- Ðậm tình với đất quê
- Khi sắc màu dẫn lối
Là hội viên Hội Nhiếp ảnh Hà Nội, với niềm đam mê sáng tác, chị Ðặng Thị Thanh Mai (sinh năm 1963) sở hữu bộ sưu tập ảnh nghệ thuật phong phú, góp phần tô điểm bức tranh nhiếp ảnh của Thủ đô. |
Ngày đó, với chiếc máy ảnh du lịch nhỏ, chưa biết sử dụng, điều chỉnh thế nào, chị cứ cài sẵn chế độ tự động và chụp một cách tự nhiên, thế mà chụp nhiều thành mê. Chị dần dần tích luỹ kinh nghiệm, mua sắm máy ảnh mới và học thầy, học bạn, khi được động viên gửi ảnh dự thi thì cũng... “liều”. Ngay khi tham gia cuộc thi đầu tiên - Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội năm 2020, chị đoạt giải Khuyến khích, với tác phẩm “Nhịp sống trên cây cầu cổ”. Liên tiếp các năm sau đó, chị có thêm nhiều thành tích, đủ điểm gia nhập mái nhà chung của các tay máy ở Thủ đô.
Yêu thích chụp cảnh đẹp mọi miền đất nước, chị chia sẻ: "Nhiếp ảnh giúp tôi có cái nhìn sự việc, con người, cảnh vật, thiên nhiên tinh tế hơn, cảm xúc hơn; thêm yêu khoảnh khắc ánh ban mai, mặt trời mọc, ánh trăng tròn đầy, những vòng quay của thiên hà, của những vì sao... Ấn tượng và đáng nhớ nhất với tôi là buổi đêm canh chụp sao chạy (star trail) ở Ghềnh Ðèn (tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Ðắk Lắk). Ngắm những ngôi sao chạy thành vệt sáng xoay tròn trước ống kính máy ảnh mà run lên vì sung sướng, quên cả muỗi đốt và nỗi sợ bóng đêm, cũng như cơn mệt mỏi, buồn ngủ...”.
Cũng nhờ nhiếp ảnh, chị cảm nhận rõ hơn sự đổi thay xung quanh, cập nhật những đề tài hấp dẫn cho các chuyến sáng tác: “Từng hàng cây vài ngày trước còn trơ cành khẳng khiu, thoáng đã thấy lá xanh non mơn mởn nhú lên; cây lộc vừng bên hồ lá đỏ non nõn nà làm các tay nhiếp ảnh "sốt xình xịch", đua nhau để đi chụp... Có một mùa hoa mà khi những chùm hoa hé nở đỏ hồng rực rỡ thì lòng ta lại xốn xang, chỉ muốn vác ba lô máy ảnh lên đường luôn...”.
Vui hơn, chị còn truyền cảm hứng, đam mê nhiếp ảnh đến người bạn đời, để cùng sẻ chia, đồng hành trong các chuyến đi, trên mọi nẻo đường trong hành trình ghi lại vẻ đẹp của quê hương, đất nước.
Trong cuộc sống thường nhật, chị dành thời gian nấu ăn cùng gia đình, đi đó đây, vui vẻ tận hưởng thời gian nghỉ hưu, duy trì năng lượng tích cực, mong mọi điều tốt đẹp và an lành đến với những người thương yêu.
Sắc màu Hàn Quốc trên Sông Hàn.
Chợ cá Tam Tiến trước bình minh.
Mùa hoa gạo Ðình Ngái.
Buổi sáng trên đồng muối Hòn Khói.
Vĩnh Xuân giới thiệu
Nguồn: https://baocamau.vn/lan-toa-dam-me-a116508.html
Bình luận (0)