Ông đánh giá thế nào về trận đấu giữa Man Utd và đội các ngôi sao Đông Nam Á (ASEAN All Stars) tối qua (28/5)?
- Thật ra đây là trận đấu không nói lên nhiều điều về mặt chuyên môn. Man Utd đến Đông Nam Á với mục đích thương mại. Họ được trả rất nhiều tiền khi tham gia trận đấu này, chứ họ không có mặt trên sân Bukit Jalil tại Kuala Lumpur (Malaysia) tối qua để thi đấu một trận giàu chuyên môn đúng nghĩa, cũng không đến để tranh danh hiệu.

Các cầu thủ Man Utd thi đấu khá hời hợt trong trận đấu tối qua trên sân Bukit Jalil (Ảnh: Khoa Nguyễn).
Trong suốt trận đấu, tôi cũng không thấy HLV Amorim bên phía Man Utd chỉ đạo sát sao các cầu thủ của ông ấy trong trận đấu vừa rồi. Thành ra, có thể nói đội bóng nước Anh không thật sự cố gắng khi đối đầu với đội ASEAN All Stars tối qua.
Còn về lối chơi thì sao, Man Utd có tạo dấu ấn gì đặc biệt về mặt chuyên môn hay không, thưa ông?
- Vì thiếu đi sự quyết tâm, nên các cầu thủ Man Utd cũng thiếu hẳn đường nét trong các pha phối hợp. Họ đá cứ đều đều, ít tăng tốc, cũng không có những pha đi bóng qua người, hoặc họ không quyết tâm làm điều đó. Thành ra, không thể đánh giá về lối chơi của Man Utd thông qua trận đấu với đội ASEAN All Stars.
Một số cầu thủ của Man Utd còn thi đấu khá tự phát trong thời gian họ xuất hiện trên sân. Điển hình là tiền đạo cánh trái Garnacho. Cậu ta rất thích trình diễn cá nhân, nhưng hầu hết những tình huống trình diễn này không có hiệu quả, thiếu sự nghiêm túc.
Trong phòng ngự, các cầu thủ Man Utd hầu như cũng không áp sát, không muốn va chạm với đối phương. Điều này tạo điều kiện cho các cầu thủ bên phía đội ASEAN All Stars dễ dàng đi bóng và dễ dàng tạo ra cơ hội dứt điểm về phía khung thành Man Utd.
Có nghĩa là cũng rất khó đánh giá về đội ASEAN All Stars?
- Rất khó để kết luận. Đầu tiên, phải khẳng định rằng các ngôi sao của bóng đá Đông Nam Á đã thi đấu đầy quyết tâm. So về mặt tinh thần, các cầu thủ thuộc đội ASEAN All Stars có tinh thần tốt hơn hẳn, quyết tâm chiến thắng của họ cao hơn hẳn đối thủ.

Tinh thần của đội ASEAN All Stars tốt hơn hẳn đối thủ (Ảnh: Khoa Nguyễn).
Một vài gương mặt bên phía đội các ngôi sao Đông Nam Á cũng thể hiện sự tự tin đáng kể, thể hiện những tố chất tốt. Trong số này có thể kể đến Nguyễn Hai Long, hoặc các tiền đạo Sergio Aguero (người Malaysia) và Muang Muang Lwin (Myanmar).
Dù vậy, bóng đá vốn là môn thể thao đòi hỏi va chạm. Trong bóng đá, nếu một đội chủ động không chơi áp sát, chủ động tránh va chạm như Man Utd vừa thể hiện trong trận đấu mới diễn ra, thì việc bên còn lại thoải mái thể hiện năng lực của mình là điều chắc chắn sẽ xuất hiện.
Bản thân ông có mong chờ một kết quả tốt hơn từ phía đội bóng nổi tiếng hàng đầu nước Anh ở trận đấu vừa rồi không, thưa ông?
- Dẫu biết rằng đây chỉ là một trận giao hữu, dẫu biết rằng trận đấu chủ yếu chỉ mang tính trình diễn, nhưng tôi từng kỳ vọng lẽ ra Man Utd nên cố gắng giành chiến thắng, thay vì thi đấu hời hợt như vừa rồi.
Một chiến thắng, dù có thể chỉ với cách biệt vừa phải, sẽ giúp ích cho thương hiệu và danh tiếng của Man Utd thêm rạng rỡ ở Đông Nam Á. Còn với cách thua như trận đấu hôm qua, không lạ khi truyền thông khắp thế giới đang chê thái độ mà Man Utd dành cho trận đấu trên sân Bukit Jalil.
Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/chuyen-gia-man-utd-nen-thang-o-tran-dau-ho-kiem-duoc-nhieu-tien-20250529121017821.htm
Bình luận (0)