Những hình ảnh khó quên trong đại dịch COVID-19
"Giờ nghĩ về đại dịch COVID-19 đã qua, tôi vẫn không thể quên những con đường bất kể ngày đêm đều vắng tanh, không gian yên tĩnh đến lạ thường nhưng bất chợt bị phá tan bởi những hồi còi xe cứu thương. Đặc biệt, trong đại dịch, truyền thống 'tương thân tương ái' tốt đẹp của người Việt Nam đã được phát huy mạnh mẽ" - bạn đọc Hiển viết.
Những ý tưởng từ trái tim
Và cũng từ suy nghĩ ấy, Hiển cho rằng: "Theo tôi, Đài tưởng niệm COVID-19 nên có hình ảnh thể hiện sự tương thân tương ái và khung cảnh yên ắng, vắng vẻ của đường phố".
Cộng tác viên hỗ trợ phát túi thuốc cho bệnh nhân mắc COVID-19 vào thời điểm đỉnh dịch COVID-19 năm 2021 - Ảnh: X.MAI
Bạn đọc ThuanDuc hiến kế: "Tôi hình dung trong công viên sẽ có các tượng giống người thật: bệnh nhân bên cạnh nhân viên y tế; xung quanh vòng tròn là chiến sĩ, dân quân, tình nguyện viên áo xanh, đứa bé trên tay bác sĩ vừa sinh trong khoảnh khắc COVID-19, và cả hình ảnh những đứa trẻ hoặc người thân lặng lẽ buồn đau vì mất mát.
Tất cả các hình tượng ấy xen kẽ thành một vòng tròn, ở giữa là dòng nước chảy mãi mãi với ngọn lửa nhỏ bất diệt.
Xung quanh là các bia đá đen hoặc xám ghi tên những người đã mất theo tỉnh thành, quận huyện. Nơi đó sẽ là chốn để những ai chịu tang tóc tìm sự bình yên và chia sẻ.
Mỗi người sẽ chiêm nghiệm cuộc sống, những thời khắc đã qua sau COVID-19 theo cách cá nhân nhất. Công viên này sẽ ghi nhận công lao của dân quân thành phố trong mùa dịch, đồng thời là nơi các nạn nhân COVID-19 được chia sẻ và hàn gắn".
Hoàng12710 đề xuất: "Mỗi nạn nhân COVID-19 nên được tưởng nhớ bằng một trái tim - bên trong là mã QR. Khi quét mã bằng điện thoại, người ta sẽ biết họ tên người đã mất. Nên dùng chất liệu bền, chịu được mưa gió, thời gian và dễ lau chùi".
Cùng ý tưởng trái tim, bạn đọc Dương nhận định: "Mỗi trái tim vẽ tay đại diện cho một sinh mạng. Nó cho thấy sự mất mát không chỉ về số lượng mà còn về ý nghĩa cá nhân của từng người".
Bạn đọc Ninh góp ý: "Nên có những câu bất hủ thời đó: 'COVID-19 không làm gì được chúng ta', 'Chống dịch như chống giặc', 'Không thắng không về'".
Không gian chữa lành và truyền cảm hứng sống tử tế
Nhiều ý kiến bạn đọc mong muốn: công trình Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 không cần phô trương, không bi lụy nhưng phải đầy sức nặng. Tinh thần cốt lõi là sự sâu lắng, tôn trọng ký ức và hồi sinh.
Công viên phải là không gian xanh của người dân TP.HCM, có vùng tĩnh và vùng động hài hòa. Mọi người đến để nhớ, để sống, để kết nối, để trẻ em chạy nhảy - đó chính là sự hồi sinh ý nghĩa nhất.
Bạn đọc Phát Nguyễn bày tỏ: "Tôi mong thành phố cải tạo khu đất số 1 Lý Thái Tổ, dành nhiều không gian làm công viên, khu vui chơi công cộng; khu tưởng niệm chỉ nên là một phần đơn giản, nhẹ nhàng".
Khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài), nơi TP.HCM dự kiến xây dựng công viên và công trình biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân TP vượt qua đại dịch COVID-19 đang được dọn dẹp, chuẩn bị mặt bằng
Bạn đọc Giao và Quốc Hưng cùng quan điểm: "Giữ lại cảnh quan thân thuộc sẽ giúp công viên dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống người dân hơn là một công trình hoàn toàn mới", "Rất xúc động khi thấy cả chuyên gia nghệ thuật lẫn kiến trúc đều chung quan điểm: công trình phải thể hiện sự lạc quan, mạnh mẽ bước qua nỗi đau để hướng tới điều tốt đẹp. Đây là tinh thần mà TP.HCM cần lan tỏa".
Ý kiến từ Long An đáng ghi nhận: "Công viên không chỉ là nơi tưởng niệm mà còn là không gian chữa lành và truyền cảm hứng sống tử tế. TP.HCM cần một biểu tượng tinh thần như thế để tri ân".
Nguồn: https://tuoitre.vn/dai-tuong-niem-nan-nhan-covid-19-tim-binh-yen-va-chia-se-chiem-nghiem-cuoc-song-20251106123319581.htm






Bình luận (0)