Tháng năm đi như vầng mây núi
bao hoàng hôn, cúi xuống phận người
như nhắc nhở ai còn ai mất
năm mươi năm rồi dòng nước mắt đã khô.
Chiều nghĩa trang rất lâu đã vắng
bóng mẹ già thắc thỏm nơi đây
cây hoa dại buồn thêm vạt cỏ
tiếng chim khách hôm nào lừa dối mẹ ơi…
Trời thắp nắng, soi dòng địa chỉ
có ai nghe trong gió thầm thì
giữa màu nắng vô ưu câm lặng
lắng phía chân trời cháy đỏ một sắc hoa.
Tháng Ba, bản hùng ca khắc vào sông núi
khắc vào dải đất quê mình, tít tắp nghĩa trang
những khói nhang, những bàn thờ Tổ quốc
giữa thanh bình, màu nắng trải tri ân.
Nguồn: https://baoquangnam.vn/mau-nang-tri-an-3151705.html
Bình luận (0)