Một chi tiết thú vị về cuộc tìm kiếm “tân vương” của Cúp Quốc năm nay (sau khi Đông Á Thanh Hóa đã bị Hải Phòng loại ngay trên sân nhà ở vòng đấu trước): Có tới 5 đội đứng trước cơ hội có thể đi vào lịch sử của giải đấu nếu lên ngôi vô địch. Trong đó có 2 đại diện đang thi đấu tại hạng Nhất là Phù Đổng Ninh Bình và Đồng Tháp, trong khi 3 cái tên còn lại (không kể các đội từng vô địch Cúp Quốc gia là Bình Dương, Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng) đều thuộc V.League là Công an Hà Nội, Thể Công và Hoàng Anh Gia Lai.
Trận đấu sớm nhất vòng tứ kết sẽ diễn ra vào ngày thứ 7 (29/3) tại sân Gò Đậu, nơi Becamex Bình Dương chạm trán Phù Đổng Ninh Bình. Một đội đang nằm trong tốp 5 V.League đối đầu đội đang giữ vị thế độc tôn (11 trận toàn thắng) ở giải Hạng Nhất hẳn nhiên sẽ vô cùng khó lường và hấp dẫn, nhất là khi Bình Dương sẽ chỉ được sử dụng nội binh ở trận đấu này.
Cần nhấn mạnh chi tiết này, bởi để có được chiến tích như vậy, Ninh Bình đã có một cuộc “cách mạng” về nhân sự ở mùa giải năm nay với sự bổ sung rất nhiều cầu thủ chất lượng, từ quả bóng vàng mùa trước Nguyễn Hoàng Đức, thủ thành Đặng Văn Lâm, tiền đạo Đinh Thanh Bình, hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh, Nguyễn Hữu Tuấn, Đỗ Văn Thuận… – toàn các tinh binh mà nhiều đội tại V.League cũng phải thèm muốn.
![]() |
Tại Cúp Quốc gia năm nay, Ninh Bình vượt qua 2 đối thủ (TP HCM và Bà Rịa Vũng Tàu) đều bằng loạt sút luân lưu 11m. Nhưng Bình Dương – đội từng giành Cúp Quốc gia gần nhất tiếp tục góp mặt tại vòng tứ kết năm nay – là đối thủ khác biệt. Cũng thật thú vị khi đội Bình Dương lần lượt vượt qua Bình Định và Nam Định cùng bằng các loạt sút 11m.
Tuy sẽ không được sử dụng ngoại binh, đội bóng đất Thủ vẫn mạnh với dàn ngôi sao nội như Tiến Linh, Ngọc Hải, Tấn Tài, Đức Chinh, Minh Khoa, Vĩ Hào, Hải Huy, Minh Trọng, Xuân Tú hay Trung Hiếu. Bởi vậy, nếu cũng đặt mục tiêu cao tại Cúp Quốc gia thì xét một cách toàn diện, Bình Dương vẫn sẽ được đánh giá là nhỉnh hơn đôi chút so với Ninh Bình trong trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn này.
2 trận tiếp theo cùng tiến hành vào ngày 30/3
Tại sân Vinh, Sông Lam Nghệ An – đội đã vượt qua Đà Nẵng với tỷ số tối thiểu 1-0 ở vòng trước đối đầu với Đồng Tháp – một hiện tượng thú vị của mùa này. Mới ở vòng 1/8, đại biểu đến từ Đồng bằng sông Cửu Long đã tạo nên một cơn địa chấn khi buộc Hà Nội FC – đội bóng từng 3 lần vô địch Cúp Quốc gia – phải ngậm ngùi rời giải bằng loạt sút luân lưu đầy cân não sau khi cầm hòa 0-0 trong 90 phút chính thức.
Dù vậy, nếu đặt lên “bàn cân” thì chất lượng đội hình của Sông Lam Nghệ An – một trong những “lò đào tạo” hàng đầu của bóng đá Việt Nam suốt gần nửa thế kỷ qua – chắc chắn vẫn được nhiều người “tín nhiệm” hơn so với đối thủ đến từ giải hạng Nhất.
Trong khi ấy, trận Thể Công Viettel – Hoàng Anh Gia Lai tại sân Mỹ Đình cũng được chờ đợi sẽ có chất lượng chuyên môn cao khi cả 2 đội có thể sử dụng lực lượng mạnh nhất. Cả 2 đội cùng đã vượt qua các đội thuộc diện “ứng cử viên” ở giải hạng Nhất tại vòng 1/8: Thể Công đánh bại PVF CAND 2-0 còn Hoàng Anh Gia Lai cần sử dụng loạt “đấu súng” 11m trước Trường Tươi Bình Phước sau khi hòa 1-1 trong 2 hiệp chính thức.
Xét về phong độ ở cả Cúp Quốc gia lẫn V.League (Thể Công tạm xếp thứ 2 còn Hoàng Anh Gia Lai đứng thứ 11) thì Thể Công đều có thể được đánh giá cao hơn. Trong đó, ở trận lượt đi của V.League cũng tại sân Mỹ Đình, Thể Công từng giành chiến thắng 2-1.
Trận tứ kết muộn nhất sẽ diễn ra vào ngày 22/4 tại sân Lạch Tray giữa Hải Phòng và Công an Hà Nội.
Nguồn: https://baophapluat.vn/cuoc-dung-do-dang-xem-tren-san-go-dau-post543855.html
Bình luận (0)