Giữa cái nắng như đổ lửa, nhiều công nhân vẫn bám trụ thi công dự án cầu vượt Quốc lộ 51 thuộc dự án đường 991B. |
Vượt nắng, vượt gió
11h trưa, trên công trường cầu vượt Quốc lộ 51 thuộc dự án đường 991B, mặt đường hầm hập hơi nóng, nhựa đường và ván khuôn phủ dầu mỡ phản chiếu ánh mặt trời khiến không khí thêm phần ngột ngạt. Đưa tay lau mồ hôi, công nhân Thái Văn Tuấn, Công ty CP Cầu đường Long Biên chia sẻ: “Hơi nóng bốc lên từ dưới chân lẫn trên đầu, mệt thì mệt thiệt nhưng quen rồi. Mỗi lần làm xong một hạng mục, anh em lại thấy phấn khởi”.
Tại công trường cầu Phước An, điểm nút giao thông trọng yếu kết nối hệ thống cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu, không khí làm việc cũng sôi động không kém. Anh Nguyễn Văn Hoan, Công ty CP Đầu tư và Phát triển 620 cho biết: “Làm mệt cỡ nào cũng không được phép lơ là, vì chỉ một sơ suất nhỏ là ảnh hưởng cả công trình”.
Trên những nhịp dầm bê tông đang thi công, những đôi tay chai sần vẫn cẩn trọng kiểm tra từng đoạn cốt thép, từng mối nối, từng khối đổ bê tông. Tất cả cùng một mục tiêu là bảo đảm tiến độ mà vẫn giữ vững chất lượng công trình.
Khó khăn hơn nhiều khu vực khác là gói thầu số 39, thuộc dự án cầu Phước An. Đoạn này thi công ở độ cao 60m-70m, nơi thường xuyên có gió mạnh, gây nhiều trở ngại cho công nhân và thiết bị trong quá trình làm việc. Anh Lê Minh Thảo, một trong những công nhân tại đây, chia sẻ: “Gió mạnh, nắng gắt, ai cũng mệt. Nhưng tiến độ không chờ ai, mình phải tranh thủ làm khi trời còn khô ráo”.
Vừa leo cao, vừa chống nắng, vừa giữ an toàn, họ như những chiến binh nơi công trường lặng lẽ nhưng bền bỉ, để từng đốt cầu được nối lại, từng mét đường được thông suốt.
Những người lặng thầm dựng nên đại lộ
Để tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi trước khi bước vào mùa mưa, các nhà thầu chủ động điều chỉnh thời gian làm việc hợp lý, bắt đầu từ sáng sớm, nghỉ trưa dài hơn để tránh nắng gắt và tăng ca vào lúc trời mát. Đồng thời, việc chăm lo sức khỏe cho công nhân cũng được đặt lên hàng đầu.
Ông Phạm Văn Kiên, Chỉ huy trưởng công trình cầu vượt Quốc lộ 51 cho biết: “Chúng tôi yêu cầu đội thi công bổ sung nước, điện giải đầy đủ, cứ hai tiếng lại có tổ y tế kiểm tra sức khỏe. Nhờ vậy, anh em mới đủ sức bám trụ với công trường ngày nắng”.
Công nhân trên công trường dự án đường ĐT994 đoạn qua đèo Nước Ngọt. |
Đằng sau mỗi đoạn đường đang dần hoàn thiện là mồ hôi, là sự bền bỉ không ngơi nghỉ của hàng trăm con người. Với họ, mỗi mét đường là một dấu ấn, là minh chứng cho tinh thần đồng đội và niềm tự hào lao động.
“Khi hoàn thành, tuyến cao tốc hay cây cầu ấy không chỉ nối liền vùng đất mà còn nối liền khát vọng đổi thay”, công nhân trẻ Trần Văn Xuân chia sẻ, ánh mắt ánh lên niềm tự hào.
Trên các công trường giao thông trọng điểm, những công nhân cầu đường là những người thợ lặng thầm, ngày ngày góp sức dựng xây đại lộ tương lai. Không cần hào quang hay lời ngợi khen, họ âm thầm làm việc, như những con đường mới lặng lẽ mở lối cho khát vọng vươn lên của vùng đất này.
Bài, ảnh: TRÀ NGÂN
Nguồn: https://baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202505/giu-nhip-cong-trinh-1043397/
Bình luận (0)