- Hơn 600 học sinh Trường tiểu học Trần Phú tham gia hoạt động trải nghiệm “Phiên chợ quê”
- Tổ chức “Phiên chợ tình thương” cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật và học sinh
- 1.000 phần quà trao tặng tại Phiên chợ tình thương
Hơn 520 em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi hào hứng tham gia hoạt động Phiên chợ quê. Ảnh: TRÚC LINH
Ngay từ sáng sớm, khuôn viên trường đã trở nên rộn ràng, tươi vui như một phiên chợ quê thu nhỏ với những gian hàng tre, mái lá, quang gánh cùng hương vị thân quen của các món ăn dân dã. Các em học sinh được chia thành từng nhóm, luân phiên tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như bắt cá, nặn gốm Bát Tràng, in tranh Đông Hồ, làm trống lắc tay, làm bánh... Mỗi hoạt động đều mang đến niềm vui, sự hứng khởi và những trải nghiệm đáng nhớ.
Học sinh thích thú khi tham gia làm bánh phục linh – món bánh tuổi thơ. Ảnh: TRÚC LINH
Em Nguyễn Quang Minh, học sinh lớp 5C, hào hứng chia sẻ: “Lần đầu tiên em được tự tay làm gốm và in tranh Đông Hồ. Ban đầu em làm chưa khéo, nhưng được cô hướng dẫn nên em thấy rất vui và hiểu thêm về nghề truyền thống của ông bà mình”.
Các em hào hứng tham gia hoạt động bắt cá trong Phiên chợ quê. Ảnh: TRÚC LINH
Em Nguyễn Ngọc Như Huỳnh, lớp 5B, phấn khởi cho biết: “Em thích nhất là hoạt động bắt cá và làm gốm. Qua đó, em học được nhiều điều về văn hoá dân tộc và mong rằng nhà trường sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động như thế này nữa”.
Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra các trò chơi dân gian, phiên chợ ẩm thực và giao lưu “Đố vui có thưởng”. Các em vừa được vui chơi, vừa rèn luyện tinh thần đồng đội, sự sáng tạo và kỹ năng giao tiếp. Đông đảo phụ huynh cũng đến tham quan, cổ vũ, tạo nên bầu không khí gắn kết, ấm áp giữa nhà trường - gia đình - học sinh.
Thành phẩm tranh Đông Hồ của học sinh. Ảnh: TRÚC LINH
Cô Ninh Thị Thái Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, cho biết: “Nhà trường mong muốn qua hoạt động này, các em được tiếp cận, cảm nhận và trân quý hơn những giá trị văn hoá truyền thống, đồng thời rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, chia sẻ và sáng tạo trong thực tiễn”.
Niềm vui của học sinh khi hoàn thành sản phẩm gốm do chính tay mình nặn. Ảnh: TRÚC LINH
Đại diện Công ty Hoàng Sa Tourist, anh Huỳnh Minh Đạt (quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn mang đến cho các em một ngày hội vừa học vừa chơi, qua đó khơi gợi niềm yêu thích khám phá văn hoá dân tộc. Mỗi hoạt động đều được thiết kế cẩn trọng để vừa đảm bảo an toàn, vừa mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc”.
Không khí sôi nổi tại Phiên chợ quê, một hoạt động ý nghĩa giúp học sinh thêm yêu văn hoá truyền thống. Ảnh: TRÚC LINH)
Phiên chợ quê không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn là bài học sinh động về văn hoá, kỹ năng sống và tinh thần đoàn kết. Tiếng cười rộn ràng, ánh mắt háo hức của các em học sinh chính là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình “học mà chơi - chơi mà học”, góp phần làm phong phú thêm hoạt động giáo dục trải nghiệm trong nhà trường.
Trúc Linh - Chiêu Vương
Nguồn: https://baocamau.vn/hon-520-hoc-sinh-tham-gia-phien-cho-que-a123682.html






Bình luận (0)