Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Khúc ca đổi mới trên quê hương Bác Tôn

Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày non sông thu về một mối. Quê hương Bác Tôn giờ đây khoác lên mình chiếc áo mới, rực rỡ sắc màu của sự đổi mới và phát triển.

Báo An GiangBáo An Giang29/04/2025

Chuyển mình mạnh mẽ

Nằm hiền hòa giữa dòng sông Hậu, cù lao Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên) không chỉ nổi tiếng là quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính yêu, mà còn là vùng đất thấm đượm tinh thần cách mạng, giàu truyền thống văn hóa. Trên vùng quê yên bình, cuộc sống người dân gắn liền với những vườn cây trái trĩu quả, cánh đồng lúa chín vàng.

Khó khăn, vất vả của con đường đất năm xưa giờ được thay thế bằng tuyến đường được nhựa hóa, bê-tông rộng rãi, khang trang, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương. Đáng chú ý, 100% diện tích lúa được thu hoạch bằng cơ giới; tỷ lệ cơ giới hóa trong lĩnh vực trồng trọt đạt 94,6%. Những kết quả này góp phần quan trọng giúp xã hoàn thành tiêu chí, chỉ tiêu trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, đời sống vật chất của người dân Mỹ Hòa Hưng không ngừng được nâng cao. Những ngôi nhà mái lá đơn sơ dần nhường chỗ cho nhà kiên cố, hiện đại, tô điểm thêm vẻ trù phú cho vùng quê. Trường học được xây dựng khang trang, trạm y tế xã được đầu tư trang thiết bị hiện đại, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân một cách tốt nhất. Đời sống kinh tế của người dân ngày càng được nâng cao nhờ sự cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, du lịch sinh thái.

Cù lao Ông hổ khoác lên mình chiếc áo mới

Sự đổi thay không chỉ thể hiện ở diện mạo bên ngoài, mà còn thấm sâu vào đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội của người dân. Thu nhập bình quân đầu người của xã (tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu) đạt 80 triệu đồng/người/năm, cao hơn 11,2% so quy định thu nhập bình quân đầu người của xã nông thôn mới nâng cao năm 2024 (72 triệu đồng/người/năm), tăng 25% so năm 2020 (60,2 triệu đồng/người/năm). Về các tiện ích sinh hoạt cơ bản, 100% hộ dân sử dụng điện sinh hoạt an toàn; 99,5% sử dụng nước sạch; trên 98% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh.

Hôm nay, mảnh đất ấy đang khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ, từng ngày chuyển mình mạnh mẽ, đời sống Nhân dân ngày càng khởi sắc. Ông Nguyễn Văn Ba (72 tuổi, một người dân sinh ra và lớn lên tại xã Mỹ Hòa Hưng) không giấu được niềm tự hào: “Ngày xưa, cuộc sống ở đây khá khó khăn. Nhưng nhờ Đảng và Nhà nước, quê hương Bác Tôn ngày càng đổi mới. Đường sá đi lại thuận tiện, con cháu được học hành đầy đủ, bà con làm ăn khấm khá hơn nhiều”.

Khởi sắc tương lai

Niềm vui càng nhân lên gấp bội khi xã vừa vinh dự đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu về tổ chức sản xuất, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho tương lai. “Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định những nỗ lực, định hướng đúng đắn của địa phương trong việc phát triển kinh tế bền vững. Đây là sự ghi nhận thành quả đạt được, là động lực mạnh mẽ để xã tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp hiệu quả, hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, thông minh và bền vững” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa Hưng Dương Anh Dũng bày tỏ.

Những đổi thay tích cực nơi đây minh chứng sống động cho sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước, cho ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của người dân Việt Nam nói chung, người dân An Giang nói riêng. Đặc biệt, Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng được đầu tư, tôn tạo ngày càng khang trang, trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách thập phương. Nơi đây lưu giữ những kỷ vật thiêng liêng về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Bác Tôn, dần trở thành một không gian văn hóa xanh mát, yên bình, giúp du khách hiểu thêm về lịch sử hào hùng của dân tộc, con người An Giang nghĩa tình.

Tưởng nhớ, đến dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang ghi sổ lưu niệm: “Trong không khí hào hùng của những ngày tháng 4 lịch sử, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), hôm nay, với tấm lòng thành kính tri ân, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - nhà lãnh đạo mẫu mực, người công sản kiên trung, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ trung thành của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Tự hào với vùng đất sinh ra con người bình dị mà vô cùng cao quý, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc An Giang kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp, chung sức, đồng lòng, ra sức học tập, công tác; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, khai thác tiềm năng, thế mạnh, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng tỉnh An Giang hôm nay và mai sau ngày càng giàu đẹp, văn minh”.       

Với những thành quả đạt được, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tin chắc xã cù lao Mỹ Hòa Hưng sẽ gặt hái nhiều thành công hơn trên con đường phát triển, xứng đáng là quê hương của vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

THU THẢO

Nguồn: https://baoangiang.com.vn/khuc-ca-doi-moi-tren-que-huong-bac-ton-a419845.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

TPHCM sau ngày thống nhất đất nước
Màn trình diễn 10.500 drone trên bầu trời TP Hồ Chí Minh
Diễu binh 30.4: Góc nhìn thành phố từ biên đội trực thăng
"Đường quê" trong tâm thức người Việt

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm