Tuyến đường ĐH 34 được xây dựng có 2 làn đường, thuận tiện cho việc đi lại, giao thương hàng hoá của người dân.
Đường ĐH 34, đoạn nối từ ngã ba Ênh, xã Tân Minh đi các xã Đoàn Kết, Yên Hoà, Đồng Ruộng là tuyến giao thông hết sức quan trọng. Trước đây, tuyến đường từ xã Cao Sơn đi Trung Thành chưa được mở, đường ĐH 34 là tuyến độc đạo của các xã này. Do đó, khi tuyến đường xuống cấp trầm trọng khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn, thậm chí gián đoạn trong mùa mưa, bão. Còn hiện nay, vùng cao đã thực sự đổi thay bởi tuyến đường đã hoàn thành thi công và đưa vào sử dụng.
Những ngày này, vùng cao Đà Bắc ngập trong sắc cờ đỏ sao vàng. Dọc hai bên đường ĐH 34, cờ Tổ quốc tung bay phấp phới, với hàng cờ được làm đồng bộ về quy cách. Đường ĐH 34 hiện trở thành tuyến đường đẹp nhất ở vùng cao Đà Bắc. Gia đình chị Nguyễn Thị Hiền, xóm Cang, xã Đoàn Kết là người dưới xuôi lên định cư đã tròn 9 năm. Ngần ấy thời gian, chị Hiền nếm trải đủ những vất vả kể từ khi đường ĐH 34 xuống cấp.
"Mùa mưa đi lại vô cùng vất vả, nguy hiểm vì đất trượt sạt, mặt đường thì xuống cấp nhiều năm mà chưa được sửa chữa. Có thời gian gần 1 tháng trời gia đình tôi không nhập được hàng mới vì xe không lên được. Do đó khi đường mới được xây dựng rộng, đẹp, chúng tôi rất phấn khởi”, chị Hiền chia sẻ.
Cùng chung tâm trạng, ông Lường Văn Thành ở xã Yên Hoà không giấu nổi sự phấn khởi. Những ngày còn đi trên tuyến đường cũ, ông Thành từng bao lần trầy trật vì trơn trượt, sạt lở. "Mưa xuống, nhiều đoạn bùn đất tràn hết ra đường, đi xe máy ngã lên ngã xuống. Nhưng công việc bắt buộc vẫn phải đi”, ông Thành nhớ lại. Nay con đường mới trải thảm bê tông rộng rãi, vững chãi, ông nói như trút được gánh nặng đeo đẳng suốt bao năm: "Có con đường mới như này sẽ thuận lợi rất nhiều mặt. Tiêu thụ nông sản dễ dàng hơn, giá vật liệu xây dựng không bị đội cao như trước. Đặc biệt là đi lại đảm bảo an toàn”.
Đối với bà con vùng cao, khi tuyến đường được sửa chữa, cứng hoá, mở rộng là thêm một cánh cửa nối với cơ hội mưu sinh và phát triển. Bà Lường Thị Thảo, xóm Ênh, xã Tân Minh chia sẻ: "Có đường mới, bà con buôn bán dễ dàng hơn. Việc đi lại giữa Tân Minh, Đoàn Kết, Yên Hoà hay xuống Đồng Ruộng đều nhanh chóng. Chúng tôi mong muốn thời gian tới, các tuyến đường khác cũng được đầu tư, mở rộng để vùng cao thật sự đổi thay”.
Niềm vui không chỉ dừng ở việc đi lại thuận tiện. Con đường mới mở còn kéo theo sự khởi sắc trong giao thương hàng hoá, nâng cao giá trị nông sản và cải thiện đời sống của bà con. Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết - Đinh Văn Thụ khẳng định: "Đây là tuyến đường có ý nghĩa đặc biệt đối với xã Đoàn Kết và các xã vùng cao lân cận. Nó như chiếc chìa khoá mở cánh cửa phát triển cho vùng đất còn nhiều khó khăn. Người dân có thể dễ dàng vận chuyển nông sản ra thị trường, mua bán vật liệu xây dựng, chi phí giảm xuống. Những nông sản của Đà Bắc sẽ có cơ hội vươn xa hơn, đời sống người dân cũng nhờ đó từng bước nâng lên".
Trong quá trình thi công, người dân xã Đoàn Kết đã đồng lòng hiến hàng hecta đất, tháo dỡ tường rào để tuyến đường được hoàn thiện. Không chỉ là công trình giao thông, tuyến ĐH 34 còn là biểu tượng của lòng quyết tâm, khát vọng vươn lên và của những ước mơ ngày một bay xa từ trái tim vùng cao Đà Bắc.
Viết Đào
Nguồn: https://baohoabinh.com.vn/274/200872/C111n-duong-noi-uoc-mo-noi-vung-cao-Da-Bac.htm
Bình luận (0)