Những căn nhà nghĩa tình
Những ngôi nhà “Mái ấm công đoàn” ở xã Nông Sơn được xây dựng từ nguồn lực xã hội hóa đã góp phần giúp người nghèo sớm ổn định đời sống, an cư lạc nghiệp.
Anh Cao Đình Bông (ở thôn Nông Sơn, xã Nông Sơn) có hơn 23 năm làm công nhân ở Công ty CP Than - Điện Nông Sơn. Chẳng may, anh bị bệnh nghề nghiệp, tỷ lệ thương tật 66%, sức khỏe giảm sút không thể làm việc, sinh hoạt bình thường, gánh nặng con cái, mẹ già dồn lên đôi vai tảo tần của vợ. Cả gia đình anh Bông với 3 thế hệ cùng chung sống trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, xuống cấp nghiêm trọng.
Thấu hiểu nỗi khó khăn của gia đình anh Bông, Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Công đoàn Tổng Công ty Điện lực đã hỗ trợ 120 triệu đồng để anh làm nhà mới.
“Cả đời làm công nhân, chỉ mơ ước có một mái nhà vững chãi để mẹ già, vợ con an cư, không phải lo lắng chuyện mưa bão, con cái yên tâm học hành. Giờ đây, giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực. Xin cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của doanh nghiệp, chính quyền, đoàn thể đã đồng hành giúp tôi vượt qua khó khăn”, anh Bông trải lòng.
Gia cảnh của anh Trần Ngọc Hiền (thôn Nông Sơn) cũng không kém phần khó khăn. Anh Hiền làm công nhân đã hơn 22 năm, chuyên lái xe vận chuyển đất đá cho công ty, nhưng do sức khỏe giảm sút, anh được điều động về làm bảo vệ cho doanh nghiệp. Là lao động chính trong gia đình, anh Hiền vừa phụng dưỡng cha mẹ già trên 90 tuổi, vừa nuôi các con ăn học, trong khi vợ thu nhập bấp bênh.
Căn nhà xây dựng năm 1994, là nơi sinh sống của ba thế hệ đã xuống cấp nặng nề. Đầu năm 2025, nhờ sự hỗ trợ từ Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Công đoàn Tổng Công ty Điện lực, từ sự chung tay, góp sức của người dân, chính quyền địa phương, gia đình anh vui mừng đón nhận ngôi nhà mới với tổng trị giá gần 400 triệu đồng.
Theo UBND xã Nông Sơn, chỉ trong 3 năm (2023 - 2025), địa phương đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 11 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, với tổng kinh phí hơn 570 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và vận động xã hội hóa.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nông Sơn Phan Thị Ngọc Dung chia sẻ: “Chương trình “Mái ấm Công đoàn” và phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát đã lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng. Sự đồng hành của doanh nghiệp, các tổ chức công đoàn và cộng đồng đã giúp người lao động có chỗ ở an toàn, ổn định, an cư lạc nghiệp, yên tâm lao động sản xuất, chung tay xây dựng quê hương”.
Ngôi nhà mơ ước của người nghèo
Sau gần 1 tháng dọn vào ở trong căn nhà mới khang trang, kiên cố, vợ chồng ông Nguyễn Văn Hùng (trú thôn Mỹ Sơn, xã Thu Bồn) vẫn không giấu nỗi niềm hạnh phúc. Dẫn chúng tôi đi dạo qua từng căn phòng, vợ chồng ông Hùng nói: “Giấc mơ về căn nhà mới của chúng tôi giờ đây đã thành sự thật. Xin tri ân các tổ chức, chính quyền địa phương, nhà hảo tâm đã giúp chúng tôi có nơi an cư, ổn định cuộc sống”.

“Ngôi nhà mơ ước” của gia đình ông Hùng là nơi cư trú của 7 thành viên với 3 thế hệ cùng chung sống. Công trình có tổng giá trị khoảng 450 triệu đồng, trong đó Tổ chức CHIA hỗ trợ 166 triệu đồng, kinh phí còn lại từ sự vận động, hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm.
Hoàn cảnh anh Đoàn Thanh Lương (trú thôn Phường Thuốc, xã Tiên Phước) và vợ là chị Hồ Thị Tưởng (SN 1986, là đồng bào Ca dong) cũng rất đặc biệt. Anh Lương bị khuyết tật vận động cả 2 chân, cách đây không lâu, khi đi làm thuê, anh bị cây gỗ đè chấn thương đốt sống cổ. Trong khi đó, 6 thành viên trong gia đình lâu nay sống trong căn nhà tạm bợ, dễ ngã đổ khi mùa mưa bão đến.
Theo số liệu của UBND thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2023 - 2025, tổng kinh phí triển khai chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên toàn địa bàn toàn thành phố Đà Nẵng hơn 705,8 tỷ đồng; trong đó tổng kinh phí thực hiện chương trình của thành phố Đà Nẵng (cũ) hơn 82,5 tỷ đồng, tỉnh Quảng Nam (cũ) hơn 623,3 tỷ đồng.
Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân... cũng hỗ trợ hàng trăm nghìn viên gạch, hàng trăm khối cát cùng các vật liệu xây dựng, hỗ trợ hàng nghìn ngày công lao động... phục vụ công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.
Từ tháng 5/2025, khi gia đình anh bắt đầu dọn vào ở trong “Căn nhà nhân ái” do Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Phước (cũ) vận động Tổ chức CHIA hỗ trợ xây dựng, cuộc sống như bước sang trang mới.
Nguồn: https://baodanang.vn/diem-tua-an-cu-cua-nguoi-ngheo-3305808.html
Bình luận (0)