• Trăng yêu thương đến với trẻ em nghèo
  • Ðêm hội yêu thương nơi biên cương
  • Đoàn kết lan toả yêu thương

Quê xã Cái Nước, Kiều My vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh khi mới 10 tuổi. Như bao đứa trẻ khác, những ngày đầu ở nơi lạ lẫm không tránh khỏi nỗi buồn, nhờ sự yêu thương của các cô, chú cán bộ và bạn bè đồng cảnh ngộ, My dần thích nghi, tìm lại nụ cười.

Công việc của chị Kiều My là chăm sóc, hỗ trợ các bé khuyết tật, phần nhiều là khuyết tật nặng.

Tại đây, My được tạo điều kiện học tập. Với niềm tin chỉ có tri thức là con đường duy nhất để thay đổi cuộc đời, My quyết tâm học tập. Tốt nghiệp THPT, My đăng ký học trung cấp ngành công tác xã hội tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, ngành học mà cô cho rằng “phù hợp nhất với trái tim mình”.

Chị Kiều My tận tuỵ chăm sóc các em bằng cả tình thương và trách nhiệm.

Ngày cầm tấm bằng trung cấp, My không chọn đi nơi khác làm việc như nhiều bạn bè, mà quyết định trở lại nơi mình đã lớn lên. Khi Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh có đợt tuyển dụng nhân viên chăm sóc trẻ khuyết tật, My nộp đơn và trúng tuyển, như sự sắp đặt của định mệnh.

Câu chuyện trưởng thành của chị Kiều My không chỉ là nguồn cảm hứng cho những đứa trẻ ở trung tâm phấn đấu, mà còn tạo động lực công tác cho các cán bộ, nhân viên nơi đây.

Hiện tại, công việc của chị Kiều My là chăm sóc, hỗ trợ các bé khuyết tật, phần nhiều là khuyết tật nặng. Những ngày đầu, việc chăm sóc các em khiến chị không khỏi mệt mỏi. Thay vì nản lòng, mỗi ngày chị lại càng kiên nhẫn hơn.


Tôi hiểu cảm giác bị bỏ rơi, bị mặc cảm, vì thế luôn mong muốn các bé được yêu thương, được cảm nhận hơi ấm gia đình. Mỗi khi nhìn các em có phát triển tốt, bản thân thấy mọi vất vả đều xứng đáng”, chị Kiều My chia sẻ.


Tận tình từng miếng ăn cho trẻ bị khuyết tật nặng.

Giờ đây, chị Kiều My đã trở thành người mẹ thứ hai của hàng chục em nhỏ kém may mắn.

Qua thời gian làm việc tận tuỵ, chị Kiều My đã trở thành người mẹ thứ hai của hàng chục em nhỏ kém may mắn. Khi được hỏi về tương lai, chị cười hiền: “Tôi chẳng có mơ ước gì lớn lao, chỉ mong mình đủ sức khoẻ, đủ kiên nhẫn để tiếp tục gắn bó với các em”.

Với chị Kiều My, cuộc đời như vòng tròn đẹp đẽ: mái nhà chung Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh - nơi chị được sinh ra lần nữa trong tình thương, trưởng thành và quay trở về, chung tay vun đắp mái ấm, tiếp nối trao yêu thương đến những em nhỏ bất hạnh.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của chị Kiều My. Anh cũng làm việc tại trung tâm, vợ chồng cùng nhau vun vén, chăm lo tốt 2 con.

Văn Đum 

Nguồn: https://baocamau.vn/gieo-yeu-thuong-noi-tung-duoc-cho-che-a123431.html