BÀI TOÁN NAN GIẢI của đội tuyển nữ
Bóng đá nữ VN đón tin vui khi Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa quyết định tăng số đội dự vòng chung kết World Cup nữ 2031 từ 32 lên 48 đội, đồng nghĩa châu Á sẽ có từ 8 - 10 suất tham dự. Cơ hội cho VN, Philippines, Thái Lan, Uzbekistan sẽ rộng mở.
Đội tuyển nữ VN cần nguồn cầu thủ mới để vượt lên các đối thủ trong khu vực
Ảnh: VFF
Tuy nhiên, đó là chuyện của 5 năm nữa. Còn hiện tại, đội tuyển nữ VN vẫn đối diện với cuộc chạy đua khốc liệt. Chỉ có 6 suất được phân bổ cho các đội châu Á (được lựa chọn thông quá thứ hạng ở Asian Cup 2026), trong khi đã có những đội rất mạnh là Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc và CHDCND Triều Tiên án ngữ như những ngọn núi khó vượt.
Đội tuyển nữ VN đã giành vé đến World Cup 2023 sau hành trình quả cảm đan xen cả may mắn và thời vận. Không thể phủ nhận nỗ lực của thầy trò HLV Mai Đức Chung, song công bằng mà nói, vẫn còn những hạn chế lớn mà các "cô gái kim cương" phải vượt qua.
Trước tiên là thể lực và kinh nghiệm. Với chỉ 13 - 15 trận mỗi năm ở cấp độ CLB (mùa này chỉ có đội nữ TP.HCM là nhiều trận hơn do thi đấu ở giải châu Á), các cầu thủ nữ VN khó phát triển năng lực vượt ngưỡng, mà chỉ dừng ở giới hạn Đông Nam Á hoặc tiệm cận châu Á. Hạn chế về mặt cơ sở vật chất và trình độ huấn luyện tại CLB (từng có nhiều cầu thủ lên đội tuyển phải tập luyện lại từ đầu) cũng là trở ngại. Hiện đội tuyển nữ VN được đầu tư tập huấn, giao hữu quốc tế thường xuyên. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp "tưới ngọn". Còn gốc rễ vẫn nằm ở khâu đào tạo trẻ và hệ thống CLB, mà trên phương diện này, bóng đá nữ VN thiếu sự đột phá.
Sau đó là khía cạnh con người. Gánh vác đội tuyển nữ VN vẫn là lứa đàn chị đã bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp như Huỳnh Như (34 tuổi), Bích Thùy, Kim Thanh, Dương Thị Vân, Trần Thị Thu, Tuyết Dung, Hải Yến (cùng 31 tuổi)... Lứa cầu thủ sinh năm 2000 - 2001 đáng ra lúc này ở độ đẹp nhất sự nghiệp, thì lại đang trong khoảng lặng. Trung vệ trẻ Hải Linh chấn thương nghỉ hết Cúp quốc gia nữ 2025 và không được lên tuyển. Thanh Nhã, Vạn Sự, Tuyết Ngân, Thu Thương, Vũ Thị Hoa đều đã có 3 - 4 năm khoác áo đội tuyển quốc gia, nhưng thời gian qua không có sự bứt phá.
Hãy nhìn thực tế: CLB nữ TP.HCM thống trị giải vô địch quốc gia và Cúp quốc gia nữ chủ yếu nhờ kinh nghiệm của những gương mặt luống tuổi rất cũ Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Thùy Trang, cùng sức mạnh của các ngôi sao Việt kiều như Chelsea Lê, Ashley Tôn Thất Trâm Anh. Trong khi đó, đội nữ Hà Nội, nơi sở hữu lứa 2001 đầy triển vọng, lại chỉ đứng hạng tư giải vô địch quốc gia mùa trước và bị loại ở vòng bảng Cúp quốc gia 2 năm liên tục.
GIẢI PHÁP
Khi lứa kế cận chưa thể bứt lên, bóng đá nữ VN đang đi con đường mới, đó là nhập tịch cầu thủ. Song hành trình cũng lắm gian nan.
Chia sẻ với Thanh Niên, ông Lâm Lê, bố của cầu thủ Việt kiều Chelsea Lê, nói rằng đã cố gắng nhập tịch VN cho con gái trong nhiều tháng qua song chưa có kết quả. Tương tự là Trâm Anh, cầu thủ Việt kiều đang khoác áo đội nữ TP.HCM. Tất cả đều tài năng, tuy nhiên lại cần thời gian để có quốc tịch mới có thể cống hiến cho đội tuyển quốc gia.
Dù vậy, lực lượng Việt kiều chỉ là bề nổi. Bóng đá nữ VN vẫn cần giải quốc nội chất lượng, thêm nhiều doanh nghiệp bỏ tiền đầu tư, nâng cấp hệ thống đào tạo trẻ và đội ngũ HLV…
Nguồn: https://thanhnien.vn/duong-den-world-cup-chong-gai-cua-doi-tuyen-nu-viet-nam-185250510224215726.htm
Bình luận (0)