Việc HLV Amorim công khai đuổi Garnacho khiến Man United bị ép giá - Ảnh: REUTERS
Tình hình tài chính bết bát của "quỷ đỏ" là quá rõ ràng, sau liên tiếp 3 năm vung tiền phí phạm dưới thời HLV Erik Ten Hag. Đổi lại chỉ là sự trượt dài ở Premier League và bế tắc ở đấu trường châu lục. Man United mùa giải tới thậm chí không được tham dự bất kỳ giải đấu châu Âu nào.
Điều này khiến họ tổn thất ít nhất 100 triệu euro doanh thu (bao gồm các khoản thưởng, kinh doanh, bán vé) so với mùa giải trước - dự Europa League. Và tổn thất hơn 200 triệu euro doanh thu so với mùa giải trước nữa, khi Man United còn được dự Champions League.
HLV Ruben Amorim không có lỗi trong sự sa sút hệ thống đó của Man United. Nhưng hiện tại thì có, bởi mọi kế hoạch của Man United trong gần 2 tháng qua vẫn chìm trong ngổn ngang khi họ không thể giải quyết được chiều bán.
Cuối mùa giải 2024 - 2025, truyền thông Anh cho biết Man United đã lên một danh sách các cầu thủ sẽ rời đội trong mùa hè này. Danh sách này kéo dài đến 10 cái tên. Kết quả sau 2 tháng, họ chỉ mới dứt điểm được 3 người gồm Jonny Evans giải nghệ, Eriksen và Lindelof mãn hạn hợp đồng. Đó hoàn toàn là sự ra đi tự nhiên. Nó không cho thấy bất kỳ hiệu quả công việc nào của đội ngũ chuyển nhượng tại sân Old Trafford.
Vậy còn những ai chưa ra đi như kế hoạch? Đầu tiên là đội trưởng Bruno Fernandes - người quyết định ở lại Man United thay vì đến Al Hilal "dưỡng già". Đây là quyết định khá dũng cảm của tiền vệ người Bồ Đào Nha, đón nhận sự hoan nghênh của hầu hết fan "quỷ đỏ". Nhưng những người còn lại thì khác. Man United công khai rao bán Sancho, Rashford, Garnacho, Antony và Malacia. Còn Onana, Casemiro thuộc vào diện "chờ xem xét".
Với trường hợp của bộ tứ ngôi sao Sancho, Rashford, Garnacho và Antony, đây chính là tương lai của đội bóng bởi vẫn còn giá trị rất cao trên thị trường chuyển nhượng (vào khoảng 30 - 50 triệu euro mỗi người). Man United dự kiến thu về 150 - 200 triệu euro cho việc bán 4 ngôi sao này. Nhưng cho đến nay, họ vẫn chưa bán được ai.
Vì sao? Vì sự ngông nghênh của Amorim. HLV Amorim phạm sai lầm lớn khi công khai chấm dứt tương lai của 4 cầu thủ kể trên. Ông thậm chí còn nói nặng lời, như tuyên bố "Cậu nên cầu nguyện để tìm được một CLB mới là vừa" với Garnacho.
Kết quả là sau 2 tháng, Man United vẫn chưa tìm cách bán được 4 cầu thủ này, chính xác hơn là bán với cái giá mà họ mong muốn. Cả thế giới đều biết Man United muốn đuổi người. Do đó, họ bị ép giá trên thị trường chuyển nhượng là điều hiển nhiên.
Quản lý bóng đá là một công việc phức tạp. Và sự non nớt trong cách hành xử của Amorim đang khiến Man United phải trả giá.
Nguồn: https://tuoitre.vn/man-united-tra-gia-vi-amorim-20250717094205859.htm
Bình luận (0)