Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Gia đình ở Hà Nội mang 15kg cua, 100 quả trứng du lịch Sầm Sơn

(Dân trí) - Chuẩn bị cho chuyến du lịch 4 ngày với 23 thành viên, mẹ chồng và các cô bác phía nhà chồng của chị Huyền lo trước thực phẩm. Trong đó riêng hải sản khoảng 15kg cua, thêm tôm, hàu, ốc hương...

Báo Dân tríBáo Dân trí26/07/2025

Đại gia đình mang 15kg cua, 100 quả trứng du lịch Sầm Sơn

Khoảng 4 năm trở lại đây, cứ tới dịp hè, đại gia đình nhà chị Đỗ Thanh Huyền (trú tại ngõ chợ Khâm Thiên, Hà Nội) lại cùng nhau tổ chức chuyến du lịch nghỉ dưỡng dài ngày.

Năm đầu tiên, đại gia đình đi Phú Quốc. Nhưng 3 năm gần đây họ đều chọn Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) là điểm đến quen thuộc bởi di chuyển thuận lợi và phù hợp với nhiều thế hệ gia đình.

"Đại gia đình gồm nhiều gia đình nhỏ với các thế hệ từ những ông bà cao tuổi ngoài 70 cho tới cháu bé 2-3 tuổi nên việc tìm kiếm địa điểm phù hợp là điều được mọi người ưu tiên hàng đầu", chị Huyền cho biết.

Gia đình ở Hà Nội mang 15kg cua, 100 quả trứng du lịch Sầm Sơn - 1
15kg cua Quảng Ninh được gia đình mang tới Sầm Sơn du lịch (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm nay, tổng số người tham gia chuyến đi lên tới 23 thành viên, gồm bố mẹ chồng, vợ chồng chị Huyền và các hộ gia đình là anh chị em ruột của bố mẹ chồng. Do đông thành viên nên việc chuẩn bị trước thực phẩm mang theo cần được tính toán kỹ lưỡng.

Việc đi chợ chọn các nguyên liệu tươi sống do mẹ và các cô bác phía nhà chồng chị Huyền đảm nhiệm. Trong đó, hải sản là món không thể thiếu, gồm khoảng 15kg cua mua từ Quảng Ninh, hàu tươi, tôm, ốc hương...

Ngoài ra, họ còn mang theo 100 quả trứng gà, trứng vịt lộn được đóng cẩn thận trong các thùng xốp, 2kg bánh cuốn, rau tươi được sơ chế sẵn, các loại gia vị ăn kèm...

Cô gái người Hà Nội cho biết, trước mỗi chuyến đi lớn, khâu ăn uống là điều được mọi người chuẩn bị tươm tất nhất và cũng là cách gắn kết từng thành viên trong nhà. Mỗi người được phân công một việc và đều hào hứng tham gia.

Theo chị, việc mang sẵn thực phẩm tươi sống từ nhà không phải vì sợ bị chặt chém tại các khu du lịch.

"Nhà chồng tôi nằm gần chợ nên mua đồ rất tiện. Hơn nữa mỗi gia đình lại có điều kiện kinh tế khác nhau nên việc có sẵn thực phẩm tươi sạch để chế biến giúp ông bà lớn tuổi thấy yên tâm, thoải mái", chị Huyền giải thích.

Bão tới bất ngờ, cả nhà du lịch biển trong căn villa

Trước chuyến đi khoảng một tháng, gia đình thuê một căn villa gồm 7 phòng, đủ chỗ cho tất cả các thành viên. Đây là năm thứ 2 gia đình chị thuê căn này với đầy đủ dịch vụ như nấu ăn, dọn dẹp, có bể bơi riêng. Mức giá khoảng 7-8 triệu đồng/đêm vào ngày cuối tuần và 5,5 triệu đồng/đêm vào ngày bình thường.

Chuyến đi năm nay diễn ra từ ngày 20/7 tới 23/7 đúng thời điểm bão Wipha (cơn bão số 3) ảnh hưởng tới khu vực biển. Ngày đầu tiên, cả nhà vẫn kịp ra biển hưởng chút không gian nơi biển cả.

Gia đình ở Hà Nội mang 15kg cua, 100 quả trứng du lịch Sầm Sơn - 2
Đây là dịp các thành viên gắn kết với nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhưng tới các ngày tiếp theo, do trời mưa lớn nên thời gian chủ yếu của họ là ở trong căn villa để nấu nướng, hát karaoke và trò chuyện cả buổi. Đi chơi đúng ngày trời bão nên chị Huyền càng thấy may mắn vì đã chuẩn bị trước đồ ăn. Nhờ đó, các thành viên được bữa ăn hợp khẩu vị, không phải di chuyển ra ngoài quá nhiều.

Bữa sáng, khu vực bếp nấu lại rộn ràng các món đổi bữa theo ngày, lúc thì có bánh cuốn kèm chả, hôm lại phục vụ bún dọc mùng, mỳ tôm với trứng trần. Bữa trưa và tối được đổi món liên tục với hải sản như cua hấp, hàu nướng mỡ hành, tôm nướng phô mai.

Ngày cuối trước khi rời villa, họ cùng nhau quây quần nấu bữa cơm nhà với món sấu dầm nước canh đúng chuẩn mâm cơm ngày hè của người Hà Nội. Để các thành viên có thêm thời gian nghỉ ngơi, gia đình thuê thêm dịch vụ dọn dẹp, thuê người nấu bữa ăn đầu tiên và dịch vụ rửa bát.

Không thể ra ngoài nhiều vì mưa bão nhưng thời gian của các thành viên gần như không còn khoảng trống. Họ cùng nhau tham gia nhiều hoạt động như chơi pickleball, bơi lội, hát karaoke. Khoảng thời gian nấu nướng cũng giúp gắn kết tình thân của các gia đình nhỏ.

“Mỗi người góp một tay, không ai thấy vất vả”

Chị Huyền cho biết, để tổ chức một chuyến đi đông người như vậy là nhờ sự phối hợp của cả gia đình. Mỗi người được giao một việc nhỏ nên không ai thấy mệt cả.

Dù chưa thống kê cụ thể chi phí, nhưng gia đình áp dụng cách góp tiền linh hoạt. Nhà nào có điều kiện thì đóng góp nhiều hơn một chút, phần còn lại chia đầu người sao cho ai cũng thấy thoải mái, vui vẻ.

Gia đình ở Hà Nội mang 15kg cua, 100 quả trứng du lịch Sầm Sơn - 3
Các bữa cơm quây quầy bên nhau của 23 thành viên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi chia sẻ câu chuyện lên trang cá nhân, chị Huyền bất ngờ vì trải nghiệm của gia đình nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trái chiều.

Có người cho rằng đây là cách du lịch tiết kiệm quá mức, mang nhiều đồ lỉnh kỉnh sẽ mất vui. Tuy nhiên vị khách Hà Nội khẳng định, quan trọng nhất là sự gắn kết gia đình qua từng năm và không ai than vất vả.

"Năm nào các bậc tiền bối cũng là người lên kế hoạch còn con cháu chỉ việc xách vali đi theo. Năm sau chắc chắn chúng tôi vẫn có chuyến đi như thế. Được làm dâu trong một đại gia đình mà mọi thành viên đều vui vẻ, gắn bó, háo hức chờ tới kỳ nghỉ hè đông đủ khiến tôi rất hạnh phúc", chị Huyền cười nói.

Nguồn: https://dantri.com.vn/du-lich/gia-dinh-o-ha-noi-mang-15kg-cua-100-qua-trung-du-lich-sam-son-20250726005941265.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Đội hình mũi tên 5 tiêm kích SU-30MK2 đầy uy lực chuẩn bị cho đại lễ A80
Tên lửa S-300PMU1 trực chiến bảo vệ bầu trời Hà Nội
Mùa sen nở rộ thu hút du khách đến với vùng non nước hùng vĩ Ninh Bình
 Cù Lao Mái Nhà: Nơi sự hoang sơ, hùng vĩ và bình yên cùng hòa quyện

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm