Năm 2022, khi ấy Lê Quốc Tuấn đang là sinh viên năm cuối Trường Sĩ quan Lục quân 1, còn nàng đang trong giai đoạn ôn thi tốt nghiệp THPT, buổi tối sau khi lên mạng trao đổi thông tin học tập với bạn bè, Hải thấy lời mời kết bạn qua Facebook, hình đại diện là chàng trai mặc quân phục chững chạc nên đồng ý làm bạn.
Qua thời gian trò chuyện, được biết cả hai cùng quê ở Phú Thọ, cách nhà nhau 7km, Tuấn lại học cùng phổ thông với chị họ của Hải nên giữa họ lại càng có nhiều điều để nói. Thời điểm đó, Hải đang ôn thi, còn Tuấn cũng trong giai đoạn cuối chuẩn bị ra trường nên những cuộc nói chuyện của đôi bạn trẻ chủ yếu xoay quanh việc học tập, cùng động viên nhau cố gắng.
Cặp đôi Tuấn - Hải đang cùng mơ về ngôi nhà hạnh phúc (ảnh chụp tháng 10-2024). Ảnh do nhân vật cung cấp |
Ngày chàng ra trường, nàng nhận thông báo trúng tuyển đại học, cả hai mới chính thức lên lịch hẹn hò để gặp mặt. Buổi tối mùa hè, Quốc Tuấn mặc áo trắng, quần âu lịch sự đến nhà bạn gái, chào hỏi bố mẹ và xin phép được đưa Ngọc Hải đi uống nước. Thấy chàng trai lễ phép, ăn nói điềm đạm, khuôn mặt thiện cảm nên bậc phụ huynh yên tâm để con gái đi chơi cùng.
Về phía Ngọc Hải, lúc đầu còn e ngại, bối rối nhưng với cách quan tâm, chăm sóc tinh tế từ chàng sĩ quan trẻ đã giúp nàng rút ngắn được khoảng cách. Trước khi về, chàng tặng nàng hộp quà, mở ra bên trong là cuốn sổ nhật ký ghi lại cảm xúc những ngày đầu nói chuyện với nhau, chiếc dây buộc tóc màu hồng xinh xắn, móc khóa có hình chú bộ đội dễ thương và cả những viên kẹo sô cô la mà đã có lần nói chuyện nàng từng nhắc đến. Lúc đó, Ngọc Hải thấy xúc động vô cùng, bởi từ trước đến nay, nàng luôn thầm nghĩ bộ đội là những người chỉ biết đến nguyên tắc, điều lệnh khô khan, cứng nhắc.
Yêu nhau 3 năm, thời gian gặp nhau, bên nhau rất ít ỏi bởi do đặc thù công việc của Quốc Tuấn, nhưng cả hai luôn biết tạo động lực, niềm tin mỗi khi xa cách. Nhớ có lần bạn gái bị ốm, Tuấn gọi điện mãi mà không liên lạc được. Trong lòng cảm thấy sốt ruột, bất an, chàng đã xin phép chỉ huy đơn vị được nghỉ tranh thủ để xuống thăm người yêu. Quả nhiên, khi xuống đến phòng trọ, thấy bạn gái sốt cao, Tuấn đã nhanh chóng đưa đi kiểm tra sức khỏe, mua thuốc và nấu cháo chăm sóc. Lúc ra về, chàng còn dặn dò và nhờ mọi người trong xóm để ý giúp.
Mỗi lần có dịp về quê, bố mẹ hai bên đều coi Tuấn-Hải như các con trong gia đình, chỉ đợi Ngọc Hải học xong, gia đình Tuấn sẽ sang thưa chuyện người lớn. Cả hai hẹn ước về một tương lai tốt đẹp, cùng mơ về ngôi nhà hạnh phúc.
THANH THANH
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.
Nguồn: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/giac-mo-ve-ngoi-nha-hanh-phuc-828780
Bình luận (0)