Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Đưa nhau ta về, "Mạch nguồn Kiến Giang"

(QBĐT) - Một chiều nơi đất khách, mừng vui tôi nhận được món quà từ chốn quê nhà. Cảm xúc trào dâng, bởi đó là quyển sách vừa xuất bản của một người em, một thầy giáo trên mảnh đất quê hương Lệ Thủy. Bằng tình yêu và niềm tự hào với quê hương, đêm hôm đó, tôi đã dành thời gian để đọc hết cuốn “Mạch nguồn Kiến Giang” của tác giả Đỗ Đức Thuần.

Báo Quảng BìnhBáo Quảng Bình24/06/2025

 
Tôi như chìm vào một nỗi xúc động lạ thường. Bởi, không thể ngờ rằng một thầy giáo luôn bận rộn với việc giảng dạy, soạn giáo án, nghiên cứu phương pháp dạy học tích cực và tham gia nhiều vào các hoạt động thiện nguyện… mà lại cất công viết được cuốn sách gần 500 trang về quê hương mình như thế!
a
Tập “Mạch nguồn Kiến Giang” của tác giả Đỗ Đức Thuần.
Gấp lại những trang sách nóng hổi, chan chứa thứ tình yêu mộc mạc của tác giả, trước mắt tôi hiện ra mồn một khung cảnh một vùng quê Lệ Thủy đẹp tươi, yên bình: Cánh đồng xanh ngút mắt lúa đang thì con gái. Những xóm làng hoa tươi trái ngọt trù phú. Và nổi bật là dòng Kiến Giang mềm mại uốn lượn duyên dáng giữa đôi bờ bồi lở...
buổi sáng trên phá Hạc Hải.
Buổi sáng trên phá Hạc Hải. Ảnh: M.Q
Nhiều bài trong sách tôi đã đọc rải rác qua thời gian trên trang cá nhân của chính tác giả với nhiều thể loại, phong cách khác nhau: Khảo cứu, chính luận, tản văn, tùy bút... Nay được gom vào trong một tập sách, như những cây trái trong một vườn xuân đầy hương sắc, chen chúc, xôn xao cựa mình đòi tuôn trào sự sống. Một Lệ Thủy gạo trắng nước trong, sông nước hữu tình; con người hồn hậu chân chất, có sao nói vậy. Một Lệ Thủy giàu trầm tích văn hóa, và một dòng sông anh hùng đầy kỷ niệm yêu thương...
 
Kiến Giang là hồn cốt, là mạch nguồn trẻ mãi, từng làm nên, tô đẹp thêm những nét văn hóa đặc trưng của mảnh đất con người Lệ Thủy.
 
Với 464 trang in theo khổ 14.5x20.5cm, do Nhà xuất bản Văn học cấp phép, “Mạch nguồn Kiến Giang” sẽ đưa người đọc khám phá những phong tục, tập quán, lễ hội và những nét đặc trưng văn hóa thuần khiết của vùng đồng bằng Lệ Thủy, một trong hai huyện trứ danh từ ngày xưa. Đặc biệt là hò khoan Lệ Thủy và lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản phi vật thể cấp quốc gia.
 
Ngoài giá trị về lịch sử và văn hóa, cuốn sách còn đưa ta về với miền ký ức tuổi thơ, với những trưa hè hụp lặn thoải mái nơi bến quê; những ngày ngồi vắt vẻo trên lưng trâu đọc sách. Rồi mót lúa tìm khoai, lội đồng, chạy lụt… Đủ các cung bậc cảm xúc của cuộc sống từng nuôi bao chí lớn từ dòng nước sông quê.
 
Quốc hội, Nhà nước vừa có chủ trương bỏ cấp huyện. Nhiều người dân quê tôi cứ lo cái danh xưng Lệ Thủy sẽ mất đi cùng với tên tỉnh Quảng Bình. Nhưng rồi cũng như sông Kiến Giang, người Lệ Thủy dễ gì chịu xa rời, để mất đi cái tên thân thương ấy. “Mạch nguồn Kiến Giang” sẽ là bến bờ góp phần neo giữ hồn quê cùng những giá trị ngàn đời cho các thế hệ người dân quê tôi hôm nay và muôn đời sau.
 
Tôi có một niềm tin vững chãi, sắt son như thế!
 
Hãy để những xúc cảm dạt dào và tâm tình thảo thơm nặng trĩu cùng quê hương của tác giả “Mạch nguồn Kiến Giang” đưa bạn về với Lệ Thủy dấu yêu qua từng trang sách.
Dương Thị Thanh Huyền

Nguồn: https://baoquangbinh.vn/van-hoa/202506/dua-nhau-ta-ve-mach-nguon-kien-giang-2227294/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn
Cao nguyên cách Hà Nội 300km có biển mây, thác nước, khách rộn ràng reo vui
Chân Giò Nấu Giả Cầy - Một Món Ăn Đặc Sắc Của Người Dân Bắc Bộ
Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm