Được thành lập từ năm 1999, Làng trẻ em SOS Việt Trì đã trở thành ngôi nhà thực sự cho những em nhỏ không nơi nương tựa, mất cả cha lẫn mẹ đến từ các tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái. Các em được nuôi dưỡng, học tập và phát triển toàn diện trong môi trường đặc biệt – nơi tình cảm gia đình được tái hiện qua mô hình “mẹ - con và anh chị em” trong từng ngôi nhà.
Giám đốc Làng trẻ Lê Xuân Tùng xúc động chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn mỗi đứa trẻ lớn lên ở đây đều cảm nhận được yêu thương và gắn kết như một gia đình thật sự. Dù sau này các cháu trưởng thành, lập nghiệp ở đâu thì vẫn là anh em ruột thịt của nhau”.
![]() |
Làng trẻ em SOS Việt Trì là ngôi nhà thực sự cho những em nhỏ không nơi nương tựa. |
Hiện Làng trẻ có 9 ngôi nhà và một khu lưu xá dành riêng cho các bé trai. Mỗi “mẹ” tại đây đảm nhiệm chăm sóc từ 9 đến 10 em nhỏ không cùng huyết thống, nhưng cùng chia sẻ một mái nhà và tình thương. Chị Tô Thị Thanh Hoa, một người mẹ trong Làng, bộc bạch: “Dù có khó khăn, thiếu thốn nhưng tình cảm và sự gắn bó với các con đã giúp tôi vượt qua tất cả”.
Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, Làng trẻ em SOS Việt Trì còn chú trọng các hoạt động xã hội và kỹ năng sống như khám chữa bệnh, phòng, chống đuối nước, điện giật, bạo lực học đường… giúp các em tự tin hơn trên hành trình trưởng thành.
Tại buổi trao quà, võ sư Đặng Tam Thuận, Chủ tịch Học viện Quốc tế Võ thuật Tài năng trẻ Việt Nam bày tỏ sự xúc động: “Đây là một trong những làng trẻ mồ côi đặc biệt, nơi phần lớn các em đến từ vùng khó khăn. Tôi mong các con sẽ luôn cảm thấy ấm áp vì chung quanh các con vẫn có hàng triệu trái tim yêu thương”.
Thông qua hoạt động ý nghĩa này, Học viện Quốc tế Võ thuật Tài năng trẻ Việt Nam hy vọng sẽ có thêm nhiều tấm lòng nhân ái cùng chung tay giúp đỡ, để các em nhỏ tại Làng có thêm điều kiện phát triển toàn diện và vượt qua mặc cảm, nỗi buồn.
Nguồn: https://nhandan.vn/hoc-vien-quoc-te-vo-thuat-tai-nang-tre-viet-nam-tham-va-tang-qua-lang-tre-em-sos-viet-tri-post877169.html
Bình luận (0)