Sinh viên Trường đại học Công Thương TP.HCM phải chờ đợi rất lâu để vào gửi xe, nên thường xuyên bị trễ giờ học - Ảnh tư liệu
Sau khi Tuổi Trẻ Online đăng tải thông tin về kế hoạch điều chỉnh giờ học Trường đại học Công Thương TP.HCM, rất nhiều bình luận của bạn đọc đã bày tỏ sự lo lắng, thậm chí là phản đối.
Giờ học bắt đầu 6h30, sinh viên phải dậy từ 5h sáng
Phần lớn ý kiến vẫn nghiêng về hướng cho rằng giờ học quá sớm. "Đi học thật sao?" - bạn Nguyễn Tuấn Lộc thốt lên.
Một độc giả khác bức xúc: "Điều chỉnh một cách máy móc, không thèm để ý đến sinh viên".
Bạn Hanh Huynh đặt vấn đề: "6h30 vô tiết thì sinh viên phải dậy từ 5h sáng hay sớm hơn à? Nhà trường có nghĩ đến sức khỏe của các bạn không?".
Bạn đọc Hữu Nhân góp thêm: "Thức dậy tập thể dục xong đi học luôn, tranh thủ ăn sáng trên đường mới kịp giờ vào lớp".
Bạn đọc An đặt vấn đề sao không phải là học trễ hơn và về sớm hơn. Khi phải vào học sớm hơn mọi người đều phải ăn sớm, đi sớm. Giáo viên có con nhỏ phải đưa đi học cũng rất ảnh hưởng.
"Đọc thôi đã thấy mệt rồi. Khổ thân các anh chị" - bạn Lyly, dù chưa vào đại học, cũng chia sẻ.
Tránh kẹt xe hay tận dụng phòng học?
Từ câu chuyện của Trường đại học Công Thương TP.HCM, nhiều người cho rằng việc sắp xếp thời gian học cần dựa trên tâm sinh lý người học, điều kiện giao thông đô thị và năng suất học tập thực tế, thay vì chỉ nhằm "chống kẹt xe" hay "tận dụng phòng học".
Giờ học 6h30 có thể giúp tiết kiệm thời gian cho nhà trường, nhưng lại khiến không ít sinh viên cảm thấy kiệt sức ngay từ đầu ngày.
Câu hỏi được nhiều bạn đọc đặt ra là: "Nếu không mang lại hiệu quả học tập, liệu việc bắt đầu sớm hơn có thật sự cần thiết?".
Theo bạn đọc Do Nhat, quy chế đào tạo tín chỉ ban hành từ năm 2007 đã quy định một tiết học kéo dài 50 phút. Với chương trình đại học 120 tín chỉ trong 4 năm, trung bình sinh viên chỉ cần học khoảng 3 tiết mỗi ngày, tức chưa đến nửa buổi. "Cớ sao lại phải ép sinh viên đi sớm về muộn, học đến 6 tiết/ngày?" - bạn đọc này đặt câu hỏi.
Một bạn đọc khác, Ana, thẳng thắn: "Giờ học bắt đầu từ 6h30 chắc trên thế giới chỉ có mỗi ở trường này".
Dragon chia sẻ trải nghiệm từ con mình du học nước ngoài bằng học bổng Chính phủ: "Ở bên đó, buổi học sáng bắt đầu 10h15, mỗi ca 75 phút, nhiều nhất cũng chỉ 4 ca/ngày".
Nhiều ý kiến đồng thuận rằng việc điều chỉnh giờ học nên dựa trên thói quen sinh hoạt, sức khỏe của sinh viên và điều kiện giao thông đô thị, thay vì chỉ bởi mục tiêu "tận dụng phòng học" hay "giảm kẹt xe".
"Nếu không giúp sinh viên học tốt hơn, việc bắt đầu sớm hơn còn ý nghĩa gì?" - một bạn đọc đặt câu hỏi.
Tuy nhiên không phải ai cũng phản đối việc giờ học sớm hơn. Một số ý kiến cho rằng việc dậy sớm "không có gì ghê gớm". Bạn đọc Phạm Xuân Hải kể lại: "Hồi xưa chúng tôi vào học lúc 6h30 sáng, đi bộ gần 10km mà có sao đâu".
Tuyển sinh nhiều nhưng phòng học không đủ, phải xếp lịch từ sáng sớm đến tối muộn
Bên cạnh giờ học, nhiều bạn đọc cho rằng vấn đề nằm ở quản lý thời khóa biểu và cơ sở vật chất.
Bạn đọc Vinh nêu vấn đề sâu xa hơn, đó là thực trạng nhiều trường đại học tuyển sinh chỉ tiêu lớn nhưng phòng học không đủ, nên phải xếp lịch học từ sáng sớm đến tối muộn, kể cả cuối tuần.
"Đại học tuyển sinh chỉ tiêu lớn nhưng cơ sở vật chất không đủ đáp ứng. Hiện các sinh viên phải học theo khung giờ từ 7h-21h, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, và rất nhiều trường không thể xếp được phòng học nên thời khóa biểu không được thông báo sớm, mà chỉ báo trước ngày Chủ nhật cho tuần học kế tiếp, làm các bạn sinh viên cũng rối loạn thay đổi rất nhiều kế hoạch.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xem lại quy định về chỉ tiêu tuyển sinh đối với các trường không đảm bảo cơ sở vật chất và thời gian học hợp lý" - bạn đọc Vinh kiến nghị.
Thăm dò ý kiến
Trường đại học Công Thương TP.HCM dự kiến điều chỉnh giờ học của sinh viên từ 6h30 sáng (với ca 1). Theo bạn:
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Nguồn: https://tuoitre.vn/gio-hoc-bat-dau-luc-6h30-co-qua-tan-dung-phong-hoc-vat-kiet-suc-sinh-vien-20251025095334692.htm






Bình luận (0)