
"Báo Thanh Niên đã nỗ lực hết mình vì giải đấu quốc tế thành công. Tôi tin sân chơi này sẽ còn lớn mạnh và phát triển hơn nữa", Trưởng đoàn Muhammad Syafiq Bin Juffri của đội Trường ĐH Công nghệ Nanyang khẳng định. Chẳng riêng đại diện Singapore, các đội bóng Trường ĐH Life (Campuchia), Trường ĐH Lào và Trường ĐH Malaysia đều mong muốn sẽ trở lại một ngày không xa.
Chiến thắng cho tất cả
TNSV quốc tế 2025 - cúp THACO đã khép lại vào ngày 30.3 với chức vô địch dành cho Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa. Đó là vinh quang xứng đáng cho đội bóng đã căng mình chơi tới 10 trận chỉ trong 1 tháng, dù thể lực sa sút vẫn không từ bỏ, mà luôn hướng về phía trước với tốc độ không thể ngăn cản.
Các học trò HLV Nguyễn Công Thành đã chứng minh tinh thần sinh viên, với ngọn lửa nhiệt huyết hồn nhiên và chân thành của tuổi trẻ có thể tạo nên những điều phi thường.
Dù vậy, bóng đá không chỉ có thắng và thua. Đã đến đây, dám đương đầu với khó khăn và thúc đẩy bản thân vượt giới hạn, tất cả đều là người chiến thắng, đều xứng đáng có một chiếc cúp cho riêng mình. "Thắng bại không quan trọng bằng việc đã nỗ lực hết mình", Trưởng đoàn Phouvanh Simanovong của Trường ĐH Lào nhấn mạnh.
Trường ĐH Lào để lại hình ảnh đẹp
ẢNH: ĐỘC LẬP
Sau trận chung kết, các cầu thủ Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã tiến tới bắt tay, động viên những người bạn bên phía Trường ĐH Lào. Trong trận là đối thủ, nhưng khi bóng ngừng lăn, đọng lại chỉ còn tình bạn, còn sự gắn bó keo sơn và những giá trị cao đẹp của thể thao khiến mọi trái tim cùng chung nhịp đập.
Tại buổi tối thân mật giữa ban tổ chức và các đội bóng dự giải, hơn 100 cầu thủ đến từ nhiều trường đại học, đại diện cho nhiều nền văn hóa khác nhau đã cùng nhau cất tiếng hát, cùng nhau chuyện trò, cùng hòa mình vào một bản nhạc vô hình kết nối tất cả.
Từ chiếc khăn rằn do Trường ĐH Life (Campuchia) mang đến, khăn truyền thống của người Malaysia, đến những bản nhạc Âu - Mỹ trữ tình mà các chàng trai Trường ĐH Công nghệ Nanyang của Singapore tếu táo thể hiện, TNSV quốc tế 2025 - cúp THACO trở thành ngày hội giao lưu văn hóa, với những nhịp cầu sẽ đưa những người bạn Đông Nam Á xích lại gần nhau hơn.
Trường ĐH Công nghệ Nanyang chia tay giải với hình ảnh ấn tượng
ẢNH: ĐỘC LẬP
Không chỉ gói gọn trong khuôn khổ sân bóng, giải đấu cũng quảng bá văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, khi những cầu thủ Trường ĐH Tôn Đức Thắng và Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã trở thành hướng dẫn viên, đưa các bạn bè quốc tế trải nghiệm một ngày tham quan TP.HCM, thưởng thức những món ăn truyền thống như phở, bánh cuốn.
Người Việt Nam luôn "thảo thơm bất khuất như cành sen", và chính sự hiếu khách ấy đã lay động tất cả.
"Các cầu thủ đã rất hạnh phúc. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên trải nghiệm thú vị này", Trưởng đoàn Syafiq của Trường ĐH Công nghệ Nanyang chia sẻ.
Trước khi rời giải, Trường ĐH Life để lại lời nhắn "Xin cảm ơn ban tổ chức đã đón đội Trường ĐH Life rất ấm áp" bằng tiếng Việt, cùng hình trái tim ngọt ngào trên tấm bảng trong phòng thay đồ. Bởi, khi đã bước đến sân chơi này, chúng ta nhận lại từ chính những gì mình đã cho đi.
Một hành trình đã khép lại theo cách trọn vẹn nhất. Hẹn gặp lại ở mùa giải mới!
Nguồn: https://thanhnien.vn/cam-on-vi-hanh-trinh-tron-ven-185250401141915287.htm
Bình luận (0)