Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Giải đấu đặc biệt, nhiều cảm xúc khi gắn liền với các yếu tố văn hóa, lịch sử

Báo Quảng TrịBáo Quảng Trị05/04/2025

Hoa hậu Việt Nam 2020 ĐỖ THỊ HÀ trả lời phỏng vấn

Nhiều kỷ niệm khó quên

Giải đấu đặc biệt, nhiều cảm xúc khi gắn liền với các yếu tố văn hóa, lịch sử

Hoa hậu Đỗ Thị Hà dâng hương lên các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn - Ảnh: NVCC

-Trước tiên, xin cảm ơn hoa hậu Đỗ Thị Hà dành thời gian trả lời phỏng vấn. Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 66 - năm 2025 - “Khúc khải hoàn” kết thúc thành công trên nhiều phương diện. Trong đó, để lại ấn tượng khó quên là các sự kiện, hoạt động đồng hành mang nhiều ý nghĩa. Bạn có thể chia sẻ cho độc giả về những cảm xúc, kỷ niệm của mình trong chuỗi các hoạt động đồng hành quan trọng của giải đấu?

-Đây là lần thứ 4 tôi được đồng hành với Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong. Giải đấu không chỉ là sự kết nối giữa thể thao và truyền thống lịch sử mà còn là cơ hội để mọi người cùng nhau tưởng nhớ, tôn vinh công lao to lớn của các thế hệ đi trước. Mùa giải năm nay rất đặc biệt khi diễn ra tại mảnh đất thiêng Quảng Trị đúng vào thời điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tại giải đấu năm nay, tôi không chỉ cảm nhận được tinh thần thể thao, sự quyết tâm của các vận động viên (VĐV) mà còn tự hào vì sự kiện gắn liền với các yếu tố văn hóa, lịch sử. Tôi cảm thấy vinh dự khi được đồng hành với ban tổ chức giải trong các hoạt động ý nghĩa, nhân văn tại Quảng Trị. Trước khi giải chính thức bắt đầu, tôi đã rất hào hứng mong đợi từng ngày để đến Quảng Trị. Khó có thể nói hết cảm xúc khi chúng tôi được dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Đường 9, Thành Cổ Quảng Trị; thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn. Đây là dịp để thế hệ trẻ chúng tôi cảm ơn thế hệ cha ông đi trước, từ đó không ngừng cố gắng trong học tập, lao động nhằm xây dựng và cống hiến cho Tổ quốc.

Giải đấu đặc biệt, nhiều cảm xúc khi gắn liền với các yếu tố văn hóa, lịch sử

Hoa hậu Đỗ Thị Hà (thứ nhất, từ phải sang) tham dự lễ Thượng cờ được tổ chức tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải - Ảnh: M.Đ

Một hoạt động để lại ấn tượng mạnh trong tôi đó là lễ Thượng cờ được tổ chức tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Tôi vô cùng xúc động khi chứng kiến giây phút thiêng liêng trong nền nhạc Quốc ca hào hùng, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên đỉnh cột cờ Hiền Lương lịch sử. Sau lễ Thượng cờ, ban tổ chức, các VĐV cùng nhau trải lá cờ Tổ quốc rộng 250 m2 với ý nghĩa kết nối sức mạnh đoàn kết mãi trường tồn của dân tộc rồi hát vang ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng”. Trong khoảnh khắc ấy, tôi tin ai nấy đều rất đỗi tự hào và không thể nào quên. Cảm ơn ban tổ chức đã xây dựng một chuỗi hoạt động tri ân đầy ý nghĩa để tôi và các VĐV, du khách có cơ hội cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình và lan tỏa lòng biết ơn cũng như niềm tự hào dân tộc.

Khâm phục bản lĩnh, ý chí của các runner

-Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 66 - năm 2025 khép lại đã tạo nên một ngày hội thể thao trọn vẹn và đầy ý nghĩa. Trong đó, có rất nhiều khoảnh khắc đẹp từ tinh thần thi đấu, hoàn thành mục tiêu đề ra, nỗ lực lập kỷ lục mới của các VĐV chuyên nghiệp đến sự gắn kết cộng đồng runner, tình cảm gia đình trên mỗi cung đường. Vậy hoa hậu Đỗ Thị Hà ấn tượng về những điều gì từ giải đấu này?

-Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong thu hút hàng ngàn VĐV ở nhiều lứa tuổi, đến từ mọi miền đất nước. Song điều đặc biệt hơn khiến tôi bất ngờ là sự góp mặt của rất nhiều em nhỏ, nhiều gia đình cả bố mẹ cùng con cái đều tham gia tranh tài. Điều này cũng thể hiện sức mạnh, ý nghĩa tuyệt vời của thể thao đối với sự gắn kết gia đình, khẳng định niềm đam mê rèn luyện sức khỏe không phân biệt tuổi tác. Ấn tượng đầu tiên của tôi chính là khoảnh khắc tuyệt vời khi các thành viên trong gia đình có chung niềm đam mê đã cùng đứng vào vạch xuất phát, làm nên câu chuyện đẹp về gia đình thể thao trên những cung đường Quảng Trị.

Từ 4 giờ 30 phút ngày 30/3, hơn 7.500 VĐV chuyên nghiệp và phong trào chính thức bước vào thi đấu ở nhiều cự ly. Một buổi sáng đầy khó khăn và thách thức cho các VĐV khi những bước chân phải xuyên qua làn mưa bụi, gió lạnh. Thế nhưng dù trong hoàn cảnh đó, các VĐV vẫn luôn kiên cường với tinh thần vượt lên nghịch cảnh. Với họ, mỗi bước chạy không chỉ là hành trình rèn luyện thân thể mà còn hun đúc tinh thần thể thao tích cực, nhiệt huyết. Kết quả, các VĐV hàng đầu hệ chuyên nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế khi bảo vệ thành công danh hiệu vô địch ở các nội dung thi đấu sở trường, lập nên nhiều kỷ lục mới như: VĐV Nguyễn Thị Oanh với 9 lần liên tiếp vô địch cự ly 5 km hệ nữ tuyển; VĐV Đỗ Quốc Luật với 11 lần liên tiếp vô địch cự ly 10 km hệ nam tuyển... Ở hệ phong trào, các VĐV thi đấu hết mình, bền bỉ vượt qua nhiều giới hạn để về đích. Nhìn thấy các VĐV hoàn thành mục tiêu đề ra, tôi càng khâm phục ý chí, bản lĩnh và sự quyết tâm của họ.

Giải đấu đặc biệt, nhiều cảm xúc khi gắn liền với các yếu tố văn hóa, lịch sử

Hoa hậu Đỗ Thị Hà trao thưởng cho các VĐV đoạt thành tích cao - Ảnh: M.Đ

Khi tham gia chạy đồng hành cùng với thành viên ban tổ chức và các em học sinh, dù chỉ trong quãng đường ngắn nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được phần nào những khó khăn mà các VĐV gặp phải. Đây là lần đầu tôi trải nghiệm cảm giác chạy trong cơn mưa và cái lạnh ở Quảng Trị. Rất may bản thân là một người yêu vận động, thường xuyên chơi nhiều môn thể thao nên tôi đã thích nghi và vượt qua. Qua hoạt động chạy đồng hành, tôi và ban tổ chức giải mong muốn lan tỏa tinh thần thể thao đến với mọi người, cùng tập luyện để nâng cao sức khỏe, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ấn tượng về tấm lòng và sự “tiếp lửa” của người dân Quảng Trị

-Sự đồng hành hỗ trợ, thân thiện, mến khách và nhiệt thành của người dân Quảng Trị là nguồn cổ vũ lớn cho mỗi VĐV. Chị có cảm nhận được điều đó không?

-Những ngày ở Quảng Trị và tham gia các hoạt động đồng hành, tôi cùng 41 thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 được gặp rất nhiều người dân. Trong những câu chuyện với họ, chúng tôi cảm nhận được sự chân tình, mến khách và tình cảm vô cùng nồng hậu. Từ anh lái xe taxi đến những cô, chú bán hàng ở chợ Đông Hà, những bạn tình nguyện viên cũng đều rất nhiệt tình chỉ dẫn, giới thiệu cho chúng tôi địa điểm để tham quan cũng như thưởng thức nhiều món ăn đặc sản. Trước thời gian thi đấu, nhiều đoàn VĐV cần sự hỗ trợ về nơi ăn chốn ở đều được nhiều cá nhân, doanh nghiệp của Quảng Trị hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình. Trong suốt thời gian giải đấu diễn ra, thời tiết Quảng Trị mưa, lạnh nhưng không khí giải luôn rất “nóng”. Đứng dưới trời mưa nhưng tôi và mọi người dường như không cảm thấy lạnh mà luôn ấm lòng bởi sự cuồng nhiệt, thân thiện, đáng yêu của người dân Quảng Trị. Mỗi khi có VĐV nào gặp sự cố hay mệt mỏi trên đường chạy, ngay lập tức sẽ nhận được sự trợ giúp, những lời động viên kèm theo tiếng hò reo cổ vũ của người dân Quảng Trị hai bên đường. Có những cô bán hàng sẵn sàng bỏ cả buổi chợ đứng cầm cờ cổ vũ, các em thiếu nhi hò reo trong phấn khích, sẵn sàng cổ vũ và hỗ trợ tất cả VĐV đến từ mọi miền đất nước. Những hình ảnh đó là minh chứng cho sự thân thiện, hiếu khách và tấm chân tình của con người Quảng Trị dành cho chúng tôi.

Những ngày ở Quảng Trị là một hành trình “về nguồn” tuyệt vời đối với tôi. Tôi nhận ra, lịch sử dân tộc không chỉ nằm trên các trang sách mà còn sống động trong thực tế. Từ những mất mát đau thương, hoang tàn đổ nát sau chiến tranh, Quảng Trị hôm nay đã khoác lên mình tấm áo mới của sự đổi thay và phát triển. Tôi cảm nhận rõ điều đó khi đi trên nhiều cung đường xinh đẹp của mảnh đất này. Việc chúng tôi có mặt nơi đây, tại Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 66 - năm 2025 này cũng là một lời khẳng định: Quảng Trị hôm nay tự tin đăng cai nhiều giải thể thao mang tầm quốc gia, quốc tế, là điểm đến của nhiều giải marathon thu hút hàng ngàn VĐV. Tôi sẽ luôn nhớ mãi những kỷ niệm tuyệt vời tại Quảng Trị - những ngày sôi động trong nhịp đập thể thao gắn với lòng yêu nước qua nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân văn, có sức lan toả mạnh mẽ.

-Xin cảm ơn hoa hậu Đỗ Thị Hà!

Minh Đức (thực hiện)

Nguồn: https://baoquangtri.vn/giai-dau-dac-biet-nhieu-cam-xuc-khi-gan-lien-voi-cac-yeu-to-van-hoa-lich-su-192726.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Hành trình nửa thế kỷ chưa có hồi kết
Nghệ thuật 3D mapping "vẽ" hình xe tăng, máy bay, lá cờ Tổ quốc trên Hội trường Thống Nhất
Ngắm trận địa pháo 105mm tại Bến Bạch Đằng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam
Phim 'Địa đạo' đạt doanh thu không tưởng, vượt xa cơn sốt 'Đào, Phở và Piano'

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm