CCB Lương Công Thoan sinh năm 1957, nhập ngũ năm 1974, được biên chế vào đơn vị vận tải thuộc Đoàn 559 Trường Sơn. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông học tập tại Trường Trung cấp xe (nay là Trường Cao đẳng Kỹ thuật quân sự 1, thuộc Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng).
Năm 1979, ông Thoan tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, công tác tại đơn vị Kỹ thuật X23, Quân khu 3, phục vụ đoàn xe hỏa tiễn Kachiusa. Năm 1984, trong một đợt hành quân tại mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang), đơn vị ông bị địch tập kích, xe chở vũ khí lật trong lúc phản pháo khiến ông bị thương nặng. Sau thời gian điều trị, ông Thoan được điều về Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh, đến năm 1999 ông nghỉ hưu theo chế độ với quân hàm thiếu tá, hưởng trợ cấp thương binh hạng 3/4.
Trở về quê hương với sức khỏe suy giảm và hoàn cảnh kinh tế khó khăn, CCB Lương Công Thoan không đầu hàng số phận. Ông chia sẻ: Là người lính trở về đời thường, tôi tự nhủ không thể ỷ lại, mà phải nỗ lực làm kinh tế để lo cho gia đình.
Với chuyên môn kỹ thuật về ô tô, ông Thoan mở một xưởng sửa chữa xe tải tại nhà. Khi sức khỏe không còn phù hợp với công việc nặng, ông chuyển sang phát triển mô hình trang trại nuôi gà bán công nghiệp, có thời điểm nuôi đến 15.000 con, đem lại hiệu quả kinh tế cao, đủ để nuôi con ăn học và ổn định cuộc sống. Khi thị trường chăn nuôi gặp khó khăn, ông chuyển hướng mở xưởng may gia công. Không dừng lại ở đó, ông còn mạnh dạn liên kết với doanh nghiệp nước ngoài để sản xuất túi siêu thị xuất khẩu.
Năm 2019, CCB Lương Công Thoan đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng nhà xưởng rộng 1.000m², trang bị hệ thống máy móc hiện đại, thành lập Công ty TNHH May Trường Phúc 979, do ông làm Giám đốc. Hiện nay, công ty của ông sản xuất trung bình 150.000 sản phẩm túi siêu thị/tháng, doanh thu khoảng 20 tỷ đồng/năm. Quan trọng hơn, công ty đã tạo việc làm ổn định cho 30 lao động, trong đó có nhiều bộ đội xuất ngũ và 9 người khuyết tật, với mức thu nhập 5-10 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, ông còn bố trí chỗ ở miễn phí cho những lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, CCB Lương Công Thoan còn luôn hướng về cộng đồng. Ông tích cực ủng hộ các chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hỗ trợ thương binh, bệnh binh và tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.
Tấm gương của CCB Lương Công Thoan là minh chứng sống động rằng “Thương binh tàn nhưng không phế” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dù mang trong mình thương tích chiến tranh, CCB Lương Công Thoan vẫn sống một cuộc đời đầy nghị lực, trách nhiệm và nhân văn. Ông không chỉ là người lính dũng cảm năm xưa, mà còn là người chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận kinh tế, góp phần xây dựng quê hương hôm nay.
Nguồn: https://baoquangninh.vn/luong-cong-thoan-tam-guong-thuong-binh-tan-nhung-khong-phe-3368026.html
Bình luận (0)