
Chiều 15/7, lãnh đạo Công an phường Trần Hưng Đạo (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của chị Phạm Thị Vân Anh, ở xã Lê Quý Đôn (Hưng Yên). Chị Vân Anh cảm ơn lực lượng công an phường đã cưu mang, hỗ trợ đưa con gái chị là N.T.N.T. (sinh năm 1995) bị lạc về nhà.
Trước đó vào 19 giờ 30 ngày 11/7, Công an phường Trần Hưng Đạo nhận được tin báo của người dân có chiếc xe đạp điện cùng nhiều đồ dùng của trẻ em nhưng không có chủ tại khu di tích Côn Sơn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường đã cử cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường tìm chủ sở hữu. Do địa hình khu vực núi nên việc tìm kiếm khá khó khăn, Công an phường phối hợp lực lượng bảo vệ của Ban Quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc cùng tìm kiếm.
Đến sáng 13/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy T. ở khu vực đường lên núi Ngũ Nhạc trong tình trạng hoảng loạn. T. đã được đưa về trụ sở Công an phường Trần Hưng Đạo và được chăm sóc chu đáo. Do T. hạn chế về mặt nhận thức nên việc xác định nhân thân khá khó khăn, Công an phường Trần Hưng Đạo phải thực hiện nhiều biện pháp để tìm được người thân của T. Chiều 13/7, gia đình T. đã nhận được tin báo và tới trụ sở Công an phường đón T. về trong tình trạng sức khỏe tốt, tinh thần ổn định, đầy đủ tư trang, hành lý.
.jpg)
Được biết, T. bị hạn chế nhận thức bỏ nhà đi suốt 6 tháng qua, gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy.
TÂM PHÚCNguồn: https://baohaiphongplus.vn/cong-an-phuong-tran-hung-dao-ho-tro-1-thieu-nu-di-lac-6-thang-tro-ve-nha-416422.html
Bình luận (0)