Để chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), từ nhiều ngày nay, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân đã hăng say tập luyện diễu binh, diễu hành. Ngay từ khi có thông tin về diễu binh, diễu hành, người dân thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố vô cùng háo hức. Nhiều người đã nhanh chóng sắp xếp công việc, đưa cả gia đình vào thành phố Hồ Chí Minh để có dịp hòa mình vào bầu không khí đặc biệt, thiêng liêng của Tổ quốc.
Sáng 27-4, lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chuẩn bị Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra. Tham gia có 56 khối; trong đó, có 4 khối xe nghi trượng, 36 khối của quân đội, dân quân tự vệ và công an. Có 3 khối quân đội nước bạn gồm: Lào, Campuchia và Trung Quốc. Phần diễu hành có sự tham gia của 12 khối quần chúng.
Trước đó, tối 26-4, trên đường Lê Duẩn (quận 1, thành phố Hồ Chí Minh), chương trình sơ duyệt diễu binh, diễu hành cũng đã diễn ra.

Các sự kiện trên cùng hình ảnh các đoàn diễu binh, diễu hành và các chiến sĩ quân đội, công an đã được người dân chào đón và thực sự “chiếm sóng”, thậm chí trở thành viral (hiện tượng phổ biến được lan truyền chóng mặt) trên các mạng xã hội như YouTube, TikTok, Facebook, Zalo... Đi cùng những hình ảnh và video clip triệu view, nghìn like là hàng trăm, hàng nghìn bình luận thể hiện cảm xúc của người dân về tình yêu, niềm tự hào đối với Tổ quốc, đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu và Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam...
Cư dân mạng Haomt16 bình luận: “Việt Nam Hồ Chí Minh! Không biết sao lại nhớ cảm xúc đọc cuốn “Búp sen xanh” khóc hoài, thấy Bác vĩ đại thật sự. Biết ơn vì được sinh ra là người con của dân tộc Việt Nam”. Bạn Nguyệt Cát xúc động viết: “Ước Bác Hồ còn sống để chứng kiến cảnh như thế này. Chắc Bác tự hào lắm”. Một bạn có “nickname” Binh Phamngoc chia sẻ: “Đâu chỉ có duyệt binh mà chúng ta đang duyệt lòng người Việt Nam. Việt Nam muôn năm!”. Bạn Lệ Quyên bình luận dưới một video lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành trên đường Lê Duẩn: “Mấy hôm nay toàn đi thả tim cho những video yêu nước, tự hào quá Việt Nam ơi!”. Còn “nickname” Sống Để Đi viết: “Nếu có kiếp sau thì vẫn xin được làm người Việt Nam nhé mọi người”.
Bạn Lã Thảo viết: “Tôi yêu Việt Nam. Kính yêu và biết ơn các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống để có Việt Nam tươi đẹp hôm nay”. Một cư dân mạng có “nickname” là PTM chia sẻ: “Giờ tôi mới hiểu sao Bác Hồ đặt tên Quân đội nhân dân rồi, Quân với dân là một. Quân từ dân mà ra, quân lấy dân làm gốc, dân bao bọc quân cả thời chiến và thời bình. Tôi yêu đất nước tôi quá, tôi yêu Việt Nam!”. Còn Trọng Hoàng 7272 viết: “Quân với dân là một. Vì quân là từ con em của dân mà ra. Xin cảm ơn Đảng Cộng sản Việt Nam. Cảm ơn tất cả những ai là người Việt Nam chúng ta!”.
Những người dân ở khắp mọi miền Tổ quốc và người Việt Nam ở nước ngoài cũng hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với những tình cảm xúc động. Bạn Hoàng Hiền chia sẻ đầy phấn khích: “Miền Bắc mong từ hôm nay miền Nam trời quang mây tạnh, mưa gió miền Bắc xin nhận hết”. “Nickname” Áo Dài Duy Mai thì viết: “Bắc Trung Nam hòa làm một, quân với dân cùng chung vui ngày hội của đất nước. Việt Nam tôi đó...”. Bạn có “nickname” Law thì viết: “Các bạn Sài Gòn sướng thật. Ngày đi làm tối được đi xem concert quốc gia làm mình ngoài Bắc thấy háo hức”.
Cư dân mạng có tên Ngày mới viết: “Đấy là lý do vì sao chúng ta có những ngày lễ, tại sao chúng ta phải chặn đường tập diễu hành, là để có cơ hội cùng nhau cố gắng, cùng nhau tay trong tay”. Bạn có tên Mint thì chia sẻ: “Có thể các bạn ở Sài Gòn sẽ hơi bất tiện một chút vì công cuộc phục vụ lễ diễu binh, nhưng các bạn biết không, những tỉnh, thành khác trên dải đất hình chữ S thật sự rất ghen tị với các bạn. Chúng mình chỉ có thể nhìn qua những video như thế này, nhưng các bạn lại được trực tiếp nhìn, trực tiếp cảm nhận sự hào hùng, trang trọng ấy”.
Một bạn có tên Wendy Nguyễn viết: “Tôi ở nước ngoài cũng ngày đêm theo dõi không bỏ video nào. Không gì đẹp hơn độc lập, tự do. Con cảm ơn nhà lãnh tụ vĩ đại Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm!”. “Nickname” Thảo Vu chia sẻ: “Dù xa Việt Nam nửa vòng trái đất. Nhưng lòng vẫn hướng về quê hương. Việt Nam muôn năm!”.
Chia sẻ về cảm nhận khi trực tiếp chứng kiến các chiến sĩ luyện tập diễu binh, diễu hành, một cư dân mạng có tên Baoboiboiboi viết: “Rất rất nhiều khoảnh khắc dễ thương, tôi ngồi 7 tiếng mà không thấy mệt gì cả”.
Không chỉ vậy, khắp các không gian mạng cũng tràn ngập những bình luận thể hiện tình yêu, niềm tự hào về Đảng, về Bác Hồ và Tổ quốc Việt Nam như: “Lễ diễu binh của 100 triệu con tim Việt Nam”, “ngày hội đất nước Việt Nam tôi đó”, “Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm!”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm!”, “Miền Bắc gửi đến đồng bào miền Nam lời chào thân thương”...
Theo kế hoạch, ngày 30-4, Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến, bắt đầu từ 6h30, các lực lượng sẽ xuất phát từ phía giao lộ đường Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm, di chuyển qua lễ đài chính phía trước Hội trường Thống Nhất. Kết thúc lịch trình này, các lực lượng sẽ chia ra 4 hướng di chuyển qua các đường phố để về điểm tập kết. Cùng với theo dõi trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành, người dân dự lễ kỷ niệm tại khu vực trung tâm có thể theo dõi qua 20 màn hình lớn; người dân cả nước có thể theo dõi trên các kênh truyền hình và các nền tảng mạng xã hội.
Báo Hànộimới điện tử sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện trọng thể này.
Nguồn: https://hanoimoi.vn/cu-dan-mang-xuc-dong-tu-hao-khi-xem-dieu-binh-dieu-hanh-700547.html
Bình luận (0)