Cristian Totti giải nghệ ở tuổi 19. |
Ở tuổi 19, Cristian - con trai của Francesco Totti - khép lại giấc mơ sân cỏ, một giấc mơ chưa kịp nở rộ đã vội tàn. Với bất kỳ cầu thủ trẻ nào, 19 tuổi là thời điểm của khát khao vươn lên. Nhưng với Cristian, hành trình ấy bị đè nặng bởi cái tên Totti - tượng đài của AS Roma và bóng đá Italy. Sống và chơi bóng dưới cái bóng khổng lồ ấy là một áp lực khôn lường, đủ sức bóp nghẹt sự tự tin của một cầu thủ chưa kịp khẳng định mình.
Áp lực mang tên Totti
Trong mùa giải 2023/24, Cristian khoác áo Olbia ở Serie D với hy vọng tìm lại đam mê và cơ hội. Nhưng thay vì được nhìn nhận như một tài năng đang trưởng thành, Cristian liên tục bị đem ra so sánh với người cha huyền thoại.
Một đoạn video từng gây tranh cãi về thể trạng của anh khiến dư luận nghi ngờ, dù Cristian luôn khẳng định thể lực của mình đủ tốt cho bóng đá chuyên nghiệp. “Tôi không thể nói gì thêm. Vâng, tôi đã quyết định ngừng chơi bóng”, Cristian chia sẻ với sự nặng nề của một người chưa từng có cơ hội được nhìn nhận công bằng.
Dù giấc mơ sân cỏ khép lại, Cristian không rời xa bóng đá. Anh chuyển hướng sang công tác huấn luyện và đào tạo trẻ tại học viện do Totti sáng lập, hiện được chú Riccardo quản lý. Bên cạnh giám đốc điều hành Claudio D'Ulisse, Cristian sẽ tìm kiếm và dẫn dắt những tài năng mới - có lẽ là một cách để sống tiếp giấc mơ bóng đá dưới hình thức khác.
![]() |
Con trai Totti chưa thể vượt qua cái bóng quá lớn của ông bố vĩ đại. |
Trước Olbia, Cristian từng khoác áo đội trẻ Roma nhưng không thể tạo ra dấu ấn nổi bật. Những chuyến phiêu lưu ngắn ngủi tại Frosinone và Rayo Vallecano (Tây Ban Nha) cũng không giúp anh vươn mình. Ngay cả khi được dẫn dắt bởi cựu thủ môn Marco Amelia, Cristian vẫn chọn dừng lại chỉ sau vài tháng ở Serie D.
Amelia thẳng thắn: “Cristian có thể tìm thấy chỗ đứng ở Serie C hoặc B, nhưng cái tên Totti khiến mọi đánh giá về cậu ấy trở nên khắt khe hơn gấp nhiều lần”.
Nỗi ám ảnh của “con nhà nòi”
Cristian không phải trường hợp hiếm. Làng bóng đá từng chứng kiến nhiều “cậu ấm” vấp ngã trước kỳ vọng khổng lồ. Ở Pháp, Enzo Zidane - con trai cả của Zinedine Zidane - từng được kỳ vọng khi khoác áo đội trẻ Juventus và Real Madrid. Nhưng cuối cùng, anh giải nghệ ở tuổi 29 vào năm 2024 để tập trung kinh doanh. Ba người con khác của Zidane - Luca, Theo và Elyaz - vẫn đang chơi bóng nhưng chỉ dừng lại ở mức “cầu thủ tầm trung”.
Tại Anh, Romeo Beckham cũng mang lại sự tiếc nuối. Từng thử sức ở đội trẻ Arsenal năm 2014, Romeo bị thanh lý hợp đồng sau một năm, rồi rẽ sang quần vợt trước khi quay lại sân cỏ trong màu áo Inter Miami và Brentford. Tuy nhiên, đến năm 2024, anh cũng chính thức treo giày để theo đuổi thời trang. Trước đó, anh trai Brooklyn Beckham đã sớm rời bóng đá ở tuổi 16 vì không đáp ứng được yêu cầu chuyên nghiệp.
![]() |
Con trai của huyền thoại Zinedine Zidane lận đận sự nghiệp. |
Tất nhiên, không phải con của huyền thoại nào cũng thất bại. Federico Chiesa, con trai cựu danh thủ Enrico Chiesa, từng là chìa khóa giúp Italy vô địch Euro 2021. Marcus Thuram, con trai Lilian Thuram, cũng đang bay cao cùng Inter Milan, góp mặt trong trận chung kết Champions League vừa qua. Nhưng những trường hợp thành công như vậy không nhiều, bởi áp lực từ di sản gia đình thường quá lớn so với sự phát triển tự nhiên của một cầu thủ trẻ.
Cristian Totti khép lại sự nghiệp khi chưa kịp để lại dấu ấn, nhưng câu chuyện của anh cho thấy bóng đá không chỉ là tài năng - mà còn là sự tự do, không bị trói buộc bởi những kỳ vọng truyền đời. Có lẽ, rời xa sân cỏ sẽ giúp Cristian tìm thấy chính mình, thay vì mãi là “con trai của Totti” trong mắt người hâm mộ.
Nguồn: https://znews.vn/cristian-totti-va-bi-kich-chung-cua-the-he-f1-san-co-post1572205.html
Bình luận (0)