Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tri ân, chia sẻ cùng cán bộ hội cấp huyện, cấp xã trước ngày sáp nhập địa bàn hành chính.
Ký ức những mùa hội
Người ta thường nói, cán bộ Hội LHPN là những người gắn bó sâu sát nhất với đời sống thường nhật của phụ nữ, trẻ em và gia đình. Quả đúng như vậy. Nhiều chị đã gắn bó với địa bàn xã không chỉ bằng nhiệm kỳ, mà bằng cả thanh xuân. Trước ngày sáp nhập, những lời chia sẻ của các chị, những người đã dành thời gian dài cho công tác hội chất chứa biết bao nỗi niềm không thể gọi tên.
Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Bình Đại Ngô Nguyễn Thanh Ngân nói: “Với tôi, 12 năm gắn bó với hội là cả một chặng đường đầy kỷ niệm, trăn trở và yêu thương. Từ những ngày đầu làm phó chủ tịch đến 3 năm với vai trò chủ tịch, tôi đã lớn lên theo từng phong trào, từng bước chân của các cô, các dì, các chị. Giờ đây, khi hành trình ấy khép lại trong tôi là biết bao cảm xúc đan xen bùi ngùi, lưu luyến nhưng đầy tự hào vì đã được sống, cống hiến và trưởng thành cùng hội. Dù ở đâu, ở bất cứ vị trí nào, tôi vẫn mãi giữ trọn tình yêu với công tác hội, nơi đã cho tôi cả thanh xuân và lý tưởng để sống hết mình!”.
Còn với Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Tiên Thủy, huyện Châu Thành Phan Huỳnh Thoại Trân, quyết định rời khỏi vai trò công tác hội sau 14 năm gắn bó là điều không hề dễ dàng: “Tôi công tác hội từ vị trí phó chủ tịch, rồi chủ tịch hội. Giờ đây, tôi không chuyển sang vị trí mới mà xin nghỉ để bắt đầu một công việc khác. Tôi chúc các chị em thật nhiều sức khỏe, thành công trong công tác mới và luôn trân quý quãng thời gian làm hội”.
Chủ tịch Hội LHPN xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú Trần Thị Mộng Thúy chia sẻ: “15 năm gắn bó với công tác hội nay phải chia tay, chuyển sang vị trí mới, tôi không khỏi băn khoăn: không biết có bắt nhịp kịp không, đồng nghiệp mới sẽ thế nào? Nhưng điều tôi chắc chắn là sẽ luôn nhớ mãi tình cảm mà lãnh đạo hội, các dì, các chị đã dành cho em. Nhờ công tác hội mà tôi trưởng thành”.
Chuyển giao - Khởi đầu trong bộ máy mới
Đây là giai đoạn tất bật của công tác hành chính: bàn giao hồ sơ, tài sản, mô hình, công trình, quỹ xoay vòng tiết kiệm, danh sách hội viên… Công việc có vẻ đơn thuần về thủ tục, nhưng phía sau đó là nỗ lực để “chuyển giao không đứt mạch”, để tiếp tục hoàn tất những việc đang làm dở, để các phong trào tiếp tục được duy trì thực hiện.
Nhiều cán bộ hội không giấu được cảm xúc khi tự tay bàn giao từng mô hình tâm huyết - từ tổ phụ nữ nòng cốt, mô hình “Mẹ đỡ đầu”, “Đổi rác lấy cây xanh”, đến các nhóm tiết kiệm, hỗ trợ hội viên nghèo… Các chị gửi gắm lại không chỉ tài liệu, mà cả một tinh thần trách nhiệm, một nền nếp vận hành có được sau nhiều năm chăm chút. Chủ tịch Hội LHPN huyện Mỏ Cày Bắc Nguyễn Thị Bé Hồng cho biết: “Công tác bàn giao không chỉ là việc hành chính, mà còn là sự trao lại một mạch máu để dòng chảy hội không ngưng lại, dù địa bàn có đổi thay”.
Khi một cánh cửa khép lại, một hành trình mới lại bắt đầu.
Ở chiều ngược lại, cán bộ hội tiếp nhận địa bàn mới cũng đối mặt nhiều thử thách. Địa bàn rộng hơn, số lượng hội viên đông hơn, đa dạng hơn, sự gắn kết ban đầu còn lỏng lẻo... Nhưng chính trong khó khăn đó, phẩm chất kiên cường, nhẫn nại, khéo léo của cán bộ hội lại được phát huy rõ nét hơn.
Trong thời điểm chuyển tiếp này, tổ chức hội càng phải thể hiện vai trò là điểm tựa, là người giữ lửa cho tình đoàn kết của phụ nữ ở cơ sở. Đó là trách nhiệm của những người ở lại và cũng là di sản mà những người đi trước gửi gắm.
“Chúng ta đang đi qua một giai đoạn chuyển giao chưa từng có tiền lệ. Nhưng tôi tin rằng mỗi cán bộ hội dù có thay đổi vị trí, tổ chức, địa bàn thì trái tim dành cho phụ nữ, cho phong trào vẫn không đổi. Hội Phụ nữ là nơi chúng ta đã trưởng thành, đã dấn thân và gắn bó. Và cũng chính từ nơi này, chúng ta sẽ tiếp tục làm tốt vai trò của mình ở một chặng đường mới, rộng hơn, xa hơn, nhưng không hề đơn độc”. (Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa) |
Bài, ảnh: Minh Ngọc
Nguồn: https://baodongkhoi.vn/giu-lua-cho-tinh-doan-ket-phu-nu-o-co-so-25062025-a148680.html
Bình luận (0)