Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại một quán cà phê nằm trong khu Ngoại giao đoàn (quận Bắc Từ Liêm), không gian nơi đây đã được trang trí rực rỡ với cờ Đảng, cờ Tổ quốc và cờ Giải phóng, mang đậm tinh thần yêu nước, hướng tới dịp kỷ niệm 30/4 - Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước.
Không gian quán được bài trí công phu với cờ Đảng, cờ Tổ quốc và cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam khổ lớn, tạo nên một không gian rực rỡ sắc đỏ vàng.
Sự sắp đặt hài hòa giữa màu sắc và ánh sáng khiến nơi đây không chỉ mang đậm tinh thần dân tộc, tình yêu đất nước mà còn trở thành phông nền lý tưởng để khách check-in trong dịp lễ đặc biệt này.
Điểm đặc biệt thu hút tại quán là những món đồ uống được sáng tạo độc đáo, đi kèm chiếc bánh mang hình lá cờ Tổ quốc, một chi tiết ý nghĩa khiến đông đảo bạn trẻ tìm đến thưởng thức và check-in.
Chị Nguyễn Thị Hoài Ninh (35 tuổi), chủ quán cà phê cho biết quán đã triển khai ý tưởng trang trí cho dịp lễ 30/4 từ một tháng trước, với mong muốn truyền cảm hứng cho giới trẻ về tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, không quên đi thời kỳ khó khăn của cha ông.
"Dù mới đi vào hoạt động, tôi rất vui khi quán được đón nhận, hưởng ứng mạnh mẽ. Có những hôm gặp được những bạn nhỏ, các chú cựu chiến binh tới chia sẻ những câu chuyện ngày xưa, tôi lại càng cảm động và có động lực hơn", chị Ninh hào hứng nói.
Ngô Yến Nhi (bên phải, 21 tuổi) cùng bạn mang theo lá cờ Tổ quốc, tranh thủ ghé quán để chụp hình nhân dịp lễ kỷ niệm 30/4 sắp tới.
"Khi đến quán, thấy rất nhiều bạn trẻ hòa mình vào không khí rực rỡ của sắc đỏ vàng và chụp ảnh với những lá cờ, mình cảm thấy niềm tự hào về đất nước Việt Nam càng thêm lớn," Nhi chia sẻ.
Chị Nguyễn Thị Hải (quận Tây Hồ) thường xuyên theo dõi các đoạn video về ngày 30/4 trên mạng xã hội và vô tình phát hiện ra quán cà phê, chị Hải đã nhanh chóng tìm tới để chụp ảnh lưu giữ lại những bức hình thật đẹp.
"Tôi cho rằng việc trang trí và tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày lễ như thế này mang ý nghĩa rất lớn, góp phần giáo dục giới trẻ về lòng yêu nước và sự biết ơn đối với công lao của cha ông," chị Yến chia sẻ.
Tương tự, một quán cà phê nằm trên phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) thu hút lượng lớn bạn trẻ ghé thăm để trải nghiệm không gian được trang trí theo chủ đề ngày 30/4.
Vào những khung giờ cao điểm, khu vực để xe luôn trong tình trạng quá tải, nhân viên quán liên tục sắp xếp xe để đảm bảo đủ chỗ cho khách đến tham quan và chụp hình.
Sắc đỏ rực rỡ của những lá cờ Đảng và cờ Tổ quốc tung bay trong khu vực giếng trời tạo nên điểm nhấn nổi bật, thu hút ánh nhìn của du khách ngay từ khi vừa bước chân vào quán.
Không gian bên trong quán khiến thực khách cảm nhận rõ tinh thần dân tộc với những tấm băng rôn và áp phích được dán dọc theo các bức tường. Nổi bật nhất là lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam cỡ lớn - biểu tượng đầy ý nghĩa - được trưng bày trang trọng nhằm gợi nhớ và kỷ niệm ngày 30/4 lịch sử.
Không gian này không chỉ gợi lại ký ức hào hùng mà còn giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về một giai đoạn quan trọng của dân tộc.
Các món đồ uống đặc biệt tại quán được pha chế một cách tỉ mỉ, nổi bật với hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng trên bề mặt.
Những ly nước này mang tên "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" - lấy cảm hứng từ câu nói thiêng liêng mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
"Với mong muốn hướng tới ngày lễ kỷ niệm Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, quán đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo các bạn trẻ. Chúng tôi hy vọng có thể góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc qua từng chi tiết trang trí và hoạt động tại đây," chị Đinh Thị Anh Thư (30 tuổi, quản lý quán) chia sẻ.
Sự kết hợp giữa hương vị và ý nghĩa lịch sử đã tạo nên điểm nhấn độc đáo, thu hút sự quan tâm của nhiều thực khách, đặc biệt là giới trẻ.
Là những người yêu thích chụp ảnh, hai bạn trẻ Yến Nhi và Ngọc Ánh đã lựa chọn diện những chiếc áo in dòng chữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" khi đến quán, như một cách thể hiện tinh thần hưởng ứng dịp lễ đặc biệt.
"Mình rất ấn tượng với cách trang trí ly nước hình ngôi sao và tổng thể không gian đậm chất lịch sử của quán. Càng đến gần ngày 30/4, mình lại càng cảm thấy tự hào khi được hòa mình vào không khí kỷ niệm một dấu mốc thiêng liêng của dân tộc", Yến Nhi chia sẻ.
Nguồn: https://dantri.com.vn/du-lich/gioi-tre-ha-noi-thich-thu-check-in-nhung-quan-ca-phe-ruc-sac-co-do-sao-vang-20250411212047377.htm
Bình luận (0)