Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Gặp nữ anh hùng bắn rơi máy bay khu trục Mỹ

TPO - Nữ du kích nơi đất thép thành đồng Cao Thị Hương nhớ như in những ngày hoa lửa: “Ngày đó chúng tôi đánh giặc nhưng không sợ giặc, đánh trận nhưng không sợ trận, cứ tiến tới”.

Báo Tiền PhongBáo Tiền Phong15/04/2025

Đoàn làm phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối vừa có chuyến trở về huyện Củ Chi tổ chức buổi chiếu phim tri ân các cựu du kích và nhân dân vùng “Đất thép thành đồng”, những người làm nên những chiến công huyền thoại của dân tộc và được tái hiện trên màn ảnh rộng qua dự án điện ảnh của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Mang trên mình bộ quân phục với hàm thiếu úy, bà Cao Thị Hương, 81 tuổi, ngụ xã Tân An Hội, huyện Củ Chi (TPHCM) bồi hồi xen lẫn niềm vui khi nhớ lại những năm tháng chiến đấu oanh liệt cùng đồng đội.

Bà Hương còn nhớ như in giây phút sinh tử ngày 15/12/1965 khi đối mặt quân địch. Lúc này nữ du kích Ba Hương mới chỉ là thiếu nữ tuổi 19.

Gặp nữ anh hùng bắn rơi máy bay khu trục Mỹ ảnh 1

Thiếu úy Cao Thị Hương (bìa trái) cùng diễn viên Hồ Thu Anh. Ảnh: Ngô Tùng.

Khi đó, bà Hương cùng 3 đồng đội nam chạm trán đến 3 máy bay địch đang hạ xuống thả bom. 3 đồng đội trong tổ nằm xuống để tránh bom, tuy nhiên bà vẫn một mạch chạy đến điểm bắn. Chỉ một lúc sau, 3 chiếc máy bay Mỹ cắt bom cùng lúc. Vừa chạy tới điểm bắn bà lật đật nhảy xuống chuẩn bị, với lòng quyết tâm “bắn được máy bay mới thôi”. Loạt đầu tiên cả nhóm cùng bắn nhưng không ai bắn trúng.

“Tổ trưởng phân công tôi bắn chiếc sau cùng. Tôi cũng xác định phải bắn cho rớt chiếc này. Khi chiếc đó chúi xuống là tôi quất một cái, tạo một khuỳnh lửa và sau đó máy bay rơi xuống”, bà Hương nhớ lại khoảnh khắc tròn 60 năm trước.

Sau chiến công đó, đồng đội không khỏi ngạc nhiên rồi động viên, tôn vinh. Điều đó cũng là động lực thúc giục bà thêm phấn khởi. “Ngày đó chúng tôi đánh giặc nhưng không sợ giặc, đánh trận nhưng không sợ trận, cứ tiến tới”, người cựu du kích Củ Chi bày tỏ.

Sau ngày bắn rơi máy bay địch, bà được cấp trên đưa lên huyện tham gia bộ đội chủ lực. Tham gia kháng chiến cho đến ngày giải phóng, bà Hương trải qua nhiều trận đánh đồn, bót và cũng nhiều lần bị thương. Sau giải phóng, bà Hương làm việc ở Sở Lương thực cho đến khi nghỉ hưu.

Chia sẻ kỷ niệm thời chiến, bà Cao Thị Hương nói vẫn ấn tượng với đợt càn lớn Cedar Falls, khi mà quân Mỹ vây nhốt bà con dưới địa đạo một tháng trong tình thế không có đồ ăn. “Tự mình tự thân vận động, chúng tôi buộc phải lên đánh Mỹ, lấy đồ ăn của Mỹ mang xuống địa đạo để dành vừa ăn vừa nuôi thương binh. Trong điều kiện như vậy thì phải nhịn ăn nhịn mặc”, bà nói thêm.

Gặp nữ anh hùng bắn rơi máy bay khu trục Mỹ ảnh 2

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên (bìa trái) cùng các cựu du kích.

Trước các cô chú cựu du kích và người dân Củ Chi, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên bày tỏ niềm xúc động, hồi hộp sau thời gian dài ấp ủ làm nên bộ phim, đồng thời cảm ơn các cô, chú cựu du kích anh hùng đã giúp đoàn phim hoàn thành dự án ý nghĩa.

“Cháu rất biết ơn các câu chuyện của cô chú đã cho cháu thấy yêu và tự hào Củ Chi và đất nước mình hơn. Cháu nghĩ tinh thần của các cô chú sẽ luôn sống mãi cùng với nhân dân cả nước. Các cô chú luôn là tấm gương cho tinh thần Việt Nam và tinh thần đó có thể đánh bại bất cứ một kẻ thù hùng mạnh nào”, đạo diễn Địa đạo bộc bạch.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tô Văn Đực (nguyên mẫu của nhân vật Tư Đạp) gửi lời cảm ơn các thành viên đoàn phim đã làm nên hình tượng gương mẫu chiến đấu anh dũng ngày xưa của những người lính Củ Chi, để cho thế hệ con cháu sau này biết được cuộc chiến đấu, hy sinh ngày xưa ra sao.

Gặp nữ anh hùng bắn rơi máy bay khu trục Mỹ ảnh 3

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tô Văn Đực có phần đối đáp thú vị với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Gặp nữ anh hùng bắn rơi máy bay khu trục Mỹ ảnh 4

Anh hùng Tô Văn Đực với các bạn trẻ đến xem phim.

Hòa mình vào dòng chảy lịch sử

Chia sẻ với Tiền Phong, diễn viên Khánh Ly (đảm nhận vai Cấm, con gái của đội trưởng du kích Bảy Theo trong Địa đạo) nói vốn rất thích Anh hùng Võ Thị Sáu, lấy hình mẫu từ nữ hùng và cũng xem những bộ phim ngày xưa để lấy cảm hứng tham gia bộ phim này.

Gặp nữ anh hùng bắn rơi máy bay khu trục Mỹ ảnh 5

Diễn viên Khánh Ly cùng các cựu du kích Củ Chi anh hùng.

“Khi được vào dự án này, điều đầu tiên là em rất biết ơn vì có cơ hội để cống hiến. Bộ phim được rất nhiều người đón nhận thì em thấy mình đã góp phần khơi gợi lòng yêu nước cũng như hòa mình vào dòng chảy lịch sử đó”, Khánh Ly chia sẻ và bày tỏ niềm vinh hạnh lớn khi được tham gia bộ phim.

Để hóa thân vào vai diễn, cô gái trẻ đã trải qua quá trình luyện tập, học tập quân sự gắt gao, qua đó đã cảm nhận được thế hệ ông cha đã đánh đổi quá nhiều để chúng ta có được nền độc lập hôm nay. “Bản thân tham gia vào bộ phim, em cũng mong muốn những điều bộ phim đang truyền tải sẽ góp phần xây dựng một thế hệ trẻ luôn luôn nhớ ơn những người đi trước”, nữ diễn viên quê TPHCM bộc bạch.

Diễn viên Hồ Thu Anh (thủ vai nữ du kích Ba Hương) cho biết ngoài có dịp hiểu biết thêm câu chuyện cụ thể thời chiến thì cũng học được nhiều từ các cô cựu du kích. “Tôi thấy và học được tinh thần, tình đồng đội gắn bó, thân thiết giữa các cô dù chiến tranh đã đi qua 50 năm”, Thu Anh nói.

Gặp nữ anh hùng bắn rơi máy bay khu trục Mỹ ảnh 6Gặp nữ anh hùng bắn rơi máy bay khu trục Mỹ ảnh 7Gặp nữ anh hùng bắn rơi máy bay khu trục Mỹ ảnh 8

Đoàn phim Địa đạo gặp gỡ, tri ân các cô chú du kích Củ Chi anh hùng. Ảnh: Ngô Tùng

Nguồn: https://tienphong.vn/gap-nu-anh-hung-ban-roi-may-bay-khu-truc-my-post1732865.tpo




Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'em bé yêu nước' lan tỏa khắp mạng xã hội trước thềm đại lễ 30/4
Quán cà phê gây sốt với ly nước cờ Tổ quốc dịp lễ 30.4
Ký ức của người lính biệt động trong chiến thắng lịch sử
Khoảnh khắc nữ phi hành gia gốc Việt nói "Xin chào Việt Nam" ngoài Trái đất

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm