Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Học sinh chạy vội vào điểm thi, hiệu phó nhắc: “Không chạy, hít thở sâu”

(Dân trí) - Nhiều học sinh đến sát giờ thi, chạy vội vã vào phòng thi, thầy Phương nhắc: “Không chạy, đi bình thường. Hít thở sâu!”.

Báo Dân tríBáo Dân trí06/06/2025

Sáng nay (6/6), học sinh tại TPHCM tham gia kỳ thi vào lớp 10 năm học 2025-2026 ở môn văn, môn đầu tiên trong kỳ thi với thời gian làm bài 120 phút.

Tại hội đồng thi Trường THCS Hoa Lư, TP Thủ Đức, TPHCM, hầu hết học sinh đến điểm thi từ sáng sớm. Mới hơn 6h, trước các phòng thi đã đông đúc học sinh chờ đến giờ thủ tục vào phòng.

Học sinh chạy vội vào điểm thi, hiệu phó nhắc: “Không chạy, hít thở sâu” - 1

Nhiều thí sinh cuống cuồng khi đến sát giờ tại hội đồng thi Trường THCS Hoa Lư, Thủ Đức, TPHCM được Phó trưởng hội đồng thi dặn "Đi bình thường, hít thở sâu" (Ảnh: Hoài Nam).

Tuy nhiên, cũng có nhiều thí sinh đến sát giờ thi mới đến trường thi. Tâm lý sợ trễ giờ, nhiều học sinh từ ngoài cổng trường vội vã phi thật nhanh vào bên trong.

Khi gặp trường hợp thí sinh vội vã “lao như bay”, ông Nguyễn Đức Phương, Phó trưởng hội đồng thi Trường THCS Hoa Lư và cũng là Phó hiệu trưởng trường này, nhắc học sinh: “Các em đi bình thường, không chạy. Hít thở sâu vào”.

Nghe lời nhắc, nhiều học sinh đến sát giờ lập tức dừng chạy, trở nên bình tĩnh hơn và bước từ từ về phía phòng thi.

Học sinh chạy vội vào điểm thi, hiệu phó nhắc: “Không chạy, hít thở sâu” - 2

Giám thị chuẩn bị các thủ tục trước giờ thí sinh vào phòng (Ảnh: Hoài Nam).

Ông Phương cho hay, tại các kỳ thi tâm lý thí sinh đến sát giờ sẽ rất căng thẳng và dễ mất bình tĩnh có thể ảnh hưởng đến kết quả bài thi. Bởi vậy, lúc này nếu mình hối thêm, các em càng dễ hoảng nên điều cần làm là giúp các em bình tĩnh để xử lý tốt nhất mọi tình huống.

Tại hội đồng thi này,  Xuân Hiếu, học sinh Trường THCS Hiệp Phú cho biết, hôm nay em dậy từ 5h sáng tiếp tục xem lại bài. Dù môn văn là môn tự tin nhất của mình nhưng tâm trạng chung ở kỳ thi của Hiếu vẫn hồi hộp, lo lắng. 

Hiếu cho biết, em đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Dương Văn Thì. Em lo rớt nguyện vọng 1 nên luôn tự nhắc mình phải làm bài thật tốt, thật cẩn thận.

Học sinh chạy vội vào điểm thi, hiệu phó nhắc: “Không chạy, hít thở sâu” - 3

Thí sinh đọc lại quy chế thi trước giờ vào phòng thi (Ảnh: Hoài Nam).

Tại điểm thi này, có một trường hợp nam sinh Trường THCS Hoa Lư bị bỏng được bố trí giám thị hỗ trợ chép bài với cả 3 môn thi. Cô Phan Thị Phượng, giáo viên sử tại Trường THCS Nguyễn Huệ là người hỗ trợ thí sinh chép bài.

Phòng thi đặc biệt này vẫn có 2 giám thị, học sinh sẽ đọc bài cho người hỗ trợ chép bài dưới sự giám sát của thiết bị ghi âm.

Theo quy định về lịch thi của Sở GD&ĐT TPHCM tại kỳ thi này, 7h30 sẽ mở túi đựng đề thi. Giám thị sẽ phát đề thi vào lúc 7h55 và thí sinh bắt đầu làm bài lúc 8h. Môn văn có thời gian làm bài 120 phút, học sinh sẽ chính thức kết thúc môn thi vào lúc 10h.

Học sinh chạy vội vào điểm thi, hiệu phó nhắc: “Không chạy, hít thở sâu” - 4

Cô Phan Thị Phượng hỗ trợ thí sinh bị bỏng chép bài thi (Ảnh: Hoài Nam).

Với hơn 76.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 năm nay, Sở GD&ĐT TPHCM bố trí 142 hội đồng thi rải đều ở các quận, huyện và TP Thủ Đức.

Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 công lập năm nay tại TPHCM là hơn 70.000 học sinh, tỷ lệ trúng tuyển khoảng 92%. Nếu tính giữa số thí sinh dự thi và chỉ tiêu, sẽ chỉ có khoảng hơn 6.000 thí sinh rớt khỏi kỳ thi này, con số thấp nhất ở TPHCM trong nhiều năm qua.

Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/hoc-sinh-chay-voi-vao-diem-thi-hieu-pho-nhac-khong-chay-hit-tho-sau-20250606075442055.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Nét đẹp nữ chiến sĩ sao vuông và du kích miền Nam trong nắng hạ Thủ đô
Mùa hội rừng ở Cúc Phương
Khám phá tour ẩm thực Hải Phòng
 Hà Nam - Vùng đất thức giấc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm