Mang Tết ấm đến người khuyết tật, trẻ mồ côi tại huyện Hóc Môn

Người Lao ĐộngNgười Lao Động18/01/2025

(NLĐO) - Những phần quà từ chương trình là sự động viên tinh thần những hoàn cảnh kém may mắn có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống


Sáng 18-1, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Hóc Môn phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP HCM cùng Báo Người Lao Động tổ chức chương trình "Cây mùa xuân thắp sáng lòng nhân ái" lần thứ 24 - 2025. 

Mang Tết ấm đến người khuyết tật, trẻ mồ côi tại huyện Hóc Môn- Ảnh 1.

Chương trình "Cây mùa xuân thắp sáng lòng nhân ái" 2025 đã trao 120 phần quà với tổng trị giá 130 triệu đồng.

Chương trình đã trao 120 phần quà với tổng trị giá 130 triệu đồng cho người khuyết tật, trẻ mồ côi tại huyện Hóc Môn. Trong đó, Báo Người Lao Động trao 50 phần tiền mặt (1 triệu đồng/phần). 

Mang Tết ấm đến người khuyết tật, trẻ mồ côi tại huyện Hóc Môn- Ảnh 2.

Đại diện Báo Người Lao Động trao tặng bảng tượng trưng 50 suất học bổng.

Mang Tết ấm đến người khuyết tật, trẻ mồ côi tại huyện Hóc Môn- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Phòng Sự kiện và Phát triển thương hiệu Báo Người Lao Động, phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Phòng Sự kiện và Phát triển thương hiệu Báo Người Lao Động, cho biết nhiều năm qua, Báo Người Lao Động đã có nhiều hoạt động xã hội để hỗ trợ cộng đồng. Với chương trình "Cây mùa xuân thắp sáng lòng nhân ái" tại huyện Hóc Môn, đây là lần thứ 2 Báo Người Lao Động đồng hành. 

"Những phần quà mà Báo Người Lao Động trao tặng các hoàn cảnh khó khăn hôm nay tuy không lớn về vật chất nhưng hy vọng sẽ đem lại sự động viên về mặt tinh thần để những hoàn cảnh khó khăn luôn nhận thấy có cộng đồng ở bên cạnh cùng chia sẻ, từ đó sống tốt hơn, vươn lên trong cuộc sống" - ông Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ. 

Mang Tết ấm đến người khuyết tật, trẻ mồ côi tại huyện Hóc Môn- Ảnh 4.

Trao tặng quà Tết cho những hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật và trẻ mồ côi trên địa bàn Hóc Môn.

Là một trong những hộ được nhận quà, bà Trương Thị Kim Tuyến (ngụ huyện Hóc Môn) đã dậy từ sớm để đưa 2 cháu nội đến tham dự chương trình. Bà Tuyến xúc động cho biết con trai bà mất từ năm 2022 do bệnh tim và COVID-19, con dâu sau đó cũng bỏ đi, để lại bà chăm 2 cháu. Trong căn nhà nhỏ, 3 bà cháu nương tựa nhau và sống phụ thuộc vào công việc buôn bán nhỏ của bà. 

"Các cháu nội tôi rất chăm ngoan. Mỗi lần thấy tôi buồn thì 2 cháu đều động viên để bà cháu cùng cố gắng. Hai cháu chính là động lực để tôi tiếp tục cố gắng sống tốt hơn. Hoàn cảnh như vậy mà cuối năm được nhận quà Tết nên mừng lắm" - bà Tuyến xúc động.

Mang Tết ấm đến người khuyết tật, trẻ mồ côi tại huyện Hóc Môn- Ảnh 5.

Bà Huỳnh Thị Xuân Mai, Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, phát biểu tại chương trình.

 



Nguồn: https://nld.com.vn/mang-tet-am-den-nguoi-khuyet-tat-tre-mo-coi-tai-huyen-hoc-mon-196250118124856623.htm

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Nhân vật

Bộ phim gây chấn động thế giới công bố lịch chiếu tại Việt Nam
Rực rỡ cây lá đỏ ở Lâm Đồng, du khách hiếu kỳ đi trăm km tới check-in
Ngư dân Bình Định '5 thuyền 7 lưới' tấp nập khai thác ruốc biển
Báo nước ngoài hết lời khen 'vịnh Hạ Long trên cạn' ở Việt Nam

No videos available