Người dân xã đảo Nhơn Châu (Gia Lai) giúp nhau kéo thuyền lên bờ tránh bão - Ảnh: HIỆP HƯNG
Sống quá nửa đời người, chứng kiến không ít lần bão to đổ bộ, nhưng hôm nay những ngư dân can trường nơi gành biển Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai) nói đã biết sợ trước tin tức về bão số 13.
Khiếp sợ trước cường độ bão quá mạnh
Trên gương mặt rám nắng của ông Nguyễn Cư (54 tuổi), trú khu phố Lý Lương, hiện rõ nét lo âu khi đường đi của siêu bão đang hướng trực diện về gành biển này. Cả đời sống nhờ biển, sáng mở mắt nhìn ra biển, nhưng cũng ánh mắt ấy hôm nay có nhiều vẻ sợ sệt, dè chừng.
Ở bờ kè, những chiếc thuyền thúng được bà con gành biển đưa lên bờ chằng dây thừng bó sát vào nhau. Cách đó không xa, hơn chục nhà bè nổi vốn là chỗ kinh doanh du lịch cũng được kéo lên bãi cát, cột rường cẩn thận. Trong những ngôi nhà trước biển, cửa lớn và cửa sổ được khóa chặt bằng dây và thanh nẹp.
Bà con cẩn thận che chắn những tấm phên ni lông để nước biển không đánh thẳng vào nhà. Tivi, tủ lạnh, những đồ dùng có giá trị trong nhà được tháo rời mang đi cất nhờ nơi cao ráo. Những căn nhà khóa kín trong bốn bức tường không, chờ đợi giờ hứng chịu cuồng phong của gió bão.
Ông Cư bảo rằng không một ai dám ở lại những ngôi nhà sát biển trong giờ bão đổ bộ. Bởi vậy, từ tối ngày 5-11, họ đã sơ tán đi đến nhà người thân hoặc những nơi sơ tán tập trung mà chính quyền chỉ định trước.
Cách đó không xa, suốt cả ngày 5-11, những người dân làng biển Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông) hối hả lo giữ nhà trước bão lớn. Những cây bàng, cây phượng dọc đường làng, trong công sở, trường học được chặt cành trụi lũi, chỉ còn trơ mỗi thân gốc để chống chọi gió bão.
Trên nóc nhà, người dân í ới gọi nhau kéo bao cát, đưa đá hộc, chèn lốp xe giằng lại mái tôn.
Ngư dân thả neo tàu tránh bão số 13 tại vùng biển kín gió ở thôn Đầm Môn (xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh NGUYỄN HOÀNG
Rốn lũ chộn rộn chèn chống, di dời
Cuồng phong áp sát, người vùng rốn lũ cũng lo không kém gì người nơi đầu sóng. Những cư dân rốn lũ Tuy Phước Đông (Gia Lai) dù kinh nghiệm đầy mình cũng không dám tự tin khi nói về cơn bão.
Dưới tia nắng chiều vàng vọt trên đống đá đầu làng, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (48 tuổi) và người phụ nữ hàng xóm nhanh tay xẻng xúc thật đầy đá dăm vào những bao bố chuẩn bị sẵn. Họ hối hả chở từng lượt về nhà, giao cho những người đàn ông kéo lên giằng mái.
Nhớ lại trận lụt trước nước lên ngang cửa sổ, bà Bích không khỏi rùng mình khi chính quyền báo đợt bão này có thể mang theo lũ vượt trên mọi đỉnh lịch sử trước nay. Điều ấy có nghĩa là nước sẽ ngập lút cả cửa sổ, hay lên tới xà ngang, thậm chí là mái tôn của căn nhà giữa đồng. Nghĩ vậy, bà không chần chừ, bảo gia đình 6 người sẽ đi sơ tán ngay khi cán bộ xã tới yêu cầu.
Trên con đường làng, dân quân tự vệ chạy xe máy tỏa đi nhiều tốp chở người già, người khuyết tật đi sơ tán sớm. Được hai dân quân kẹp xe máy đưa lên đầu dốc, cụ Nguyễn Thị Lợi (80 tuổi), trú thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông, thở phào nhẹ nhõm bởi thoát khỏi nguy cơ ngôi nhà bị nước lũ nhấn chìm giữa đêm.
Tại cuộc họp ứng phó bão chiều 5-11, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - không giấu được lo lắng. Dù đài, báo đã tuyên truyền hết cỡ, chính quyền các cấp vào cuộc hết sức quyết liệt, vẫn có một số bà con chủ quan, chần chừ không chịu di dời. Vị Chủ tịch tỉnh bảo rằng bằng mọi giá phải đưa người dân vùng trũng thấp, vùng sạt lở ra khỏi nhà, dù có phải áp dụng cưỡng chế, nhất quyết không để tới lúc bão ập vào dân mới trèo lên nóc nhà kêu cứu. Ứng cứu lúc ấy hiểm nguy cho cả đôi bên.
Ông Tuấn cho hay để tránh lũ chồng lũ, tỉnh này đã chỉ đạo các hồ chứa tăng cường xả tối đa để tạo dung tích đón lũ, giúp cắt bớt dòng chảy xuống hạ lưu trong trận bão này. Lãnh đạo Gia Lai ước tính với kịch bản siêu bão vừa kích hoạt, tỉnh sẽ di dời hơn 100.000 hộ dân với 350.000 nhân khẩu, chủ yếu là xen ghép trong dân và một số được sơ tán tập trung tại các cơ sở kiên cố.
Các đơn vị quân đội chủ lực, chỗ dựa của người dân, cũng đã sẵn sàng ra trận. Quân khu 5, Quân đoàn 34 đã cam kết điều động các sư đoàn và trung đoàn, mang theo phương tiện, thiết bị cùng xuống địa phương hiệp đồng giúp dân chống bão.
Phó thủ tướng trực tiếp chỉ đạo
Trước diễn biến nguy hiểm của bão, Chính phủ quyết định lập sở chỉ huy tại tỉnh Gia Lai để chỉ huy công tác ứng phó bão trong khu vực. Theo ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, dự kiến trong hôm nay (6-11), Phó thủ tướng Trần Hồng Hà và lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ đến Gia Lai trực tiếp cùng nhân dân chống bão. Tỉnh Gia Lai cũng quyết định lập sở chỉ huy tiền phương tại phường An Nhơn với sự đứng đầu của Chủ tịch tỉnh để chỉ huy chống bão trên địa bàn.
Ngoài ra còn có các sở chỉ huy khu vực đặt tại khu vực Quy Nhơn, An Lão, Hoài Ân, Phù Cát, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tuy Phước, Vân Canh, khu vực Tây Gia Lai.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (48 tuổi), người dân rốn lũ Tuy Phước Đông, Gia Lai, cùng hàng xóm xúc đá dăm cho vào bao tải để giằng mái nhà - Ảnh: TẤN LỰC
Đắk Lắk đưa người lên bờ sớm hơn dự kiến
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn khẳng định toàn bộ hộ dân ở khu vực có nguy cơ ngập, sạt lở sẽ được di dời đến nơi an toàn.
Chiều 5-11, ông Tuấn cho biết bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi) có cường độ mạnh, di chuyển nhanh nên khoảng thời gian từ nay đến khi bão vào bờ là "thời gian vàng" để chuẩn bị ứng phó.
"Tỉnh tập trung vận động người dân, nhất là các hộ nuôi trồng thủy sản, thu hoạch sớm để giảm thiệt hại. Toàn bộ tàu thuyền trong vùng nguy hiểm đã được yêu cầu rời khỏi khu vực, về bờ hoặc tránh trú an toàn. Một số tàu ở khu vực Trường Sa đang khẩn trương trở về", ông Tuấn nói.
Tại phường Sông Cầu và phường Xuân Đài, hai địa bàn ven biển trọng điểm nuôi trồng thủy sản đặc biệt là tôm hùm, công tác phòng chống bão được triển khai khẩn trương từ sáng 5-11. Lực lượng dân quân, công an, bộ đội được huy động hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây cối, di chuyển tài sản và phương tiện đến nơi an toàn. Ông Nguyễn Quang Hưng (55 tuổi, thôn Dân Phú 2, phường Sông Cầu) cho biết gia đình được bộ đội hỗ trợ kéo thuyền bè lên bờ, phát thùng và túi ni lông để bơm nước chằng chống mái tôn trước khi cùng 91 hộ dân trong làng rời nhà đi sơ tán vào chiều 5-11.
Theo ông Tạ Anh Tuấn, việc đưa toàn bộ người dân trên tàu thuyền và bè nổi lên bờ sẽ hoàn tất trước 15h ngày 6-11, sớm hơn quy định của Trung ương. Tỉnh cũng rà soát các khu vực có nguy cơ triều cường, sạt lở, ngập sâu để di dời dân đến nơi an toàn.
Khánh Hòa ứng phó bão Kalmaegi ở mức cao nhất
Tại Khánh Hòa, trong ngày 5-11, các đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh dẫn đầu thị sát trực tiếp kiểm tra toàn bộ các khu vực xung yếu có nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập lụt, lũ quét... trên toàn địa bàn tỉnh này trước khi bão Kalmaegi đổ bộ.
Kiểm tra công tác phòng chống bão tại các địa phương ở phía bắc Khánh Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn nói rút kinh nghiệm, bài học "xương máu" từ bão Damrey năm 2017, tỉnh chủ động lên các phương án, kịch bản để ứng phó bão Kalmaegi ở mức cao nhất.
Bão Kalmaegi nguy hiểm ra sao?
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão Kalmaegi đặc biệt nguy hiểm với cường độ mạnh trên Biển Đông và khi vào đất liền có thể giữ cường độ rất mạnh.
Dự báo khoảng chiều nay (6-11), bão Kalmaegi đi vào khu vực vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa. Khoảng đêm 6-11 (sau 21h) đến sáng sớm 7-11, bão đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk, sau đó di chuyển sang Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần.
Ông Khiêm cảnh báo bão Kalmaegi có thể gây nhiều tác động về gió mạnh, sóng lớn, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt trên diện rộng ở các tỉnh Trung Bộ.
Trước hết, vùng Biển Đông và vùng biển ven bờ với gió mạnh cấp 14, giật cấp 17 thì sóng quanh tâm bão có thể cao lên tới 8 - 10m, gây nguy hiểm tới tất cả tàu thuyền và cần lưu ý các tác động trên đặc khu Trường Sa và các công trình biển.
Với vùng biển ven bờ, gió bão có thể mạnh tới cấp 12, sóng biển cao từ 4 - 6m, đặc biệt trong ngày mai triều cường kết hợp với nước biển dâng do bão cao từ 0,9 - 1,2m. Cần hết sức lưu ý các phương án phòng tránh với gió rất mạnh ở đặc khu Lý Sơn và neo đậu tàu thuyền, nuôi trồng thủy hải sản ở Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi...
Đối với đất liền, ông Khiêm cảnh báo hoàn lưu bão Kalmaegi có thể gây gió mạnh từ Quảng Trị tới Khánh Hòa, đặc biệt là quanh khu vực tâm bão - trọng tâm các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk có thể có gió mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 15, thậm chí có thể cao hơn.
"Gió mạnh của bão cũng mở rộng ra phía bắc tâm bão do tương tác với không khí lạnh nên gió có thể cấp 8 - 9, giật cấp 10. Khu vực các tỉnh Tây Nguyên cũng cần đề phòng gió mạnh, ví dụ như ở đèo An Khê có thể có gió cấp 9, thậm chí cấp 10, giật cấp 12, gây nguy hiểm với các công trình điện gió, nhà cửa", ông Khiêm lưu ý.
Về mưa, ông Khiêm cho biết dù không khí lạnh và gió đông trên cao đã suy yếu nhưng hoàn lưu bão vẫn gây ra mưa lớn ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ từ 200 - 300mm, cục bộ có nơi trên 600mm, tập trung trong ngày 6 và 7-11, nhất là các tỉnh thành: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk.
"Với lượng mưa lớn, dồn dập trong thời gian như vậy đặc biệt nguy hiểm tới các hồ chứa vừa và nhỏ ở khu vực Trung, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Cùng với đó là nguy cơ lũ lớn trên các sông từ TP Huế trở vào Đắk Lắk, có sông sẽ lên báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Trung Bộ và Tây Nguyên", ông Khiêm cảnh báo.
Nguồn: https://tuoitre.vn/doc-toan-luc-chong-bao-kalmaegi-20251106073705882.htm






Bình luận (0)