Tối 26/4, hàng vạn người dân và du khách đổ về quảng trường biển Sầm Sơn, tham dự đêm khai mạc lễ hội du lịch Sầm Sơn 2025, với chủ đề "Khát vọng tỏa sáng".

Ngay từ đầu giờ tối, các tuyến đường hướng về quảng trường biển Sầm Sơn đã chật kín người. Theo ghi nhận, khoảng 19h, khu vực khán đài có đông đảo người dân và du khách đổ về đây dự lễ hội (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp).

Phía ngoài khán đài, đông đảo người dân và du khách đứng xem chương trình văn nghệ, chờ đợi màn bắn pháo hoa tầm thấp.


Do lượng người quá đông, nhiều du khách thuê chiếu để ngồi uống nước, nằm nghỉ, đợi xem pháo hoa. Khung cảnh này hoàn toàn trái ngược so với không khí tại bãi biển vào chiều cùng ngày.
"Do phải đợi con đi học về nên vợ chồng tôi tới Sầm Sơn muộn hơn mọi năm. Để thuận tiện khi chờ đợi xem pháo hoa, chúng tôi mua sẵn đồ ăn và thuê chiếu để ngồi đợi xem ở vòng ngoài khán đài", chị Vũ Thị Hoa, du khách thành phố Thanh Hóa, chia sẻ.

Một em bé được bố cõng trên vai, đứng xem giữa biển người trong đêm khai mạc.

Chương trình văn nghệ đặc sắc tại lễ hội (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp).


Đến 21h30, màn pháo hoa chính thức khai hỏa trong niềm vui của hàng vạn du khách. Theo Ban tổ chức chương trình, trận địa pháo hoa năm nay được bố trí gồm 120 giàn pháo hoa nổ tầm thấp, với thời lượng 15 phút (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp).

Đông đảo người dân và du khách lựa chọn quán cafe dọc bờ biển để đón xem màn bắn pháo hoa.
Nguồn: https://dantri.com.vn/du-lich/du-khach-trai-chieu-doi-xem-phao-hoa-chao-mua-du-lich-sam-son-20250426223902350.htm
Bình luận (0)