PHẢI XEM ĐẾN TẬN GIÂY CUỐI
Sa sút như M.U mà vẫn thắng được Man.City, dù bị dẫn bàn đến phút 88. Bị Man.City dẫn trước đến 2 hoặc 3 bàn, Brentford hoặc Feyenoord vẫn kịp gỡ hòa trong những phút cuối trận. Mới đây nhất là trận "derby Champions League": Real Madrid bị dẫn trước đến phút 86 và thắng ngược 3-2 ngay trên sân của Man.City.
Cuộc đụng độ tại Etihad giữa Man.City (phải) và Newcastle là kiểu “trận đấu 6 điểm”
Điều đó cho thấy xem Man.City thi đấu trong những ngày này thì giới hâm mộ - nhất là cổ động viên của đội đối phương - phải xem đến những giây cuối cùng. Kể cả khi bị Man.City dẫn trước, người ta vẫn có rất nhiều hy vọng lật ngược tình thế trong những phút chót. Một thời, bất kể là Tiki-taka "chính gốc" ở Barcelona hay "cải biên" ở Man.City, đội bóng do ông Guardiola huấn luyện luôn có đặc điểm riêng trong lối chơi: họ cứ đều đặn chuyền bóng theo kiểu đập nhả, nhuyễn nhừ, cho đến khi hàng thủ đối phương lộ ra khoảng trống thì sẽ xuất hiện đòn quyết định. Còn bây giờ, cũng là một đặc điểm riêng hiếm thấy, thậm chí khó thể tưởng tượng nơi một đội bóng hàng đầu châu Âu: cứ đến những phút cuối cùng thì Man.City… thủng lưới!
Phải chăng những gương mặt quá quen thuộc, cũ kỹ trong tay HLV Guardiola không đủ sức chơi hết 90 phút và thời gian đá bù? Điểm chung trong các trận đấu mà Man.City "toang" vào cuối trận: cầu thủ tấn công không còn khả năng pressing ở công suất tối đa nữa, và cầu thủ phòng ngự lãnh hậu quả khi đối phương gây áp lực. Hầu như mọi hậu vệ và thủ môn Ederson của Man.City đều đã mắc sai lầm cá nhân dẫn đến bàn thua trong mùa bóng này. Tình trạng thường xuyên thủng lưới vào cuối trận của Man.City gắn chặt với những vấn đề chuyên môn, chứ không phải là sự trùng lặp ngẫu nhiên.
TƯƠNG PHẢN ĐẶC TRƯNG TRONG MÔN BÓNG ĐÁ
Ở vòng 25 của giải Ngoại hạng Anh, diễn ra vào cuối tuần này, Man.City - Newcastle là cặp đấu quan trọng và đáng chú ý nhất. Họ đang đồng điểm, bằng nhau cả về hiệu số bàn thắng bại, và đang đứng ngay dưới tốp 4. Họ chỉ thua phía trên là Chelsea 2 điểm, tức đều có khả năng lọt vào tốp 4 ở một thời điểm bất kỳ. Nhưng họ cũng chỉ hơn đội Bournemouth phía dưới vỏn vẹn 1 điểm, nghĩa là đều có khả năng rơi xuống vị trí số 7 bất cứ lúc nào. Khác biệt giữa việc có vé dự Champions League và việc thậm chí không có vé dự Europa League mùa tới là vô cùng mong manh.
Cuộc đụng độ tại Etihad ở vòng này là kiểu "trận đấu 6 điểm", như người ta vẫn nói. Cho dù đã được hậu thuẫn bởi núi tiền Ả Rập Xê Út, Newcastle vẫn chưa bao giờ sánh được với đẳng cấp của Man.City. Nhưng bây giờ, Newcastle đang đứng trước cơ hội quá tốt để chinh phục Man.City ngay trên sân đối phương. Và đây cũng là cơ hội để chứng minh rằng môn thể thao vua không nhất thiết phải được phân định bởi danh tiếng, đẳng cấp, kỹ thuật. Một đội "vô danh" luôn có khả năng chiến thắng một "siêu CLB" nếu hơn ở những yếu tố không thể cân đong đo đếm: tinh thần, quyết tâm, sự cân bằng trong lối chơi. Những gì Newcastle đang có đều là những gì Man.City không có, vào lúc này.
Trận Man.City - Newcastle hàm chứa một sự tương phản "rất bóng đá", và đây cũng là sự tương phản kỳ lạ giữa hai nhà cầm quân. Không cần giới thiệu Pep Guardiola vang danh thế giới. Thế còn Eddie Howe của Newcastle? Ông là một trong hai HLV trưởng người Anh hiếm hoi ở giải Ngoại hạng hiện nay, và là HLV Anh duy nhất cầm quân từ đầu mùa đến nay (vị còn lại là Graham Potter, chỉ vừa được West Ham bổ nhiệm trong tháng trước). HLV có "thương hiệu" thấp nhất trong bóng đá đỉnh cao liệu có thắng được HLV thành công và nổi tiếng nhất thế giới?
Nguồn: https://thanhnien.vn/chich-choe-mancity-truoc-co-hoi-lam-nen-chuyen-dong-troi-18525021421455714.htm
Bình luận (0)