
Dự lễ truy điệu tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM) có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban tổ chức Lễ viếng và Lễ truy điệu đồng chí Trần Đức Lương tại Hội trường Thống Nhất; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM…

Phát biểu cảm ơn, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (Trưởng Ban tổ chức Lễ viếng và Lễ truy điệu đồng chí Trần Đức Lương tại Hội trường Thống Nhất) cho biết, lễ tang đồng chí Trần Đức Lương nhận được tình cảm tiếc thương vô hạn của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, đồng chí và nhân dân.

Tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM), có 428 đoàn với hơn 3.600 lượt khách đến viếng tang. Thay mặt Ban tổ chức, Chủ tịch UBND TPHCM cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM, các bộ, ngành; các tỉnh, thành phố, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế… đã gửi thư, điện chia buồn, gửi vòng hoa, đến viếng đồng chí Trần Đức Lương tại Hội trường Thống Nhất.
Trong không khí trang nghiêm tại Hội trường Thống Nhất, theo dõi lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương qua màn hình, nhiều đại biểu xúc động, không kìm được nước mắt trước sự ra đi của đồng chí Trần Đức Lương.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nghẹn ngào, lau nước mắt trong giờ phút tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Xúc động theo dõi lễ truy điệu đồng chí Trần Đức Lương qua màn hình, đại biểu Đặng Nguyễn Kiều Vy (thanh niên quận 1, TPHCM), bày tỏ tấm lòng tiếc thương vô hạn đối với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước là một mất mát lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
"Em tin rằng, những giá trị mà bác để lại, từ nhân cách đến sự nghiệp, sẽ mãi là tấm gương cho các thế hệ mai sau noi theo. Chúng em sẽ luôn tự ý thức về trách nhiệm của thế hệ trẻ, sống có lý tưởng, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng đất nước nói chung và TPHCM giàu mạnh…”, Đặng Nguyễn Kiều Vy chia sẻ.




Nguồn: https://www.sggp.org.vn/xuc-dong-le-truy-dieu-dong-chi-tran-duc-luong-tai-hoi-truong-thong-nhat-post796696.html
Bình luận (0)