Amad Diallo chơi nỗ lực nhưng không thể giúp MU có chức vô địch. |
Tiền vệ cánh 22 tuổi chơi trọn vẹn 90 phút trong trận đấu tại Bilbao. Bàn thắng duy nhất của Brennan Johnson nhấn chìm "Quỷ đỏ" trong một mùa giải thảm họa với việc trắng tay trên mọi đấu trường, mấp mé khu vực xuống hạng ở Premier League và không có vé dự cúp châu Âu mùa sau.
Trên X, Diallo viết: "Trước hết, tôi xin chúc mừng Tottenham với chiến thắng, và gửi lời xin lỗi đến tất cả CĐV Manchester trên toàn thế giới. Đây là một mùa giải không thể chấp nhận được. Chắc chắn không ai có thể phủ nhận điều đó. Nhưng chúng tôi luôn chiến đấu với tất cả đam mê trên sân cỏ".
"Tôi xin hứa với các bạn rằng chúng tôi sẽ không bao giờ có thêm một mùa giải tồi tệ như vậy nữa ở CLB vĩ đại này. Cảm ơn các bạn vì luôn ủng hộ chúng tôi, bất kể chuyện gì xảy ra", ngôi sao người Bờ Biển Ngà kết lại.
Lời chia sẻ thẳng thắn của Diallo nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ. Một CĐV bình luận: "Cậu dũng cảm khi dám lên tiếng". Người khác viết: "Yêu cậu, Amad. Cậu sẽ là siêu sao trong tương lai". Nhiều lời động viên như: "Ngẩng cao đầu lên người anh em" hay "Cậu là điểm sáng hiếm hoi mùa này" liên tiếp xuất hiện dưới bài đăng.
Trong khi đó, ban lãnh đạo MU được cho là sẽ đưa toàn bộ đội hình lên thị trường chuyển nhượng để tránh khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên, giá trị đội hình giảm mạnh, với con số lên tới 407 triệu bảng bị bốc hơi sau mùa giải thảm họa.
Nguồn: https://znews.vn/cau-thu-man-united-xin-loi-post1555182.html
Bình luận (0)