Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Gặp lại Tây Nguyên

Nắng nôi rồi cũng theo ngày

Báo Phú YênBáo Phú Yên25/05/2025

Gió tràn lên đỉnh mây bay cuối trời 

Đường về hai nẻo ngược xuôi 

Ngược theo miền nhớ xuôi ngồi đếm sao 

 

Dòng sông Ba nghiêng nghiêng chào 

Đăk-Bla về núi ngả nào gặp nhau?

Vòng tay ôm trọn thiên thu 

Rừng ngăn ngắt đợi sương mù phôi phai 

 

Chiều buông ráng đỏ hình hài 

Người về trông bóng ngày dài ngẩn ngơ 

Biển, rừng vẫn sắc ngàn xưa 

Xin làn môi đỏ cho vừa ngàn sau... 

Nguồn: https://baophuyen.vn/sang-tac/202505/gap-lai-tay-nguyen-e211469/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Cát Bà - bản giao hưởng của mùa hè
Đi tìm Tây Bắc cho riêng mình
Ngắm “cổng nhà trời” Pù Luông - Thanh Hoá
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương dưới mưa

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm