Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Cảm xúc đặc biệt của người dân TPHCM trong ngày trọng đại

Hào hứng, chờ đợi và tin tưởng là những trạng thái tâm lý đan xen của người dân thành phố.

Báo Sài Gòn Giải phóngBáo Sài Gòn Giải phóng30/06/2025

Tại TP HCM sáng 30-6, Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM tổ chức Lễ công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập các tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM, phường, xã, đặc khu.

Bâng khuâng, hào hứng, chờ đợi và tin tưởng là những trạng thái tâm lý đan xen của người dân thành phố.

Từ sáng sớm, hội trường HĐND -UBND- Ủy ban MTTQ phường Diên Hồng và Trung tâm phục vụ hành chính công đã lấp đầy đại biểu đến tham dự lễ công bố thành lập phường Diên Hồng.

Cảm xúc đặc biệt của người dân TP HCM trong ngày trọng đại - Ảnh 1.

Bà Võ Thiên Hương (74 tuổi, ngụ đường 3/2), cho biết việc sáp nhập 3 phường 6,8,14 trở thành phường Diên Hồng là cột mốc quan trọng với người dân trong khu vực. Là cư dân phường mới Diên Hồng, bà đặc biệt yêu mến tên gọi "Diên Hồng" của phường bởi gợi nhớ đến Hội nghị Diên Hồng, biểu tượng của sự đoàn kết và quyết tâm.

Cảm xúc đặc biệt của người dân TP HCM trong ngày trọng đại - Ảnh 2.

"Tôi đã cư ngụ tại TP HCM từ sau năm 1975, chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục của thành phố nói chung và khu vực quận 10 nơi tôi sinh sống nói riêng. Bản thân tôi rất đồng thuận và kỳ vọng vào mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Với sự ra đời của phường mới, tôi hy vọng đây sẽ là cuộc cách mạng về cải cách thủ tục hành chính, giúp người dân thuận tiện hơn khi đến thực hiện các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ"- bà Hương bày tỏ.

Ông Trịnh Văn Thêm (người dân phường Bến Nghé nay là phường Sài Gòn, 66 tuổi) đến trụ sở phường làm thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu ngoại, bày tỏ sự phấn khởi.

Cảm xúc đặc biệt của người dân TP HCM trong ngày trọng đại - Ảnh 3.
Ông Trịnh Văn Thêm

Ông Thêm chia sẻ vừa tham quan một vòng, thấy cơ sở rất khang trang, thoáng mát và lịch sự sự tạo cảm giác cho dễ chịu. Những ngày đầu sáp nhập có thể người dân chưa nắm hết nhưng về sau khi được tuyên truyền rộng rãi sẽ nắm rõ.

Tại buổi lễ công bố thành lập xã Nhà Bè, bà Nguyễn Thị Vóc bày tỏ trong thời khắc chuyển mình từ mô hình chính quyền địa phương ba cấp sang hai cấp, bà không giấu được sự háo hức và kì vọng.

Cảm xúc đặc biệt của người dân TP HCM trong ngày trọng đại - Ảnh 4.
Bà Nguyễn Thị Vóc

Bà Vóc mong rằng bộ máy mới sẽ vận hành hiệu quả, cải cách hành chính được đẩy mạnh, công nghệ được ứng dụng nhiều hơn để phục vụ người dân tốt hơn.

"Tôi tin rằng mọi quyết định của Đảng đều hướng đến mục tiêu vì dân, vì sự phát triển của đất nước và thành phố" - người phụ nữ sinh năm 1964 này khẳng định.

Tại phường Cát Lái, ông Lưu Kinh Luân, cho hay đồng tình, kỳ vọng khi chính thức công bố mô hình chính quyền hai cấp và thành lập các đơn vị hành chính mới theo Nghị quyết của Trung ương và TP HCM.

"Chúng tôi rất ủng hộ việc sáp nhập các đơn vị hành chính. Đây là chủ trương đúng đắn, thể hiện sự quyết tâm của Đảng, nhà nước trong việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân" - ông Lưu Kinh Luân nói.

Ông Luân cho biết sau lễ công bố, Chi bộ khu phố nơi ông công tác cùng các đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Mặt trận Tổ quốc… tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến đến người dân về các chính sách mới, chủ trương của Đảng và chính quyền địa phương.

"Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Cán bộ, đảng viên trong khu phố sẽ là lực lượng nòng cốt đưa nghị quyết vào cuộc sống" – ông nhấn mạnh.

Kỳ vọng vào mô hình chính quyền mới, ông Luân tin tưởng việc ứng dụng công nghệ số sẽ giúp hoạt động điều hành, phục vụ nhân dân ngày càng hiệu quả, minh bạch và gần dân hơn.

Đối với ông Nguyễn Văn Quân, Trưởng Khu phố 19, phường Cát Lái, sự đồng thuận và kỳ vọng vào mô hình chính quyền hai cấp vừa chính thức được công bố theo Nghị quyết của Trung ương và TP HCM là suy nghĩ lâu nay của ông.

Cảm xúc đặc biệt của người dân TP HCM trong ngày trọng đại - Ảnh 5.
Ông Nguyễn Văn Quân

"Với cá nhân tôi và nhiều bà con trong khu phố, đây là một sự kiện mang tính bước ngoặt về mặt lịch sử. Chúng tôi kỳ vọng bộ máy mới sẽ sát dân hơn, giải quyết nhanh chóng những vấn đề bức xúc hằng ngày thay vì phải thông qua nhiều cấp trung gian như trước kia" – ông Quân chia sẻ.

Đến dự lễ công bố thành lập phường Bàn Cờ (tổ chức tại Trường THCS Bàn Cờ), bà Nguyễn Thị Ngọc Lan cho biết ở tuổi 72 vẫn bồi hồi và háo hức.

Cảm xúc đặc biệt của người dân TP HCM trong ngày trọng đại - Ảnh 6.
Từ sáng sớm, người dân tới phường Bàn Cờ chứng kiến sự kiện quan trọng

Bà Lan sống trên địa bàn phường đã hơn 30 năm, chứng kiến địa phương thay đổi từng ngày.

"Với sự chung tay của người dân và chính quyền địa phương, tình hình an ninh xã hội được cải thiện rõ rệt, đời sống người dân ngày càng được nâng lên, điều kiện về dân sinh, chẳng hạn như đường sá, các con hẻm được mở rộng, chỉnh trang thông thoáng, sạch đẹp hơn..." - bà Lan nói.

Trên phường An Đông, Hội trường UBND phường được bố trí chỉn chu phục vụ rất nhiều đại biểu và người dân địa phương đến tham dự, theo dõi chương trình trực tuyến Lễ công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương.

Nói về phường mới, bà Lan mong mỏi chính quyền phường sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục quan tâm hỗ trợ người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để phục vụ tốt hơn cho người dân.

Phường Bến Thành mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Bến Thành, phường Phạm Ngũ Lão cùng một phần diện tích của 2 phường Cầu Ông Lãnh và phường Nguyễn Thái Bình. Trụ sở hành chính đặt tại 92 Nguyễn Trãi được chỉnh trang đẹp mắt.

Cảm xúc đặc biệt của người dân TP HCM trong ngày trọng đại - Ảnh 7.
Ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP HCM, tặng hoa chúc mừng đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bến Thành

Tham dự lễ công bố ra mắt phường Bến Thành, bà Lê Thị Ngọc Cẩm (người dân, ngụ khu phố 7, phường Bến Thành) bày tỏ sự hào hứng: "Tôi hy vọng người dân sẽ được phục vụ hành chính công, chuyển đổi số, giấy tờ hành chính nhanh chóng hơn, thuận lợi hơn. Với vai trò hội tụ và phát triển, tôi mong phường Bến Thành sẽ đi đầu trong sự phát triển của thành phố".

Bà Nguyễn Thị Ngọc Út (73 tuổi, cán bộ hưu trí) kỳ vọng sau sáp nhập, lãnh đạo Phường Hạnh Thông sẽ ổn định công việc, giải quyết nhu cầu của người dân

Còn tại UBND phường Thủ Đức, số 2 Nguyễn Công Trứ, từ sáng sớm đã rực rỡ sắc màu, ngập tràn cờ Tổ quốc, biểu ngữ và băng-rôn chào mừng, sẵn sàng cho một ngày trọng đại.

Phường Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Bình Thọ, Linh Chiểu, Trường Thọ và một phần của Linh Đông, Linh Tây, với diện tích hơn 8,8 km² và dân số trên 120.000 người.

Cảm xúc đặc biệt của người dân TP HCM trong ngày trọng đại - Ảnh 8.
Sự hân hoan lộ rõ trên khuôn mặt các bạn trẻ phường Thủ Đức

Tại buổi lễ công bố quyết định thành lập phường Thủ Đức mới, ông Nguyễn Trọng Phúc – cán bộ quân đội nghỉ hưu, chia sẻ cảm xúc đầy tự hào khi chứng kiến sự kiện trọng đại này.

Ông Phúc cảm nhận TP HCM đang trong giai đoạn chuyển mình rất lớn, không chỉ người dân thành phố mà cả nước đều phấn khởi trước bước ngoặt mang tính lịch sử trong công cuộc sắp xếp lại tổ chức. Đây là minh chứng rõ nét cho nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu của Đảng về an sinh xã hội, phát triển hạ tầng cơ sở, nâng cao mức sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

Cảm xúc đặc biệt của người dân TP HCM trong ngày trọng đại - Ảnh 9.

"Nhận được thư mời, tôi rất háo hức đến tham dự để nắm bắt thông tin. Hôm qua, được lắng nghe bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, tôi tin tưởng TP HCM sẽ tiếp tục là đô thị đáng sống, là đầu tàu đưa cả nước vươn lên phát triển, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, tốt đẹp hơn" - ông Phúc bày tỏ.

Ở phường Cầu Ông Lãnh, bà Hồ Thị Mỹ Dung cho hay bản thân bà và người dân vô cùng háo hức xen lẫn hồi hộp. Sống hơn 30 năm trên địa bàn phường, đây là lần đầu tiên, bà chứng kiến không khí người dân nô nức trước sự đổi mới về địa lý hành chính.

Cảm xúc đặc biệt của người dân TP HCM trong ngày trọng đại - Ảnh 10.

"Phường mới lớn hơn, mạnh hơn và đông dân hơn, vì thế người dân chúng tôi rất mong thuận tiện hơn trong việc làm hồ sơ, giấy tờ. Mong sao Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường Cầu Ông Lãnh lãnh đạo, đưa ra nhiều chính sách để đưa phường Cầu Ông Lãnh xứng đáng là phường trung tâm của TP HCM" - Bà Mỹ Dung nói.

Cảm xúc đặc biệt của người dân TP HCM trong ngày trọng đại - Ảnh 11.

Ở phường An Đông, bà Ngô Thị Bích Liên, Bí thư Chi bộ Khu phố 29, phường An Đông kể đêm qua không ngủ vì hồi hộp chờ dự Lễ công bố.

Cảm xúc đặc biệt của người dân TP HCM trong ngày trọng đại - Ảnh 12.

"Hôm qua người dân trong khu phố đồng loạt treo cờ trên các con đường, các khu chung cư… để chào đón sự kiện lịch sử này" – Bà Liên nói và cho hay với vai trò là một đảng viên và cán bộ khu phố, bản thân sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương, vận động người dân đoàn kết, xây dựng khu phố văn minh, nghĩa tình trong diện mạo hành chính mới.

Chia sẻ cảm xúc trong hôm nay, ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư phường Vũng Tàu cho hay trong thời khắc lịch sử chuẩn bị vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, với vai trò trọng trách là Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu, một phường trọng điểm du lịch của cả nước, ông rất phấn khích, tự hào, vinh dự, quyết tâm giữ gìn sự đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cống hiến hết mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Cảm xúc đặc biệt của người dân TP HCM trong ngày trọng đại - Ảnh 13.
Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư phường Vũng Tàu

"Phường Vũng Tàu lấy chất lượng cuộc sống của người dân và thịnh vượng của doanh nghiệp là mục tiêu cho sự phục vụ; xây dựng phường Vũng Tàu thành đô thị văn minh, hiện đại, trở thành trung tâm du lich đẳng cấp quốc tế, cùng cả nước, vì cả nước trong kỷ nguyên vươn mình, phát triển, hội nhập của đất nước" – ông Nguyễn Tấn Bản nhấn mạnh.

Trong buổi sáng 30-6, khung cảnh rạng ngời, không khí phấn khởi, niềm tin vào mô hình bộ máy hành chính trong tương lai lan tỏa khắp 168 phường, xã, đặc khu ở TP HCM

Cảm xúc đặc biệt của người dân TP HCM trong ngày trọng đại - Ảnh 14.
Tại phường Bình Dương

Xúc động và tin tưởng

Bà Trần Thị Phượng (78 tuổi, phường Bình Thới) cho biết sau khi nghỉ hưu, bà liên tục tham gia công tác tại địa phương với nhiều vai trò khác nhau.

Có mặt trong buổi sáng hôm nay, bà rất xúc động và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Cảm xúc đặc biệt của người dân TP HCM trong ngày trọng đại- Ảnh 14.
Bà Trần Thị Phượng

Theo bà Phượng, không khí buổi lễ công bố các quyết định mang tính lịch sử sáng nay là sự kiện chính trị quan trọng mà bà may mắn được chứng kiến. Bà rất kỳ vọng những thay đổi từ hôm nay sẽ đưa phường Bình Thới mới nói riêng và TP HCM nói chung sẽ phát triển mạnh hơn, nhanh hơn và đẹp hơn, xanh hơn, đáng sống hơn.

Nói về đội ngũ lãnh đạo phường Bình Thới, bà Phượng cho rằng khi được thừa hưởng nhân lực chất lượng từ quận, có tăng cường, tinh lọc từ địa phương thì chắc chắn sẽ mạnh hơn, giỏi hơn và chuyên nghiệp.

Nguồn: https://ttbc-hcm.gov.vn/cam-xuc-dac-biet-cua-nguoi-dan-tphcm-trong-ngay-trong-dai-1019046.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Bầu trời sông Hàn 'tuyệt đối điện ảnh'
Hoa hậu Việt Nam 2024 gọi tên Hà Trúc Linh, cô gái Phú Yên
DIFF 2025 - Cú hích bùng nổ cho mùa du lịch hè Đà Nẵng
 Đi theo bóng mặt trời

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm