Lực lượng cứu hộ đưa người dân xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây) đến nơi an toàn ngày 19-11 - Ảnh: MỘC KHUÊ
Sạt lở khốc liệt từ núi tới đồng bằng
Rạng sáng 19-11, 500 cán bộ chiến sĩ Quân khu 5 thêm một lần nữa được điều động xuyên đêm để gia cố bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng) nằm ở hạ nguồn sông Thu Bồn. Suốt gần một tháng qua, các điểm sạt lở liên tục xuất hiện trên bờ sông dài hàng km khiến hàng ngàn người chạy đua với thời gian để giữ bờ.
Chính quyền xã Duy Nghĩa cho biết lâu nay hàng trăm hộ dân làng biển làm nhà sát sông Thu Bồn, bờ sông được gia cố bằng bờ kè bê tông. Tuy nhiên mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về từ ngày 27-10 khiến bờ sông xuất hiện những điểm sạt lở. Các điểm này liên tục được mở rộng do mưa kéo dài liên tiếp qua các đợt mưa bão.
Trong ngày 19-11, mưa lớn vẫn diễn ra ở các huyện miền núi TP Đà Nẵng khiến người dân và lực lượng chức năng kiệt sức ứng phó. Tuyến quốc lộ 14D có rất nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Đất đá đổ vùi xuống đường với khối lượng lớn rất nguy hiểm.
Tại xã biên giới La Êê do mưa lớn kéo dài đã khiến tuyến đường huyết mạch vào xã xuất hiện một điểm sụt lún nghiêm trọng, với chiều dài gần 200m.
Trong khi đó, tuyến đường 40B bị sạt lở nặng cũng khiến giao thông đình trệ. Ở các xã như Hùng Sơn, Trà Đốc, Trà My... hàng ngàn người dân vẫn phải tránh trú trong các trường học, trạm y tế xã để tránh sạt lở đất.
Ở các làng, trên các đoạn đường hư hỏng, lực lượng quân đội, công an dầm mình dưới mưa để ngăn không cho người dân qua lại. Bảng cảnh báo nguy hiểm vì sạt lở cũng được căng ở nhiều ngôi làng vùng cao.
Dọn tới đâu thông xe tới đó
Ngày 19-11, ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: "Sạt lở quá nhiều, nhưng với tinh thần "sạt ở đâu, khẩn trương, nỗ lực thông xe ở đó", tỉnh đang cơ động lực lượng, sẵn sàng trong các tình huống. Bằng mọi giá không để sạt lở gây chia cắt, cô lập dài ngày".
Tuyến đường huyết mạch nhất của tỉnh Quảng Ngãi là quốc lộ 24 khi kết nối tỉnh lỵ với toàn bộ khu vực phía tây (tỉnh Kon Tum cũ) những ngày qua sạt lở liên tục. Công ty cổ phần xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum được giao nhiệm vụ xử lý các điểm sạt lở.
Lãnh đạo đơn vị cho biết: "Chúng tôi tập trung lực lượng, không để quốc lộ 24 ách tắc. Nhiều điểm sạt lở lớn, phải làm xuyên đêm để xe cộ lưu thông sớm nhất". Trong khi đó, nhiều tuyến đường tỉnh lộ như 623, DDH83... phát sinh điểm sạt lở mới liên tục, máy đào, máy ủi hoạt động hết công suất, xử lý từng điểm.
Tại các xã, lực lượng tại chỗ cũng nhanh chóng vào cuộc khi đường sạt lở. Như sau khi cầu Nước Bao (xã Sơn Hà, Quảng Ngãi) bị lũ cuốn, lực lượng chức năng và người dân chung tay làm cầu tre, kịp thời vận chuyển lương thực, thuốc men cho 1.200 người dân hai ngôi làng bị cô lập.
Tại xã Ba Vì, Quảng Ngãi, sạt lở cũng phá nát tuyến đường độc đạo, khiến hàng chục hộ đồng bào thiểu số không ra ngoài được. Chỉ chưa đầy 24 giờ, công an xã đã dựng chiếc cầu tre vượt điểm sạt lở, người dân không còn lo thiếu thốn.
Huế cấp tập dọn lụt
Đến ngày 19-11, sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, TP Huế tiếp tục tập trung lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Đến 8h sáng 19-11, toàn TP còn hơn 700 nhà dân bị ngập từ 20 - 30cm, tập trung ở Quảng Điền, Hương Trà, Phong Dinh...
Các hồ thủy điện, thủy lợi trên lưu vực sông Hương đang vận hành an toàn, dung tích đạt 80 - 90% mực nước dâng bình thường. Ngành điện lực ở TP Huế cũng đã tạm ngừng cấp điện hơn 25.000 khách hàng trong khu vực ngập sâu để đảm bảo an toàn và đã khôi phục 100% lúc tối 18-11. Toàn TP hiện có 472 trường tổ chức dạy học bình thường, 60 trường phải tạm nghỉ chờ khắc phục.
UBND TP Huế yêu cầu các lực lượng tiếp tục rà soát thiệt hại, hỗ trợ người dân thu dọn nhà cửa, bảo đảm thông tin liên lạc, lương thực và an toàn cho tàu thuyền trong những ngày mưa còn diễn biến phức tạp.
Nguồn: https://tuoitre.vn/hue-quang-ngai-da-nang-cang-minh-de-phong-sat-lo-20251120074658834.htm






Bình luận (0)