Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Chiếc xe máy lan tỏa “hương vị” hòa bình

BTO-Dù đã 76 tuổi nhưng với mong muốn được có mặt trong thời khắc trọng đại của dân tộc, cụ Trần Văn Thanh (cựu chiến binh tỉnh Nghệ An) đã quyết định di chuyển bằng xe máy từ quê vào TP.HCM để xem diễu binh, diễu hành nhân Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Báo Bình ThuậnBáo Bình Thuận25/04/2025

Dù nói với gia đình sẽ di chuyển bằng xe khách nhưng đúng 10 giờ sáng ngày 17/4/2025, từ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, cụ Thanh khoác lên mình bộ quân phục và bắt đầu hành trình của mình bằng chiếc xe máy đã 25 năm tuổi. Ngoài hành trang là các vật dụng, đồ dùng cá nhân, ông còn mang theo cả bếp, xoong nồi, bộ dụng cụ sửa xe máy, bình đun nước nóng và đặc biệt là lá cờ Tổ quốc được ông gắn sau phương tiện xuyên suốt quãng đường của mình.

Từng tham gia chiến đấu tại mặt trận B5 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Do đó, chuyến đi này chính là sự tri ân của cụ dành cho những đồng đội đã ngã xuống tại chiến trường xưa và đây cũng là cách để ông cảm nhận hương vị của hòa bình trên những vùng đất đã đi qua như tự mình kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Cụ Thanh chia sẻ: Đối với tôi, cuộc sống trong chiến tranh rất khó khăn. Lúc hòa bình thì cuộc sống ấm no hạnh phúc, từ Nghệ An vào đây thấy mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Thế hệ của ông muốn nhắn nhủ thế hệ trẻ ngày nay phải cố gắng thật nhiều.

Đi qua mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, đến sáng ngày 25/4/2025, cụ Thanh đã có mặt tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Nhìn thấy ông, nhiều người đã không giấu được cảm xúc vui mừng và xúc động trước hình ảnh của một người cựu chiến binh luôn hết lòng với Tổ quốc. Và sự quan tâm của mọi người đã giúp cho hành trình xa của cụ ông mỗi lúc lại càng được gần hơn.

Cụ ông Trần Văn Thanh cho biết thêm: Đi dọc đường, người dân đối xử rất tốt, mời cơm mời nước rất nhiệt tình. Có những bữa cơm họ mời như đám cưới, mình không thể ngờ được. Dù mệt không ăn được nhưng mọi người mời rất nhiệt tình.

Trải qua bao gian lao, vất vả của thời chiến, tình yêu mà cụ Thanh dành cho Tổ quốc cứ “trưởng thành” theo tháng năm nên quãng đường gần 1.400km lần này không chỉ là sự góp mặt của người cựu chiến binh trong ngày lễ trọng đại của đất nước, mà đây còn là chuyến xe lan tỏa hương vị hạnh phúc của hòa bình để hướng đến một ngày toàn thắng. Từ đó, giúp bao thế hệ được ôn lại lịch sử, trân quý những chiến công mà ông cha ta đã sẵn sàng nằm xuống để giành được độc lập.

Những hình ảnh cụ Thanh với người dân Phan Thiết

Nguồn: https://baobinhthuan.com.vn/chiec-xe-may-lan-toa-huong-vi-hoa-binh-129739.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Cận cảnh nút giao thông tại Quy Nhơn khiến Bình Định chi hơn 500 tỷ cải tạo
Quân đội Trung Quốc, Campuchia, Lào hợp luyện diễu binh ở TP.HCM
Cô Tô - Nơi sóng gọi mặt trời
Xem trực thăng kéo cờ, tiêm kích xé gió trên bầu trời TPHCM

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm