Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, các xã như Đại Lộc, Nông Sơn, Hiệp Đức, Hùng Sơn, đặc biệt là những khu vực ven sông Vu Gia - Thu Bồn... bị ngập sâu, khiến nhiều học sinh không còn một cuốn vở, cây bút để tiếp tục học tập. Giữa hoàn cảnh khó khăn ấy, tinh thần “tương thân tương ái” lại được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Tại phường Thanh Khê, phong trào quyên góp sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh vùng lũ được phát động rộng rãi. Ông Lê Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê cho biết: “Với tinh thần sẻ chia, chỉ trong vài ngày hàng trăm bộ sách giáo khoa, vở trắng, bút viết và cặp sách được các em nhỏ tự tay chuẩn bị để gửi tặng bạn bè vùng thiên tai”.
Em Hà Nguyễn Khánh Vy, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Trần Cao Vân bày tỏ: “Em thấy trên tivi cảnh các bạn ở xã Đại Lộc bị lũ cuốn mất hết sách vở, em thương các bạn lắm. Em xin mẹ cho em một ít vở trắng và mấy cuốn truyện để gửi tặng, mong các bạn sớm được đến trường”.
Không chỉ học sinh, các thầy cô giáo cũng hết lòng hưởng ứng. Thầy Nguyễn Việt Hùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Cao Vân chia sẻ: “Tôi thật sự xúc động khi thấy các em tham gia rất tự giác và chân thành. Nhiều em mang đến trường những món đồ còn rất mới, có em còn viết thư tay gửi lời chúc đến các bạn vùng lũ. Những hành động giản dị đó cho thấy các em đang lớn lên không chỉ trong tri thức mà còn trong tình thương và trách nhiệm với cộng đồng”.
Tại xã Nông Sơn, một trong những địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ, Đoàn xã Nông Sơn đã nhanh chóng phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức chương trình tiếp nhận và trao quà cho học sinh vùng bị ngập. Cơn lũ đi qua để lại cảnh tượng tiêu điều, sân trường phủ bùn, bàn ghế hư hỏng, nhiều em nhỏ đến lớp chẳng còn nổi một quyển vở hay cây bút.
Thấu hiểu nỗi khó khăn đó, lực lượng đoàn viên thanh niên trong xã đã khẩn trương vận động quyên góp, kết nối các nhà hảo tâm để gom sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh.
Anh Vũ Kim Ngọc, Bí thư Đoàn xã Nông Sơn cho biết: “Đợt lũ vừa qua, xã có 4 thôn ngập sâu gồm Đại Bình, Trung Phước 2, Phước Viên và Trung Nam; nhiều em nhỏ mất toàn bộ sách vở, ba lô. Đến nay, Đoàn xã đã gom được hàng trăm bộ sách vở và nhận được tài trợ 200 suất quà, mỗi suất gồm 5 quyển vở và 2 cây bút, gửi tặng học sinh trong xã và cả các em ở xã Quế Phước lân cận”.
Những cuốn sách, tập vở tuy nhỏ bé nhưng là nguồn động viên to lớn đối với học sinh vùng lũ. Mỗi món quà chứa đựng tình cảm của biết bao tấm lòng, là minh chứng cho tinh thần “lá lành đùm lá rách”, giá trị nhân văn tốt đẹp. Sự sẻ chia của cộng đồng là điểm tựa để học sinh vùng lũ vượt qua mất mát, tiếp sức các em đến trường.
Nguồn: https://baodanang.vn/gom-sach-vo-gui-ve-vung-lu-3309209.html






Bình luận (0)