
Từ mong muốn cá nhân đến giải pháp “CHẠM” đầy sáng tạo, ý tưởng của Minh Thư bắt nguồn từ một câu hỏi đầy thấu cảm: “Người khuyết tật sẽ tiếp cận sách thế nào trong kỷ nguyên số?”.
Nỗi trăn trở ấy càng sâu sắc khi em nghĩ về người ông khiếm thị của mình. Lấy cảm hứng từ tác phẩm Bong bóng lên trời của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Minh Thư đã biến yêu thương thành hành động qua dự án "Chạm sách, chạm ước mơ".
Giải pháp cốt lõi của dự án mang tên “CHẠM” là sự kết hợp giữa sách xúc giác và công nghệ âm thanh. Minh Thư cho biết, sách được làm từ bìa cứng hoặc vải, bên trong đính nổi các vật thể, hình khối giúp người đọc chạm và cảm nhận. Mỗi trang còn có chữ nổi Braille, giúp người khiếm thị có thể đọc hiểu nội dung.
"Điểm sáng tạo nằm ở chi tiết, sau mỗi cuốn sách là một nút bấm âm thanh để thuật lại nội dung. Nút bấm dùng pin có thể thay thế để phục vụ lâu dài”, Minh Thư chia sẻ.
Minh Thư đưa ra ví dụ trực quan: “Với chủ đề hình học, hình vuông sẽ có những góc cạnh sắc, hình tròn thì trơn láng. Khi các bạn sờ vào, nút âm thanh sẽ giúp nhận diện rõ hơn về hình ảnh đó”.
Đây không chỉ là đọc mà là một trải nghiệm học tập đa giác quan, giúp người khuyết tật chữ in có thể cảm, nắm và ghi nhớ kiến thức một cách dễ dàng, hứng thú hơn.
Điểm nhấn của dự án nằm ở cuối video dự thi, khi Minh Thư dùng thủ ngữ của người khiếm thính để gửi lời chào và cảm ơn - một hành động nhỏ mang thông điệp lớn lao rằng, tri thức và sự yêu thương cần được “chạm” đến mỗi trái tim.
Đánh giá về dự án, bà Nguyễn Phương Khánh, Giảng viên khoa Ngữ văn - Truyền thông, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, thành viên Ban Giám khảo cuộc thi cho rằng, dự án “CHẠM” gây rung động bởi những “tâm tình nhân ái của tuổi trẻ”, khi những người trẻ đã biết trăn trở cho sách và tìm cách để tri thức chạm sâu vào muôn giác quan.
Bà Phương Khánh cho rằng, chính sự giao thoa giữa sáng tạo nghệ thuật, tính ứng dụng xã hội và tâm hồn nhân văn đã tạo nên dấu ấn đặc biệt, giúp dự án “CHẠM” vượt ra khỏi khuôn khổ một sản phẩm học đường, trở thành thông điệp đầy cảm hứng "Hành trình cần kiên nhẫn và một điểm tựa yêu thương".
Với một ý tưởng phức tạp, Minh Thư từng có lúc hoài nghi chính mình. Em tự nhận là người “không ngại khó”, nhưng thừa nhận việc một học sinh cấp 3 hiện thực hóa ý tưởng ấy là thử thách không nhỏ.
Minh Thư chia sẻ: “Điều thôi thúc em chính là giá trị mà sản phẩm mang lại, là việc nó có thể giúp ích cho những người mà em hướng tới. Chính niềm tin ấy đã trở thành động lực để em mạnh dạn tham gia cuộc thi, gửi gắm ý tưởng và khát vọng biến nó thành hiện thực".
Để một hạt mầm có thể nảy nở, cần một mảnh đất tốt để nuôi dưỡng. Với Minh Thư, “mảnh đất” ấy chính là mái trường THPT Nguyễn Trãi. Niềm vui của thầy trò năm nay càng trọn vẹn hơn khi đây là lần thứ hai trường có học sinh được vinh danh ở vị trí Đại sứ, cùng với đó là giải thưởng xuất sắc của bạn Nguyễn Thị Bảo Tâm.
Minh Thư chia sẻ: “Niềm vui này không chỉ của riêng em, mà còn là kết quả của sự động viên từ nhà trường, những giờ học văn đầy cảm hứng và sự hướng dẫn tận tình của các cô trong tổ Ngữ văn. Thư viện trường cũng là nơi đã nuôi dưỡng tình yêu sách trong em”.
Với danh hiệu “Đại sứ văn hóa đọc Đà Nẵng” năm 2025, Minh Thư ấp ủ nhiều dự định, mong muốn hiện thực hóa cuốn sách “CHẠM” đầu tiên.
Câu chuyện của Minh Thư thắp lên ngọn lửa ấm áp về lòng nhân ái và sức sáng tạo của thế hệ trẻ, là minh chứng rằng khi tri thức hòa cùng trái tim thấu cảm, những điều ý nghĩa hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.
Nguồn: https://baodanang.vn/mang-sach-da-giac-quan-den-nguoi-khuyet-tat-3306159.html
Bình luận (0)