Cận cảnh đàn cò trắng tại vùng đất thiêng Điện Biên Phủ
Báo Lao Động•07/11/2023
Những ngày vừa qua, một đàn cò trắng có số lượng lên đến hàng nghìn con đã xuất hiện tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên khiến người dân, du khách tò mò, thích thú.
Người dân TP Điện Biên Phủ cho biết, từ đầu tháng 11 đến nay, cứ khoảng 16h - 16h30 hằng ngày lại có một đàn cò trắng bay về quần tụ ở một ngọn đồi nhỏ bên bờ hồ Huổi Phạ. Ảnh: Văn Thành Chương
Ước tính số lượng cò lên đến vài nghìn con, thậm chí có ngày lên đến hàng vạn con - một người dân cho hay. Ảnh: Văn Thành Chương
Theo một số người dân thường xuyên quan sát đàn cò từ nhiều ngày qua, ban ngày đàn cò đi kiếm ăn ở cánh đồng Mường Thanh và khu vực hồ Pá Khoang. Đến tối chúng lại cùng nhau về đây quần tụ. Ảnh: Văn Thành Chương
Trong 2 ngày (5-6.11), PV Báo Lao Động đã có mặt ghi nhận hiện tượng kỳ thú này. Ảnh: Văn Thành Chương
Những con cò trắng muốt nổi bật trên nền của cây rừng trông rất đẹp mắt. Ảnh: Văn Thành Chương
Kể cả khi trời đã nhá nhem tối vẫn có thể dễ dàng quan sát sự sinh động của đàn cò. Ảnh: Văn Thành Chương
Một người dân cho biết, những năm trước cũng có nhiều đàn cò về làm tổ tại một số địa điểm thuộc TP Điện Biên Phủ, tuy nhiên chưa có năm nào đàn cò nhiều như năm nay. Ảnh: Văn Thành Chương
Ngoài ra, điều khiến người dân thích thú là thay vì làm tổ trên những ngọn cây cao thì lần này đàn cò lại làm tổ ở ven hồ, trên những vạt đồi thấp rất dễ quan sát. Ảnh: Văn Thành Chương
Hiện tượng kỳ thú này được người dân cho rằng do “đất lành chim đậu” vì mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ vô cùng linh thiêng. Ảnh: Văn Thành Chương
Chiều 6.11, đàn cò vẫn tiếp tục nhiều thêm, gây sự thích thú của rất nhiều người dân và du khách đến thăm Điện Biên. Ảnh: Văn Thành Chương
Bình luận (0)