Sẻ chia yêu thương
Tháng 10/2025, trong giờ sinh hoạt đầu tuần, cô Phạm Thị Kim Chung, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Ích Mộc chia sẻ hình ảnh những mái nhà chìm trong nước, học sinh phải nghỉ học vì lũ cuốn trôi hết sách vở tại tỉnh Thái Nguyên. Ngay sau đó, lời kêu gọi “Chung tay hướng về vùng lũ Cao Ngạn” được phát động và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh của trường.
Với tinh thần “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, có cha mẹ học sinh ủng hộ hơn 1 tạ gạo, có người góp đến 10 triệu đồng, người thì mang đến thùng mì tôm, chai nước mắm... Tất cả đều mong gửi chút yêu thương tới học sinh, đồng bào vùng lũ. Sau vài ngày, nhà trường quyên góp được hơn 216 triệu đồng cùng hơn 1,2 tấn gạo, 22 thùng mì tôm và nhiều nhu yếu phẩm khác. Nhiều học sinh còn viết thư nhắn gửi động viên tới các bạn học sinh vùng lũ. “Chúng em mong những món quà nhỏ sẽ giúp các bạn thêm động lực học tập sau những ngày mưa lũ”, em Nguyễn Thị Thu Hằng, học sinh Trường THCS Lê Ích Mộc nói.
Cô Phạm Thị Kim Chung xúc động cho biết: “Nhà trường coi đây là hành trình gieo yêu thương, giúp học sinh bài học quý về lòng nhân ái. Mỗi suất quà là một tấm lòng, là sự đồng cảm của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THCS Lê Ích Mộc dành tặng đồng bào chịu tổn thất nặng nề do lũ lụt gây ra”.
Những món quà ý nghĩa, gói ghém, đùm bọc bao yêu thương được Trường THCS Lê Ích Mộc trao tặng tận tay cô và trò Trường THCS Cao Ngạn. Trong đó có 210 suất quà và nhu yếu phẩm dành tặng học sinh và 15 suất quà tặng giáo viên có nhà bị ngập từ 2 m trở lên. Đoàn còn chia thành 5 nhóm trực tiếp thăm và tặng quà 6 gia đình học sinh và giáo viên ở các khu dân cư: Cổ Rùa, Cầu Đá, Vải, Phúc Lộc, Vàng, Việt Cường thuộc diện khó khăn, bị thiệt hại nặng nề do lũ cuốn trôi hầu hết tài sản, vật dụng sinh hoạt. Những nụ cười, những cái nắm tay thật chặt... của thầy cô Trường THCS Lê Ích Mộc là động lực giúp người vùng lũ mạnh mẽ hơn để vượt qua khó khăn trước mắt.
Nhân lên “ngọn lửa” nhân ái
Sau chuyến đi, cô giáo Dương Thị Thu Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Cao Ngạn gửi thư cảm ơn tới tập thể Trường THCS Lê Ích Mộc. Trong thư, cô viết: “... Giữa lúc khó khăn, mất mát ấy, chúng tôi vô cùng xúc động khi nhận được những món quà đầy ắp tình yêu thương và sẻ chia từ ban giám hiệu, thầy cô giáo, ban đại diện cha mẹ học sinh và các em học sinh Trường THCS Lê Ích Mộc. Không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà hơn hết, đó là nguồn động viên tinh thần vô giá, là ngọn lửa ấm áp của tình người giúp thầy và trò Trường THCS Cao Ngạn thêm vững vàng, thêm niềm tin để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tiếp tục nỗ lực dạy tốt - học tốt”.
Lời cảm ơn ấy như ngọn lửa ấm áp lan tỏa đến từng thành viên của Trường THCS Lê Ích Mộc. Với nhà trường và nhiều cha mẹ học sinh, đây không chỉ là hoạt động thiện nguyện đơn thuần mà còn là cách giáo dục lòng yêu thương, biết sẻ chia, trách nhiệm với những hoàn cảnh khó khăn cho con em mình. Chị Trịnh Thị Lý, có con học lớp 8 cho biết: “Khi con nói muốn dành tiền tiết kiệm để góp mua sách cho bạn vùng lũ, tôi xúc động vô cùng. Nhà trường đã giúp các con hiểu rằng yêu thương không chỉ là lời nói, mà phải thể hiện bằng hành động”.
Chuyến đi thiện nguyện tới Trường THCS Cao Ngạn không chỉ mang lại niềm vui, niềm tin cho thầy trò vùng lũ, mà còn khơi dậy trong mỗi học sinh Trường THCS Lê Ích Mộc ý thức sống trách nhiệm và sẻ chia. Hình ảnh những gói quà được trao tận tay, những giọt nước mắt hạnh phúc của người nhận trở thành bài học không sách vở nào có thể truyền dạy trọn vẹn.
Cô Phạm Thị Kim Chung khẳng định, nhà trường sẽ tiếp tục duy trì những hoạt động ý nghĩa trên, coi đó là bài giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Nhà trường mong muốn gieo vào lòng học sinh những hạt mầm của lòng nhân ái, để khi lớn lên, các em trở thành những công dân biết yêu thương, biết sống vì cộng đồng.
BÙI HƯƠNGNguồn: https://baohaiphong.vn/lan-toa-yeu-thuong-toi-hoc-sinh-vung-lu-525450.html






Bình luận (0)