Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Dã quỳ trải vàng lối lên núi Ba Vì

Vào tháng 11, Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) lại khoác lên mình 'tấm áo' vàng rực rỡ của mùa hoa dã quỳ. Trong tiết trời trong xanh, mát mẻ, nhiều du khách đã tìm đến đây để chiêm ngưỡng và ghi lại những khoảnh khắc đẹp với loài hoa này.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên19/11/2025

Theo thông tin từ Vườn quốc gia Ba Vì, dã quỳ (còn gọi là hướng dương dại) là loài hoa đặc trưng của Ba Vì, nở mỗi dịp cuối thu, đầu đông. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng sắc vàng trải dài suốt cung đường 12,5 km từ cao điểm 100 lên tới đỉnh núi. 

Dã quỳ trải vàng lối lên núi Ba Vì - Ảnh 1.

Rừng hoa dã quỳ phủ vàng hai bên đường hướng lên núi Ba Vì

ẢNH: TUẤN MINH

Thời điểm hoa nở rộ nhất năm nay kéo dài từ ngày 1.11 đến 23.11.

Giống nhiều du khách, chị Lê Khánh Huyền (25 tuổi, P.Cầu Giấy Hà Nội) có mặt tại đây từ sớm để "săn" được những khoảnh khắc đẹp khi mặt trời vừa lên.

"Mình tình cờ xem ảnh trên mạng đẹp quá nên phải hẹn bạn đi ngay. Không ngờ nhìn tận mắt còn đẹp hơn cả trong ảnh. Chỗ nào mình thấy cũng rực rỡ, cũng muốn dừng lại ngắm nghía", chị Huyền chia sẻ.

Khu vực hoa tập trung dày nhất là từ cổng kiểm soát vé lên rừng thông cốt 400. Nơi đây có một rừng dã quỳ rộng gần 10 ha, với tuyến đường mòn đi bộ dài trên 3 km phục vụ du khách tản bộ giữa rừng hoa.

Dã quỳ trải vàng lối lên núi Ba Vì - Ảnh 2.

Qua cổng kiểm soát vé, du khách sẽ được trải nghiệm qua những khúc cua uốn lượn, quan sát cảnh quan thiên nhiên và những dải hoa dã quỳ vàng rực hai bên đường

ẢNH: TUẤN MINH

Dã quỳ trải vàng lối lên núi Ba Vì - Ảnh 3.

Theo thông tin từ Vườn quốc gia Ba Vì, hoa dã quỳ tại đây được người Pháp đưa về trồng từ những năm 30 của thế kỷ 20 và tồn tại trong tự nhiên cho đến ngày nay

ẢNH: TUẤN MINH

Dã quỳ trải vàng lối lên núi Ba Vì - Ảnh 4.

Đây là một loài thực vật thuộc họ cúc. Mỗi bông hoa thường có 13 cánh tròn to, dài khoảng 8 - 10 cm

ẢNH: TUẤN MINH

Dã quỳ trải vàng lối lên núi Ba Vì - Ảnh 5.

Hằng năm, vào dịp cuối thu, đầu đông, khi hoa dã quỳ bắt đầu nở, nhiều đoàn du khách đã tới Vường quốc gia Ba Vì để được hòa mình cùng với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên của loài hoa này

ẢNH: TUẤN MINH

Dã quỳ trải vàng lối lên núi Ba Vì - Ảnh 6.

Chị Lê Khánh Huyền (trái, 25 tuổi, P.Cầu Giấy, Hà Nội) cùng bạn có mặt từ sớm tại Vườn quốc gia Ba Vì để lưu lại những khoảnh khắc đẹp của mùa hoa dã quỳ năm nay

ẢNH: TUẤN MINH

Dã quỳ trải vàng lối lên núi Ba Vì - Ảnh 7.

Chị Huyền cũng cho biết không nhất thiết phải lên tận đỉnh núi vì hoa ở phía dưới nở dày và đẹp hơn

ẢNH: TUẤN MINH

Dã quỳ trải vàng lối lên núi Ba Vì - Ảnh 8.

Chị Phan Thị Thuận Yến (giữa, 40 tuổi, Hà Nội) hào hứng khi lần đầu dẫn nhóm bạn tới đây đúng dịp hoa dã quỳ nở đẹp nhất. "Từ dốc dưới kia đi lên đây, không biết chúng tôi dừng xe bao nhiêu lần để chụp ảnh rồi. Chắc hôm nay đi về, mỗi người phải được một album ảnh", chị Yến nói.

ẢNH: TUẤN MINH

Nguồn: https://thanhnien.vn/da-quy-trai-vang-loi-len-nui-ba-vi-185251118183032618.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Điều đặc biệt ở hòn đảo sát đường biên giới trên biển với Trung Quốc
Hà Nội xao xuyến mùa hoa 'gọi đông' về phố
Ngỡ ngàng cảnh sắc đẹp như tranh thủy mặc ở Bến En
Ngắm trang phục dân tộc của 80 người đẹp thi Hoa hậu Quốc tế 2025 tại Nhật Bản

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

75 năm hữu nghị Việt – Trung: Nhà ở cũ của ông Từ Vĩ Tam tại đường Ba Mông, Tĩnh Tây, Quảng Tây

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm