Nghệ sĩ “cháy” hết mình trên sân khấu
Lần thứ hai được tổ chức trên quê hương Kinh Bắc - miền đất thấm đẫm dân ca và nghệ thuật truyền thống, Liên hoan Chèo toàn quốc trở thành ngày hội lớn của những người cùng chung niềm say mê với nghệ thuật chèo. 12 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong cả nước đã mang đến liên hoan 21 vở diễn được dàn dựng công phu, đa dạng đề tài từ truyền thống lịch sử, đấu tranh cách mạng đến đời sống đương đại với sự tham gia của gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp.
![]() |
|
Nhà hát Chèo xứ Đông, thành phố Hải Phòng với vở diễn "Chuyện tình bên sông". |
Mang đến liên hoan hơi thở trẻ trung và xúc cảm mãnh liệt, nghệ sĩ Nguyễn Thị Thu Huệ (Nhà hát Chèo xứ Đông, thành phố Hải Phòng) khiến khán giả rơi nước mắt khi hóa thân vào vai nàng Mai trong vở "Chuyện tình bên sông". Câu chuyện tình bị ngăn cấm bởi định kiến "môn đăng hộ đối" được thể hiện đầy cảm xúc bằng ngôn ngữ của nghệ thuật chèo. Chia sẻ sau khi hoàn thành xuất sắc vai diễn, nghệ sĩ Thu Huệ vẫn rưng rưng xúc động: "Khi vào vai nàng Mai, tôi đã sống cùng nhân vật với tình yêu mãnh liệt và nỗi đau khi tình yêu đôi lứa bị ngăn cấm. Đứng trên sân khấu, tôi thấy mình không cần diễn nữa mà thực sự hóa thân vào nhân vật với tất cả cảm xúc thật nhất. Thấy khán giả rơi nước mắt vì nhân vật của mình, tôi càng ý thức phải nỗ lực hơn nữa."
Những người làm nghệ thuật truyền thống đang nỗ lực sáng tạo không ngừng để mỗi vở diễn chạm đến trái tim khán giả hôm nay bằng sức mạnh của sự gần gũi và tinh thần nhân văn sâu sắc. Như Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tuấn Cường, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Truyền thống Quốc gia Việt Nam khẳng định: "Nghệ thuật đích thực đi ra từ cuộc sống và phải quay lại phục vụ đời sống. Hãy nghĩ về chèo như những gì dung dị nhất nhưng vĩ đại nhất như lời ru của mẹ không ai dạy mà ai cũng thuộc. Tôn trọng khán giả, hướng đến khán giả và chạm vào cảm xúc khán giả là điều mà những người làm nghệ thuật truyền thống chúng tôi đặc biệt quan tâm". Hơn một cuộc hội ngộ nghề nghiệp, Liên hoan còn tôn vinh tinh thần cống hiến và khát vọng sáng tạo của những người giữ hồn nghệ thuật dân tộc trong thời kỳ hội nhập.
Khán giả “say” trong nhịp trống chèo
Nếu nghệ sĩ "cháy" hết mình trên sân khấu thì khán giả chính là người giữ cho ngọn lửa ấy không bao giờ tắt. Với người dân Bắc Ninh nói riêng và công chúng yêu chèo nói chung, Liên hoan là dịp để họ được thổn thức cùng chèo, được xem, được cảm nhận, được "say" trong tiếng trống, tiếng đàn, tiếng hát rộn ràng và tha thiết. Ngay trong đêm khai mạc, Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh chật kín khán giả. Bà Nguyễn Thị Minh Dự, 70 tuổi ở Tổ dân phố Phú Mỹ 2, phường Bắc Giang cho biết: "Tôi không biết hát chèo nhưng mê chèo từ nhỏ. Nay được xem các nghệ sĩ chuyên nghiệp diễn ở quê mình tôi càng xúc động. Diễn viên cười là tôi cười, họ khóc là tôi cũng khóc theo".
![]() |
|
Khán giả chăm chú dõi theo từng lớp diễn. |
Không mấy khi có điều kiện được tận mắt xem các nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn, bà Giáp Thị Duyên (phường Bắc Giang) ghi nhớ lịch diễn của hầu hết các đoàn nghệ thuật. Bà tâm sự: "Nhà tôi gần đây, mấy ngày nay hôm nào tôi cũng bế cháu nội đi xem diễn chèo. Con dâu, con trai tôi ngày đi làm, tối về lại cùng mẹ đi xem Liên hoan chèo. Cả nhà tôi say trong những làn điệu chèo".
Vốn mê chèo từ thuở nhỏ nên dù đã định cư ở Đức hơn 20 năm, bà Mỹ Lệ quê ở Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng vẫn thường xuyên trở về Việt Nam mỗi khi có liên hoan, hội diễn chèo. Suốt những ngày qua, bà có mặt tại Bắc Ninh để xem trọn các buổi biểu diễn. Bà thổ lộ: "Sống ở nước ngoài nhưng tôi vẫn đau đáu với nghệ thuật chèo. Tôi từng học hát chèo với cô Mai Thủy, thầy Sông Thương, thầy Mai Văn Lạng... Lần này được đến quê hương Kinh Bắc nghe hát chèo, tôi đã khóc vì hạnh phúc".
Những cảm xúc chân thành ấy chứng minh chèo đã trở thành một phần không thể thiếu trong tâm hồn người Việt, là tiếng gọi thân thương từ ký ức, từ quê hương. Điều đáng mừng là dưới hàng ghế khán giả không chỉ có những mái đầu điểm bạc mà còn rất nhiều gương mặt trẻ. Bùi Đắc Nhất, 25 tuổi đến từ Ân Thi (Hưng Yên) chia sẻ: "Lần đầu tiên em xem trọn vẹn một vở chèo dài hai tiếng. Càng xem càng thấy chèo gần gũi như được nghe bà kể chuyện cổ tích. Sau dịp này, em sẽ tìm hiểu nhiều hơn về nghệ thuật truyền thống của dân tộc"...
Giữa những ngày Kinh Bắc se lạnh, tiếng trống chèo cùng những câu hát thiết tha như làm ấm lòng người. Không còn khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả, chỉ còn lại những phút giây thăng hoa của tình yêu và niềm tin vào sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống. Liên hoan rồi sẽ khép lại nhưng ngọn lửa đam mê còn cháy mãi trong trái tim người nghệ sĩ và dư âm những điệu chèo vẫn ngân dài trên mảnh đất Kinh Bắc yêu thương - nơi mà những tâm hồn đồng điệu đã gặp nhau trong cuộc hội ngộ chan chứa tình người và tình yêu nghệ thuật.
Nguồn: https://baobacninhtv.vn/lien-hoan-cheo-toan-quoc-nam-2025-tai-bac-ninh-noi-gap-go-cua-nhung-tam-hon-dong-dieu-postid429754.bbg








Bình luận (0)